Người dân đang "khát"... bể bơi

,

Tôi đi đăng kí học bơi cho con ở Trường thể thao 10 – 10 thì nhận được câu trả lời khá lạnh lùng: “Tháng 4 năm sau quay lại đăng kí, giờ khoá sổ 3 tuần rồi”.

Mấy ngày qua trời Hà Nội dịu hơn bởi những trận mưa nhưng nhu cầu đến bể bơi của người dân không hề giảm. Hàng nghìn người dân tìm đến các bể bơi để được ngâm mình sau những giờ làm việc căng thẳng nhưng nhiều người không tránh khỏi sự ngột ngạt ngay tại bể bơi khi nó trở nên quá tải. Vào giờ cao điểm (16-19h) lượng khách ở các bể bơi thường quá tải.

Bơi... tại chỗ

Để giành được một suất học bơi trong mùa hè cho cậu con trai, chị  Thu Thủy ở Giảng Võ đã phải đăng kí từ cuối tháng 4, hai vợ chồng chị phải thay nhau xếp hàng “trực chiến” từ sáng đến tối. Vậy mà, phải đến ngày thứ 4 chị mới “sở hữu” được tấm thẻ học bơi cho con.

Hiện nay ở Hà Nội có khá nhiều bể bơi nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân. Bể bơi của Trường thể thao 10-10 được xem là có sức chứa lớn nhất. Vậy mà mới sang đầu tháng 5 bể bơi đã lâm vào tình trạng quá tải phải chốt danh sách, không nhận thêm nữa. Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm này vẫn có rất nhiều phụ huynh đến đăng kí học bơi cho con nhưng đều phải thất vọng ra về. “ Mặc dù biết trường đã chốt danh sách nhưng mình vẫn đến vì không biết đăng kí cho con ở chỗ nào? Chỉ hi vọng có cháu nào đó nghỉ thì mình đăng kí thế vào chỗ đó”, chị Hoàng Thị Vân ở 343 Đội Cấn than thở.

 

Để kiểm chứng, trong vai phụ huynh đi đăng kí học bơi cho con tôi đến văn phòng của Trường thể thao 10 – 10 để hỏi cách thức đăng kí thì nhận được câu trả lời khá lạnh lùng: “Tháng 4 năm sau quay lại đăng kí, giờ khoá sổ 3 tuần rồi”.

Quá tải là tình trạng chung của các bể bơi trên địa bàn Hà Nội, nhất là vào các giờ cao điểm. Có mặt tại bể bơi Thái Hà lúc 3h chiều. Dưới cái nắng gay gắt, nhiều người đang chen chúc nhau mua vé. Đứng xếp hàng mãi không mua được vé, anh Nguyễn Mạnh Cường ở Định Công than thở: “Đi mua thẻ bơi mà chen lấn nhau chẳng khác cảnh tượng xếp hàng mua thực phẩm thời kì khan hiếm hàng hoá”.

Cũng có rất nhiều người mua được vé nhưng không thể xuống bể bơi vì quá đông, thậm chí có người còn đòi trả lại vé vì không thể kiên trì đợi đến ca mình.
Đặc biệt, nhiều bể bơi xuất hiện tình trạng “bơi tại chỗ” do bể bơi quá chật, diện tích mặt nước dành cho khách bơi quá ít. Người bơi chỉ có thể tắm chứ không thể bơi. Như tại bể bơi Thành Công, ngày nắng nóng, số lượng người tăng gấp đôi lên đến gần 700 người.

Các bể bơi Tây Hồ, Nguyễn Quý Đức, Sao Mai... trung bình phải đón tiếp 400 đến 800 lượt người/ngày. Riêng Cung thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, anh Nguyễn Văn Thành nhân viên trực bể bơi cho biết, có ngày cao điểm lên đến hơn 1000 người.

Chất lượng nguồn nước?

So với vài năm trước hầu hết các bể bơi Hà Nội đều sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn nên chất lượng nước các bể bơi được cải thiện đáng kể. Nước được xử lí tốt hơn và mát hơn. Tuy nhiên do tình trạng quá tải, nhiều bể bơi đã không tuân thủ đầy đủ các quy tắc bắt buộc: kiểm tra thường xuyên độ bẩn của nước, thiếu nhân viên cứu hộ và y tế tại hồ bơi. Tại các bể bơi chưa sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn thường xuyên và nồng độ clo trong nước quá cao.
 
Các bể bơi hiện chỉ được kiểm tra trong điều kiện bình thường, còn trong điều kiện quá  tải thì chưa có kết quả chính xác. Bên cạnh đó có thể thấy ngay các vi phạm như nhiều bể bơi vẫn để cho người bị bệnh da liễu, truyền nhiễm xuống bể  hay nồng độ clo cao quá mức cho phép.

Bể bơi là môi trường rất nhạy cảm, rất dễ lây bệnh truyền nhiễm. Anh Trần Văn Độ, khách hàng tại một bể bơi khu vực Tây Hồ cho biết: “Nhiều lúc đi bơi rất sợ, có lúc tận mắt thấy người bị ghẻ lở hắc lào xuống bơi nhưng trời nóng quá đành chấp nhận thôi”.

Bên cạnh đó mức thu lệ phí ở các bể bơi hiện vẫn khá cao từ 10 ngàn đến 20 ngàn đồng một ca tuỳ từng khu vực, bể bơi. Mỗi một ca kéo dài từ 30 đến 45 phút. Đây là mức thu tương đối cao so với mức sống của nhiều người dân hiện nay đặc biệt là với người lao động. 

Theo Đại Đoàn Kết

Chia sẻ