Những ông xã “có một nói mười”

TH,

“ Nhà mình chỉ quen dùng hàng ngoại thôi cậu ạ. Ngay cả đến Cu Bi mới sinh cũng đã ưa dùng hàng ngoại rồi”. Nghe chồng ba hoa, Hạnh giận sôi người. Quần áo, tã lót của con, chị đều mua ở.... công ty dệt kim Hà Nội.

Trước đây, khi tìm hiểu nhau, Hạnh mãn nguyện khi thấy Hưng là người thật thà, chất phác, nhưng từ ngày lấy nhau rồi chuyển chỗ làm, tính tình anh bỗng thay đổi nhanh chóng. Hưng lém lỉnh hơn trong cách ăn nói, nhưng đồng nghĩa với đó cũng là việc anh hay luyên thuyên, khoác lác, thậm chí đôi lúc còn “ăn không nói có” trước mặt nhiều người.

Thời gian đầu, Hạnh vẫn tuyệt đối tin tưởng vì “anh ấy thật thà như đếm, có biết khoác lác là gì đâu”, nhưng sau vài lần bị “bẽ mặt” do bênh chồng, Hạnh trở nên cảnh giác với từng câu chữ của Hưng. Tìm hiểu, chị bất ngờ phát hiện ra rằng, những đồng nghiệp mới của chồng đều có chung một đặc điểm hay tâng bốc mọi chuyện. Ông xã chị “không muốn thua bạn kém bè” nên cũng nói theo và bây giờ đã trở thành thói quen khó bỏ.

Có lần, Hạnh ngượng mặt “không còn chỗ nẻ nào dưới đất để mà chui xuống” khi anh rể và chị gái dẫn cháu đến tận nhà nhờ giúp đỡ mà  phải ra về không. Số là trong một lần vui mồm, Hưng có hứa suông với đằng ngoại “cháu Hùng ra trường đã có em đây lo công ăn việc làm. Em có cả một đống bạn làm sếp to sếp nhỏ, nói nhẹ một câu với bọn nó là OK liền”.

 
 

Bệnh “hay nói quá” là một hiện tượng khá phổ biến ở đàn ông. Người ta hay gán cho đàn ông sự mạnh mẽ, giỏi giang nên các đấng mày râu thường muốn thể hiện bản lĩnh, không bằng hành động được thì dùng lời nói.

Cũng có một số ông xã hay "nổ" vì thiếu tự tin. Khi mặc cảm trong gia đình, trước vợ con hay yếu thế ở điểm nào đó, họ sẽ tìm cơ hội tỏ ra bản lĩnh ở nơi khác, với người khác. Và nói quá khả năng của mình là cách để họ giải tỏa và cảm thấy gỡ gạc được chút sĩ diện.

Bên bàn nhậu với mấy người bạn đồng ngũ, anh Kiên thoả sức ba hoa về bản thân “Mình dạo này làm ăn được, các cậu nhớ để ý giúp mình xem có căn hộ nào thật đẹp mặt phố thì alô cho mình một câu nhé. Mình phải chuyển ngay nhà thôi, không thể sống chật như hũ nút như thế này được nữa”. Mấy cậu bạn đâu có biết sự làm ăn phát đạt nhờ vào chứng khoán là do công lao của vợ anh và cho đến thời điểm này, bao nhiêu vốn liếng của gia đình lại đang được chị đầu tư tiếp vào một loại cổ phiếu mới.

Theo các chuyên gia tâm lý , “nổ” cũng có nhiều mức độ. Nếu sự nói quá có tác dụng làm cho cuộc trò chuyện thêm rôm rả, giảm căng thẳng mệt mỏi  mà không làm hại đến ai thì không có gì đáng nói. Còn đối với những ông xã bị nhiễm sự khoác lác như một căn “bệnh” khó chữa thì thật là tai hại. Người bạn đời sẽ không tin tưởng, xấu hổ, thất vọng về họ và lâu dần sẽ nguôị lạnh tình cảm dẫn đến rạn nứt. Hơn thế nữa, ngay cả đấng mày râu cũng sẽ phải nhận cái nhìn ngờ vực, bán tính bán nghi từ phía mọi người. Câu nói của người đàn ông sẽ mất đi trọng lượng và luôn luôn bị coi thường. Đây cũng là những người hay gặp thất bại trong cuộc sống vì không "biết người biết ta".

Tuy nhiên, dù tính "nổ" của chồng ở mức độ nào, người vợ cũng tuyệt đối tránh phản bác, "bóc mẽ" chồng trước mặt người khác hoặc im lặng nhưng tỏ rõ sự coi thường, dè bỉu. Các bà vợ khôn ngoan sẽ biết nhìn vào ưu điểm của chồng, biết khen đúng lúc, đúng việc để giúp chồng tự tin và phát huy mặt tốt của mình. Cá biệt, có chị em còn dùng chiêu thức “gậy ông đập lưng ông” để khắc phục tính xấu này cho chồng.

Ví như trường hợp của vợ chồng chị Trang (quận Đống Đa- Hà Nội), biết anh Tú nói khoác trước mặt bố về chuyện anh quen thân nhiều bác sĩ, “khi nào bố thấy đau ốm dù là nhẹ thôi cũng cứ gọi con để con đưa bố đi khám”, nên mỗi khi bố chồng chỉ “hắt hơi sổ mũi qua loa”, chị cũng đều lén sang nhắc khéo bố “nhờ chồng con đưa đi khám cho yên tâm”. Báo hại anh lần nào cũng phải “chạy ngược chạy xuôi”, mất ngày mất buổi nhờ vả mấy cô bạn từ thời học sinh đang làm y tá để che mắt vụ “là người quen của bác sĩ”mà anh trót ba hoa khi trước.

Phải nói rằng tật xấu này rất khó bỏ, các bà xã muốn giúp chồng từ bỏ đức tính này cũng cần phải khéo léo, kiên nhẫn và có nghệ thuật. Thực tế cho thấy, khi bản thân đức lang quân gặp “tai hoạ” do chính lời nói của mình đem lại thì thói quen khoác lác sẽ mất đi dễ dàng hơn so với những lời góp ý từ phía vợ.

TH

Chia sẻ