Nghĩ kỹ khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân

,

Mùa cưới đang đến, nhiều bạn trẻ đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân vẫn phân vân tự hỏi không biết mình đã nên kết hôn chưa?

Đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Nói như thế, có bạn nghĩ ngay đến phòng cưới, ăn bao nhiêu mâm, chi tiết hơn nghĩ đến áo cưới, chăn màn, gối đệm. Thực ra những cái đó chỉ là tiểu tiết. Điều cơ bản là hai con người sắp kết hôn đã trưởng thành chưa? Nói chung, từ 18 đến 20 tuổi, con người đã trưởng thành về mặt sinh học, nghĩa là họ đã có thể kết hôn, sinh con đẻ cái.
 

Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, bạn nên suy nghĩ thật kỹ
 

Nhưng điều muốn nói ở đây là sự trưởng thành về mặt xã hội. Vậy ở độ tuổi nào thì trưởng thành về mặt xã hội?

Có người mới 20 tuổi đã trưởng thành, có người 30 tuổi hay hơn nữa vẫn chưa trưởng thành. Dấu hiệu nhận biết sự trưởng thành gắn liền với khả năng tự lập về kinh tế, khi con người đã có một nghề nghiệp, kiếm được đủ tiền để duy trì cuộc sống bản thân và xây dựng gia đình.

Một điều cần suy nghĩ nữa trước khi quyết định kết hôn là cuộc hôn nhân này có xuất phát từ tình yêu không? Bởi vì trong thực tế, có những cuộc hôn nhân không phải do tình yêu mà là đi tìm một lối thoát trong cuộc sống. Chẳng hạn vì tuổi đã lớn, bị sức ép của nhiều người nên “tặc lưỡi” lấy chồng đi cho xong.

Đó là chưa kể có người lấy chồng chỉ để chọc tức một người khác, thật chẳng khác nào tự giết mình đi để trả thù “kẻ địch”. Có người con trai nôn nóng kết hôn bởi vì chỉ có thành vợ chồng, anh ta mới thực hiện được điều mà anh ta không thể thực hiện được nếu cô gái chưa phải vợ mình. Có người cảm thấy tình yêu sắp sửa tan vỡ, vội vàng kết hôn để “đóng cái đai” thật chặt cho không vỡ ra.

Có những trường hợp lấy nhau tưởng là vì tình yêu nhưng thực ra có khi chỉ là say mê nhau về thể xác. Thực tế cho thấy sự say mê này rất chóng tàn. Thông thường, chỉ sau ba tháng, sức cuốn hút về tình dục đã giảm đi đáng kể. Lúc đó sẽ sống với nhau bằng gì? Chỉ khi lấy nhau vì ngưỡng mộ, tự hào về nhân cách của nhau, là sự hòa hợp hai tâm hồn, ở bên nhau cảm thấy thoải mái, sung sướng, luôn muốn trao đổi bàn bạc với nhau, đó mới là sự tâm đắc của đôi bạn tri âm tri kỷ. Càng sống bên nhau càng thấy không thể thiếu nhau. Sức cuốn hút ấy có thể theo ta đi suốt cuộc đời.

Không ít trường hợp sắp cưới vẫn chưa hiểu về nhau, có chuyện rằng một anh sĩ quan trẻ quyết định kết hôn với một cô kỹ sư mới ra trường. Nghi thức ăn hỏi đã xong. Đơn vị đã bố trí cho anh một căn phòng xinh xắn. Ngày mai được ngày tốt, hai người sẽ đi đăng ký kết hôn và tối hôm nay, họ đưa nhau đi mua sắm. Mười giờ đêm, hai người về đến gần nhà trọ của cô gái thì cô nhận ra ở bên đường có một người đàn ông đứng đợi.

Cô bảo chồng sắp cưới vào nhà trước, cô cần nói chuyện riêng một lát với anh này. Anh sĩ quan vào nhà ngồi đợi. Hết chương trình tivi vẫn chưa thấy người bạn đời tương lai về. Anh cũng đoán rằng đó có thể là người yêu cũ, họ cần nói lời từ biệt trước khi cô ta đi lấy chồng. Nhưng đợi đến 3 giờ sáng, rồi 4 giờ vẫn chưa thấy về. Anh đành phải về đơn vị để kịp điểm danh lúc 5 giờ. Xong việc, anh quay trở lại nhà người yêu thì đã 9 giờ sáng.

Bước chân vào nhà, anh ngán ngẩm nhìn cảnh cô gái đang ngủ say như chết, có lẽ vì đã thức suốt đêm qua. Anh điện thoại hỏi chuyên gia tâm lý xem bây giờ có nên dựng cô ta dậy để đi đăng ký hay thôi? Bởi vì anh dự cảm cuộc hôn nhân của mình là một sai lầm? Câu trả lời xin dành cho quý bạn đọc!
 
 
Theo Gia đình & trẻ em
Chia sẻ