Khi nàng có quá nhiều "vệ tinh"
Sau một cuộc “chạy đua” vất vả, bạn vượt qua hàng chục “đối thủ” nặng ký khác để trở thành bạn trai của nàng.
Cô gái của bạn là một người hoàn hảo: Xinh đẹp, thông minh, thu nhập khá và quan trọng hơn cả, nàng là tuýp người thân thiện, dễ gần, cuốn hút, dễ hạ gục người khác giới đôi khi chỉ bằng một nụ cười.
Từ khi yêu nàng, bạn cảm thấy rất tự hào nhưng cũng lo “ngay ngáy” vì người yêu quá “hot”. Làm sao để giữ nàng là của riêng mình mà nàng vẫn không cảm thấy bị “kìm kẹp”?
“Lạt mềm buộc chặt”
Câu tục ngữ xưa của các cụ nên áp dụng triệt để trong trường hợp này. Bạn gái của bạn cực kỳ hấp dẫn, luôn có hàng tá vệ tinh vây quanh dù biết rằng nàng đã có người yêu (với quan điểm: Đồn nào chẳng có địch!) vậy là bạn tìm mọi cách để kiểm soát nàng.
Gọi điện thoại cho nàng hàng giờ ư? Đưa nàng đi tất cả mọi nơi ư? Hay quản lý nàng như quản lý nhân viên? Mọi biện pháp như thế đều không mang lại hiệu quả cao bởi bạn chẳng thể theo nàng như vậy cả đời, đó là còn chưa kể đến bạn sẽ làm nàng khó chịu như thế nào.

Không ngại thể hiện tình yêu nồng nàn
Nên tỏ ra cho nàng thấy bạn yêu nàng nhiều như thế nào và bạn là người đàn ông quan tâm, yêu thương bạn gái của mình ra sao.
Những cách bày tỏ như: Sáng nhắn tin chúc nàng một ngày tốt lành (kèm theo câu tái bút: Anh yêu em) tưởng chừng rất đơn giản nhưng vẫn hiệu quả. Ngoài ra bạn còn có thể thi thoảng bất ngờ xuất hiện trước cửa công ty nàng rủ nàng đi ăn trưa; Gửi điện hoa kèm bưu thiếp lãng mạn tới tận công ty cho nàng nhân ngày lễ tình yêu (cho nàng tự hào với đám bạn gái); Khăng khăng đòi đón nàng về trong một buổi chiều mưa...
Những cách thể hiện tình cảm đó không chỉ làm cho nàng vô cùng cảm động mà lại còn giúp bạn khẳng định “vị thế” của mình với đám địch thủ đang xăm xăm tìm kẽ hở để tấn công nàng của bạn. Bạn - hoàn hảo thế, yêu cuồng nhiệt thế - còn ai sánh được không?
Không “ghen bóng ghen gió”
Nếu bạn luôn có cảm giác lo lắng bị mất người yêu, chỉ cần thấy nàng đi với bất cứ người đàn ông nào hay nghe điện thoại của một anh chàng lạ, bạn lại cảm thấy “sôi máu”, đó nghĩa là bạn đang rơi vào tình trạng ghen bóng ghen gió.
Nếu ghen bóng ghen gió với một người quá “hot”, luôn hấp dẫn người khác phái thì dường như sự lo lắng và ghen tức đó sẽ là thừa vì nó chẳng giải quyết được gì. Một là bạn sẽ luôn cảm thấy bực mình, hai là bạn gái bạn cũng luôn cảm thấy khó xử.
Yêu nàng, bạn buộc phải chấp nhận sự thật là bạn luôn có nhiều “địch thủ”, vấn đề là bạn gái của bạn là người như thế nào. Tính cách của nàng: Nghiêm túc hay dễ dãi; Thân thiện hay lạnh lùng thì sau một thời gian yêu, bạn có thể hiểu được và sau khi đã tìm hiểu, lúc đó bạn có thể bắt đầu quyết định ghen hay không cũng chưa muộn. Nên nhớ - quá ghen - đối với một cô nàng đứng đắn, đôi khi đó là sự sỉ nhục.
Chăm chút bản thân kỹ càng hơn
Nên nhớ, nếu bạn có một ngoại hình ưa nhìn, quần áo chỉn chu, cư xử, nói năng với tất cả mọi người đều lịch thiệp - bạn sẽ lên hàng chục “chân kính” trong mắt nàng cũng như gia đình nàng và những “thằng cha” đang lăm le “hạ gục” nàng.
Bạn không thể là người hoàn hảo vì trên lý thuyết - người hoàn hảo không tồn tại. Vậy nhưng, nếu bạn thực sự nỗ lực trong việc cải thiện hình ảnh, có thể làm cho mọi thứ tốt hơn ban đầu thì tại sao không làm.
Bạn yêu nàng say đắm, tính thì “thoáng”, ngoại hình chuẩn thì nàng của bạn có đào hoa đến mấy chắc chắn cũng chẳng “dám” đứng “núi này trông núi nọ” mà thậm chí còn quay sang lo mất... người yêu ý chứ!
Cần lắm trái tim chân thành
Một trái tim chân thành, một tình yêu nồng nàn, sâu sắc... những điều đó, nếu bạn thực sự dành cho nàng thì chắc chắn chỉ sau một thời gian ngắn, bạn gái của bạn sẽ hiểu được.
Ngay cả khi nếu nàng của bạn - dù đã yêu bạn nhưng thi thoảng vẫn còn đôi chút rung rinh với những anh chàng khác thì sau khi để trái tim “tự do” một thời gian cũng sẽ quay về với bạn bởi nàng hiểu: Nơi nào có tình yêu thực sự, nơi ấy mới là điểm trở về của những chuyến đi xa.
Hãy yêu thật lòng, hết mình, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc bởi chắc chắn, đến cuối cùng, tình cảm của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
Theo PNVN