Chồng thích ăn món luộc, vợ lại mê món xào

,

Có lúc bạn bị bất ngờ rằng con người mà bạn nghĩ có thể sống suốt đời bên cạnh mà không chán ấy, hóa ra có rất nhiều điều không hợp với bạn. Phải làm sao đây?

Anh ấy thích xem TV còn bạn thích nghe nhạc. Anh ấy thích ở trần trong nhà, còn bạn muốn mọi thứ phải đúng mực… Nhưng dù sao thì những điều khác nhau ấy cũng chưa đáng sợ bằng những thói quen thường thấy ở đàn ông,  khiến bạn muốn... phát khùng. Vì chúng lặp lại mỗi ngày trước mắt bạn và bạn không thể tránh đi hay chọn giải pháp... mặc kệ !

Đàn ông và những đôi vớ

Tôi đã từng thấy mẹ tôi cáu gắt và bực mình: “Ba mày, ổng không thể tìm thấy bất cứ cái gì, dù rằng nó ngay trước mũi ông ấy”. Chỉ khi bắt đầu sống chung với chồng, tôi mới nhận ra vì sao mẹ tôi cáu kỉnh đến thế. Mỗi buổi sáng, chồng tôi đều hét lên:

- Em ơi, vớ của anh đâu?

- Trong tủ, ngăn nhỏ ấy anh, anh kéo nó ra.

Tôi không bao giờ đặt vớ vào chỗ khác. Tủ không có chân, vớ không thể tự bò đi đâu được. Thế nhưng sáng nào tôi cũng nghe đúng một câu hỏi đó:

- Em có thấy vớ của anh đâu không?

Bạn chỉ còn một cách duy nhất chống lại chuyện đó: Những đôi vớ phải được xếp một cách nghiêm ngặt trong một chỗ riêng và  phải mua ít nhất...30 đôi vớ cho chàng !

Đàn ông và sách trong nhà vệ sinh

Đôi khi bạn có cảm giác rằng nhà vệ sinh của mình biến thành thư viện dã chiến. Trong đó bạn có thể thấy từ tờ báo ngày đến cuốn tiểu thuyết trinh thám, thậm chí cả các loại sách triết học hay văn học nữa. Và vì thế, bạn có thể hiểu rằng vì sao ông chồng thân yêu của mình có thể ngồi trong nhà vệ sinh 20-30 phút.

Đầu tiên, chuyện này chỉ khiến bạn bực mình khi bạn cũng cần vào phòng tắm, khi bạn vội đi làm… Thế nhưng rồi có lúc, việc anh ấy thích thú ngồi đọc tờ báo buổi sáng trong nhà vệ sinh khiến bạn phát điên lên. Bạn không thể hiểu được thói quen kỳ quái đó của họ.

Đấu tranh với chuyện này chỉ còn một cách là không để bất cứ cái gì có thể đọc được trong nhà vệ sinh, thay đổi ánh sáng trong đó và nghiêm cấm luôn cả việc mang điện thoại vào.

Đàn ông và chén bát dơ

Có một mối quan hệ rất kỳ lạ nào đó giữa đàn ông và chén bát dơ. Thí dụ: chồng tôi rất thường để nguyên cái thìa trong tô canh và bỏ trở vào tủ lạnh. Chẳng biết có phải vì anh ấy chợt nghĩ ra rằng phải để dành chút đồ ăn cho vợ, hay là đó chính là một sự lười nhác kinh khủng, không muốn rửa chén bát sau khi ăn. Những rõ ràng là chỉ có đàn ông với tính vô tư thiên thần của mình là có thể chừa lại hai miếng thịt nhỏ xíu trong nguyên cái nồi to đùng và cho vào tủ lạnh!

Đó là chưa kể thói quen anh ấy có thể ăn hết trái cây trên cái đĩa và để lại cái đĩa dơ trong tủ lạnh. Còn chuyện ăn xong không rửa chén, khi rửa thì chỉ rửa đúng một cái nào cần ăn cho lần sau… là việc thường xuyên!.

Đấu tranh với chuyện này thật là điều gần như không thể. Phương cách cuối cùng của tôi là coi đó là sự lười nhác đàn ông và ... tha thứ cho anh ấy !

Đàn ông và thể thao

Không, tôi không nói đến việc anh ấy đi chơi bóng bàn hay bóng rổ hay tenis mỗi tuần. Tôi nói đến việc xem thể thao trên TV. Sự việc còn khủng khiếp hơn nữa nếu ông xã nhà bạn là một fan của đội bóng nào đó, nói chung là hết thuốc chữa!

"Không, chúng ta không về nhà ba mẹ hôm nay được. Hai giờ chiều là đội Đồng Tâm đá rồi". "Không, anh không dọn dẹp gì được. Em không thấy đội của anh đang thua à?". Còn nếu lỡ mà “đội của anh ấy" thua thì coi như tất cả mọi người đều có lỗi, cả bố mẹ em, cả chuyện dọn nhà ! Còn nếu thắng, trong nhà của bạn sẽ là một cuộc vui tưng bừng đến mức không chịu nổi..

Tất nhiên là niềm đam mê đó của anh rồi cũng không còn làm cho tôi khó chịu nữa khi tôi chọn giải pháp đi mua sắm cùng bạn bè những khi anh ấy dán mắt vào TV

Đàn ông và máy vi tính

Tình yêu của đàn ông với những trò chơi trên máy vi tính có thể so sánh với đam mê tham gia vào các cuộc tám chuyện của đàn bà với nhau. Mà nói chung, thói quen này không chỉ làm bạn điên tiết mà nó còn rất có hại. Sau khi anh ấy đã ngồi suốt ngày trước màn hình ở nơi làm việc, về đến nhà, việc đầu tiên của anh cũng là bật máy vi tính.

Và nếu bạn chỉ thử tới gần và yêu cầu anh cho bạn kiểm tra hộp thư của bạn là anh bắt đầu càu nhàu rằng anh đang "mất máu", rằng anh "chỉ còn có 8 mạng sống", còn bạn thì lại muốn xem thư từ vớ vẩn nào đó, hay là kêu ăn cơm…

Và nếu như vớ, đồ ăn thừa hay bóng đá chỉ khiến anh ta bận rộn một khoảng thời gian ngắn thì máy tính với những trò chơi và thế giới mạng rối rắm có thể phá vỡ ngay cả những giờ phút riêng tư thân mật nhất của bạn. Chẳng ai thích thú khi cảm thấy chồng mê máy tính hơn mình!

Để đấu tranh với thói quen này, bạn thử hướng anh ấy sang một trò chơi nào đó thú vị hơn của cuộc sống thực xem sao. Hay nhờ anh ấy hướng dẫn con một trò chơi giáo dục nào đó chẳng hạn. Khó đấy, nhưng bạn hãy... kiên nhẫn.
 
Theo PNO
Chia sẻ