Hãy để con được nếm mùi thất bại

Hãy để con được nếm mùi thất bại

Bé Bo là con duy nhất của chị tôi. Anh chị tôi luôn dành tình yêu thương và quan tâm đặc biệt đến bé, nhất là chuyện học hành.

Xôn xao xăng lên giá!

21-07-2008 14:20:58 | In bài viết In bài viết này
Chị Minh than thở: “Xăng tăng thế này thì chết, có khi em lại phải đi xe đạp mất thôi” . Còn anh Bình: “Tôi chắc đi xe buýt vậy

Khoảng 9h20 sáng, đang trên đường đi chợ, chị Lan nhận được cú điện thoại của chồng: “Em ơi! 10h sáng nay xăng sẽ tăng lên 19.000 đồng/ 1 lít đấy, ở nhà đổ xăng hai xe cho anh nhé!”. Chị Lan vội lật đật quay ngược trở về nhà để đi đổ xăng. Anh Hùng, chồng chị đang công tác tại TP HCM, chị Lan đang nghỉ chế độ ở nhà, xăng tăng, “Thế là lại có thêm ngàn nỗi lo”. Rất may mắn nhà chị ngay gần cây xăng, nên mỗi lần nghe tin xăng tăng là nhà chị luôn là những người xếp hàng đầu tiên.

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/hoiptn/2008/07/DSC_0074%20copy.jpg

(Giá xăng chính thức tăng lên 19.000 đồng/ 1 lít - Ảnh Kiều Thuật )

Anh Tuấn cũng nhận được cú điện thoại của đồng nghiệp khi vừa đi ra ngoài có việc được một lúc:

“ Ông đang ở đâu đấy?”

“Tôi đang sắp về công ty rồi”

“Quay lại cây xăng đi, xăng sắp lên 19.000 đồng/1 lít! 10h xăng sẽ bắt đầu tăng giá”

“Hả? cái gì? lại tăng à?”

“Tin chuẩn đấy! nhanh lên”

 

Tại nơi công sở, mọi người vẫn bàn tán xôn xao về tin đồn giá xăng tăng đột biến. Chị Minh than với bạn đồng nghiệp: “Xăng tăng thế này thì chết, có khi em lại phải đi xe đạp mất thôi” . Còn anh Bình: “Tôi chắc đi xe buýt vậy”

Trên cửa sổ chát buổi sáng, mọi người spam cho nhau: “10h sáng nay xăng tăng lên 19.000 đồng/1 lít rồi! đi mua đi bà con ơi!”. Giá xăng tăng từ 14.500 đồng/ 1 lít lên 19.000 đồng/1lít không phải là ít. Xăng tăng kéo theo sự tăng giá nhiều mặt hàng và các dịch vụ. Và "mỗi khi định đi đâu chắc lại phải suy nghĩ xem có nên đi hay không?" chị Phương nói.

( Kéo nhau đi mua xăng - Ảnh Kiều Thuật)

Vậy là để "tiết kiệm được chừng nào, hay chừng đấy" (theo anh Khánh), thì mỗi lần nghe "tin đồn" xăng sắp tăng là kiểu gì tại các cây xăng cũng đông nghịt, người người chen lấn để mua xăng bằng được. Chuyện xô đẩy, cãi vã không phải là chuyện hiếm.


(Cãi nhau tại cây xăng Trần Hưng Đạo - Ảnh Hải Diệp)

Những người có thu nhập thấp và trung bình đều có cảm giác hoang mang, lo lắng mỗi lần xăng tăng giá. Một số người còn lo xa hơn như anh Dũng, nhân viên văn phòng: "Tôi lo ngại sắp tới lạm phát sẽ gia tăng, lương thì chưa tăng, cuộc sống thấy bấp bênh quá!"

Tâm lý chung khi có tin giá xăng tăng của mọi người đều là lo ngại. Mong sao nhà nước sớm có những chính sách điều chỉnh tình hình để người dân giảm đi những nỗi lo trong thời buổi giá cả leo thang.



Khánh Ly

 

 

Đăng ký quà tặng
avatar Trần Thị Hải Yến 12:12 26/07/2008 Khi xăng tăng giá tôi có muôn vàn nỗi lo như các bạn. Nhưng còn có một nỗi lo mà có thể gọi là một sự bất mãn, ức chế trong công việc nữa. Đó là lương của tôi thì thấp,  trong khi đó công việc của tôi lại phải đi lại rất nhiều mà không được trả tiền xăng xe Tôi mới vào làm tại công ty nên bất kể việc gì phải ra ngoài là các anh các chị trong công ty lại bảo tôi đi cho quen. Thậm chí có những lần bắt buộc các chị phải đi thì xe ôm lại là tôi. Trước khi xăng tăng giá tôi đã ức chế giờ xăng tăng giá tôi càng ức chế hơn mỗi khi bị sai đi đâu đó. Bình thường xe công trở thành xe tư nhưng ở công ty tôi xe tư được coi là xe công.
avatar Mẹ Kinkin 16:52 21/07/2008 Giá xăng tăng bất ngờ và quá cao ... khổ nhất vẫn là người thu nhập trung bình và thấp. Giờ thì tiết kiệm đủ đường, xăng tăng đồng nghĩa với hàng chục các thứ thiết yếu khác sẽ tăng... Biết kêu ai nhỉ? hay sang Zimbabue dùng tiền lạm phát với mệnh giá đến 1 tỷ mà ko đủ mua gạo mà ăn?
avatar Bốngbang 16:51 21/07/2008 huhu, em mới chết đây! nhà xa tít mù khơi, chưa kể đoạn đường từ nhà đến công ty lại toàn rơi vào các điểm ách tắc nhứt của HN. Đi xe buýt thì cũng tắc, nhưng không thể đi nổi vì lên ô tô là say ngất ngây! Chả nhẽ ngày nào cũng phải uống "ôtô go" đi làm. Mà nếu thế thì đến được công ty ngất lun thì làm ăn được gì (chú thích thêm là em vừa say thang máy laị say điều hoà ở công ty). Đi xe đạp thì hơi xa, sợ sức không kham nổi. Phương án tốt nhất chắc là đi xe đạp điện (NHƯNG SỢ ĐIỆN LẠI TĂNG GIÁ THEO XĂNG)! huhu.

Giá mà có thành phố Hà Nội mình cho ngựa đi lại như một số nước trên thế giới nhỉ? huhu
avatar đao thom 15:58 21/07/2008 Chiều nay em đi mua xe đạp điện
avatar Hien 15:41 21/07/2008 suy nghi gi?! potay.com. Di bo thoi anh em thoi! Ma dau co di bo ma cac mat hang khac cung tang ma. Cho nen vua di bo, vua nhin doi la duoc.
avatar Me Bill 15:34 21/07/2008 Trời ơi giá xăng tăng cao thế này thì chắc đi xe đạp đi làm thôi, chứ lương không đủ để đổ xăng mất, đã thế rồi hàng loạt các mặt hàng cũng tăng theo. Tình hình này nhà em không hiểu là sẽ tính sao đây.
avatar Bùi kiên Cường 15:11 21/07/2008 Tôi là một người dân có thu nhập bình thường ,thời gian qua tình hình thị trường biến động nhanh ( giá cả tăng nhanh đến chóng cả mặt ) hàng hóa các loại cứ đua nhau tăng lên liên tục,mà giá trị đồng tiền vẫn thế,mấy tháng trước nghe đài đọc báo được hay tin là chính phủ sẽ hỗ trợ giá về xăng dầu,điện, nước một phần thấy an tâm ,nay thì cuộc sống lại thêm một đợt biến cố vất vả nữa khi biết tin xăng dầu tăng giá, từ 14500 đ/l nay lên 19000 đ/l,lần tăng này quá nhiều so với các lần trước.Biết rằng thời gian qua chính phủ lo bù lỗ nhiều,nhưng theo sự suy nghĩ của mình nhà nước có tăng giá thì nên điều chỉnh dần từng bước nhỏ một,nếu tăng mạnh như vậy thì nỗi khổ càng đè nặng lên tầng lớp người dân có thu nhập thấp,họ sống như thế nào với giá cả thị trường cùng đồng loạt tăng theo.Với mức lương thấp dưới 2 triệu các bạn có suy nghĩ gì với bối cảnh kinh tế lúc này?
avatar mẹ Minh 14:44 21/07/2008 Tăng quá nhiều, quá cao và đắt nữa hic có mà đi xe đạp hoặc đi xe bus thôi. Chết mất,
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None