100% đàn ông đều "léng phéng" (!?)

,
Chia sẻ

“Anh nói đi! Có thật là như thế không? Ôi, thật khủng khiếp…”. Tiếp sau đó là hàng loạt hình cái mặt người vàng ệch đang khóc lóc của Yahoo chat hiện lên.

Đang chăm chú làm việc, bất chợt màn hình máy tính tôi rung rinh. Cửa sổ chat của vợ nhảy tưng tưng ra giữa màn hình. Một đường link dài ngoằng, xanh lét và đầy khả nghi dẫn đến một diễn đàn của những ông bố, bà mẹ thời @.   

Luống cuống và chột dạ (đảm bảo là ông nào cũng chột dạ chứ không chỉ riêng tôi), tôi hỏi: “Sao? Có chuyện gì hả em?”, vợ tôi dấm dẳng: "Vào đọc thì biết. Em thật không ngờ!”. Phen này là to chuyện rồi. Tôi ngồi kiểm lại một loạt hành động đáng bị xử tội trong thời gian mười hai tháng qua và thấy mình vẫn ổn. Thế là chuyện gì? Có vẻ thấy tôi vẫn chưa hiểu, vợ nói luôn: “Trên diễn đàn, mọi người đang bảo một trăm phần trăm đàn ông đều léng phéng”. Phù… (May quá, tưởng chuyện gì!).
 
Bao giờ cũng vậy, hễ cứ có cái chủ đề mang tính quy chụp kiểu này, thể nào cũng dậy lên một vài cơn sóng (thậm chí là sóng thần) trong lòng các bà vợ. Không xem thì tò mò, xem xong kiểu gì cũng băn khoăn. Sự tưởng tượng cũng thật phong phú. Chỉ từ hai chữ “léng phéng”, thế mà rồi chia ra thành các trường hợp từ cấp tính đến mãn tính như “ngoại tình tư tưởng,” “một lần rồi quên,” “nhiều lần quên,” “bồ nhí,” “nhiều bồ liên tục”… Thậm chí còn dùng cả những con số chi tiết về dân số, tỷ lệ nam nữ, con số gái mại dâm dự tính… để thuyết phục mọi người tin rằng: luôn có ánh trăng lừa dối soi rọi từng bước đường của tất cả đàn ông, nhất là đàn ông hay đi công tác. Căng thẳng nhất là khi diễn đàn đẩy từ tỷ lệ một trăm lên một trăm lẻ một phần trăm. 

Nhân danh một người đàn ông, tôi phủ nhận hoàn toàn con số thái quá này. Tất nhiên! Đào đâu ra lắm thế? Tuy nhiên, nếu suy luận theo kiểu: nghĩ đến một người khác cũng là ngoại tình, thậm chí kể cả trước khi lấy vợ thì cũng đến phải kết luận rằng không những tất cả đàn ông mà tất cả phụ nữ cũng đáng quy cho cái tội không đoan chính từ khi còn bé ấy chứ. 

Đề phòng bị phát hiện đang quan tâm đến một vấn đề nhạy cảm, tôi tiếp tục ẩn danh lang thang các diễn đàn của các ông bố, các bà mẹ. Vâng, hầu hết những câu hỏi tự ti như thế đều do các mẹ nghĩ ra. Đúng rồi, đàn ông dại gì đi hỏi một câu ngớ ngẩn và thiếu tính xây dựng như thế giữa nơi công cộng bao giờ. Đàn ông là phải cười khẩy một cách “đầy thành thật” trước những khiêu khích đấy, chắc là trừ những ông bố chưa (hoặc không bao giờ) có vợ.

Nhưng sau đó các ông bố rỗi hơi trong lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp bóng đá, lại vào ném mấy viên gạch giữa diễn đàn. Có ông lấy trộm nick vợ để vào ném đá cho sướng, nghĩa là chặn đường vào diễn đàn của quý phu nhân. Thậm chí có ông chồng còn lập hẳn một nick mới để đảm bảo an toàn khung thành. Các mẹ điên tiết lên lại ồ ạt tấn công, trong đó cả các “mẹ” mới đang yêu chưa kịp cưới. Nhiều chủ đề “Lập hội độc thân suốt đời” được lập ra cùng lúc. Thậm chí nhiều lần trọng tài tuýt còi hết giờ mà phe các mẹ vẫn đòi đá hiệp phụ, đòi pê-nan-ti.

Hòn bấc ném qua, hòn chì ném lại. Mà hòn chì đã được ném lại thì chắc chắn phải có nhiều tên lửa hạt nhân được phóng ra. Trước sự hờ hững giả vờ thỉnh thoảng cấu cho một cái của đám nam nhi đại trượng phu, nhiều mẹ "ốp" luôn chồng phải ngồi gõ ý kiến ngay trước mặt mình. Con gái nhỏ khóc đòi ăn cũng kệ. (Bố còn sắp bị mẹ cho tiêu đây, nên con gái chịu khó đừng khóc nữa nhé!). Có những câu chữ tưởng chừng phải được gõ đến nát bét bàn phím ra mất.

Cao trào lên mãi rồi cũng phải xuống. Các kết luận mang tính dàn hòa được nhiều người ủng hộ. Hầu hết là những câu chữ chua cay của kẻ bị ngấm đòn nhưng vẫn không chịu thua. Cả hai phe bố và mẹ đều thấy cần phải thủ hòa trước khi cả hai bên đều thua cuộc. Hầu hết đều đồng tình rằng “Một trăm phần trăm đàn ông (và hình như cả phụ nữ) đều ngoại tình, Trừ mình và bố/mẹ của con mình.”

Ơ kìa! Đấy, lại có kẻ mở ra chủ đề mới kìa: “Có nên nhét bao cao su vào ví chồng trước khi đi công tác không?” Bên câu lạc bộ của các ông bố lại có chủ đề mới ngay: “Tầm quan trọng của việc kiểm tra ví trước khi đi công tác.”
 
Đúng là phải cắt hết internet may ra mới hết chuyện!
 
Theo blog Tiendatle
Chia sẻ