Chữa ung thư bằng... nước lã
Chỉ bằng nước giếng khơi, "thánh cô" Trần Thị Hiền (31tuổi, Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) "có thể chữa được" cả các căn bệnh nan y.
Câu chuyện ly kỳ về... "thần tiên giáng thế"
Vẻ mặt đầy tin tưởng, bà Nguyễn Ất (Xuân Trường, Nghi Xuân), kể lại việc thánh cô trong xã mình hiển linh: "...Trước đây "cô" là người xem tướng. "Cô" đã xem tướng cho rất nhiều người và nhờ đó mà họ có thể tránh được tai kiếp". Nhờ đã tạo duyên tạo đức cho nhân gian nên "cô" được "bề trên" giáng nhập. Từ đó, cô phát lạc cứu dân...
![]() |
Nước lã chữa được... ung thư
![]() |
Người bệnh đến, "Cô" khảng khái phán: "cô" chữa bệnh cứu người chứ không phải là mê tín dị đoan hay đồng bóng gì (!), mà là "cô" nhờ được "bề" trên trao cho "thiên mệnh", nếu tin vào "cô" thì mới mong lành bệnh, nếu không tin thì bị bệnh hành có khi muốn chết cũng không được chết...".
Quy trình chữa bệnh của "cô" trước hết là giảng đạo lý cho người bệnh, sau đó cho họ một bát nước lã lấy từ giếng nhà, đổ vào chai nhựa người bệnh mang theo để về làm "thuốc chữa bệnh". Chỉ đơn giản mấy thao tác hỏi tên tuổi, hỏi bệnh, rót "nước thánh", giảng giải một buổi "cô" đã có thể chữa bệnh cho hơn trăm người bệnh với đủ thứ bệnh.
Nước lã chữa được bách bệnh thì có lẽ chẳng cần phải mở ra các trường y hay bệnh viện làm gì cả. Thế nhưng hàng nghìn người tìm đến cô, từ những nông dân chân lấm tay bùn đến cả những viên chức nhà nước, giám đốc doanh nghiệp trong khi thực chất “chiêu” chữa bệnh của cô là hành nghề mê tín dị đoan để lấy tiền.
Đây không phải là lần đầu tiên những thầy lang, thầy bói, cô đồng hành nghề …chữa bách bệnh bị phát giác. Vậy mà những người nhẹ dạ cả tin vẫn tìm đến các các đấng “cứu nhân độ thế” với một niềm tin dị mộng. Phải chăng chỉ đến lúc bệnh của họ đến giai đoạn mà mặc dù các thầy lang, cô đồng đã ra sức cứu chữa nhưng phải bó tay họ mới nhận ra thì đã quá muộn.

