Vợ ơi, anh muốn "hâm nóng" tình yêu!
Dạo này hễ có tí việc không vừa ý là vợ… hờn. Việc nhà xưa nay vẫn vậy, vợ vẫn làm… ngon lành mà, có thấy ca thán gì đâu.

Chồng biết vợ đi làm về có hôm rất nhức đầu nhưng vẫn cố nấu cho xong bữa cơm và ăn cùng chồng. Nhưng không cần thiết phải thể hiện sự mệt mỏi bằng cách cáu gắt với chồng như thế đâu vợ à. Có lúc chồng cũng mệt mà vẫn phải ráng cười tươi với vợ đấy thôi.
Chồng biết vợ lắm việc, việc công ty không ít mà việc nhà cũng… không vừa. Chồng cũng muốn làm giúp vợ lắm nhưng tính chồng vợ biết rồi đấy, không cẩn thận như vợ nên toàn bày việc thêm cho vợ dọn. Có lỗi quá… Nhiều lúc chồng cũng mặc kệ cái tính không chỉn chu ấy để lao vào giúp vợ nhặt bó rau, lau cái nhà... Nhưng chồng vừa làm vừa bị vợ soi, rồi la ầm ĩ: “Trời ơi làm thế không được đâu anh; Anh nhặt rau thế này làm sao mà ăn được? Lau nhà mà vẫn còn bẩn thế này á?....”.
Vì vợ khó tính mà chồng không dám động tay đến việc gì, vì làm gì cũng không vừa ý. Nhìn vợ cặm cụi một mình chồng thương lắm. Nhiều lúc muốn nói những lời “có cánh” với vợ, như ngày xưa mình hay nhắn tin, nhưng lại thấy… kỳ cục sao đấy! Rõ khổ thân, có vậy mà không làm được.
Chồng muốn nói lời “cảm ơn vợ” một cách thật chân thành và làm vợ bất ngờ. Chồng muốn làm việc gì đó để thể hiện tình yêu của chồng với vợ mà chưa nghĩ ra. Anh đang nghĩ cách “hâm nóng” tình yêu của vợ chồng mình đây, bà xã ạ. Em hãy cho anh cơ hội chia sẻ việc nhà với em và làm những việc khiến em vui nhé! Đừng giãy nãy lên nếu anh nhắn tin rủ em tối nay đi xem phim chỉ vì tiếc tiền, vợ nhé!