Hổng chịu nhường nữa!
Năm 2008, chị Q và anh C quen nhau, hai bên người lớn đã giáp mặt hứa hôn, chỉ còn định ngày cưới hỏi.

Có mới nới cũ, C ruồng bỏ chị Q, ngày đám giỗ không muốn Q có mặt tại gia đình mình, nên C nhiều lần giả giọng điện thoại chửi mẹ ruột Q bằng những lời vô văn hóa. Đau khổ vì bị phụ tình, Q quyết tâm mua thuốc chuột đầu độc người yêu. Lợi dụng nhà C có đám giỗ đông người không ai để ý, Q lén bỏ một ít thuốc chuột vào nồi cơm, sau đó tiếp tục đổ thuốc chuột vào bình trà thì bị người thân của C phát hiện. Ngày 16-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Q về hành vi giết người. Chị S được mời với tư cách là người có liên quan.
Tòa hỏi chị S:
- Đến với anh C, chị có biết bị cáo Q và C có mối quan hệ trai gái từ trước?
Chị S đáp tỉnh rụi:
- Dạ... tui hỏng biết!
- Ban đầu thì không, sau đó thì biết; giữa chị và bị cáo Q vì chuyện tình cảm này mà thường cự cãi nhau...
- Dạ đúng... Tui thấy Q thương C quá, nên có lúc tui định nhường C lại cho Q. Nhưng tại Q quá độc ác, bỏ thuốc chuột đầu độc anh C, nên tui quyết hỏng chịu nhường nữa!
Vị chủ tọa ngao ngán:
- Chị có biết phần lớn do chị, khiến hai người họ xích mích nhau, dẫn đến bị cáo Q ra vành móng ngựa. Nhìn những gì C làm với bị cáo Q, chị có chắc C sẽ cưới chị? Mà cho dù có cưới đi nữa, liệu sau này có đem hạnh phúc đến cho chị? ...
Trong lúc đợi Tòa nghị án, S phân bua với nhiều người là sau sự việc này, chị cảm thấy sờ sợ. Thế nhưng khi được hỏi vậy có dám tiếp tục quen biết với C nữa không? Chị S đáp vẫn còn chứ...