“Làm vợ, làm mẹ khó hơn làm giám đốc!”

Ngọc Lan,
Chia sẻ

Thành công khi tuổi đời còn khá trẻ, có một gia đình ấm êm hạnh phúc… Cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp của nữ doanh nhân Phương Huyền luôn là điều khiến nhiều người ao ước.

Nhưng để có được hạnh phúc viên mãn ấy, chị đã phải cố gắng không ngừng trong sự nghiệp, và hơn thế, là việc làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ. Việc thật chẳng dễ dàng gì với người phụ nữ tuổi đời còn khá trẻ.
 
Từ một nữ giám đốc trẻ tuổi dám nghĩ, dám làm…
 
Trần Phương Huyền là cái tên không quá xa lạ gì đối với những ai quan tâm đến thế giới đồ handmade. Sinh năm 1987, thành công tới sớm hơn so với độ tuổi của chị.
 
Khởi nghiệp ngay từ khi còn là cô sinh viên năm nhất của trường ĐH Ngoại thương, với “vốn liếng” ban đầu chỉ là chỉ thêu và vải vụn, chị đã từng bước xây dựng thương hiệu gối handmade Take One nức tiếng trong cả nước. Từ việc một mình chị đảm nhiệm tất cả các khâu trong quá trình sản xuất và kinh doanh, hiện tại công ty của chị đã được mở rộng quy mô với hơn 50 nhân viên và nhiều xưởng sản xuất. Từ việc chỉ phát triển mặt hàng duy nhất là gối thủ công, công ty cũng đã đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường với các mặt hàng như chăn, ga, khăn, túi xách, đồ trang trí handmade…
 
Chị Phương Huyền tự nhận mình là con người của công việc. Hiện chị là giám đốc
của thương hiệu gối handmade Take One nức tiếng cả nước.

Phương Huyền tự nhận mình là con người của công việc khi chị quan niệm rằng cuộc sống luôn luôn phải năng động. Quỹ thời gian của chị phần lớn dành cho công việc và ngay cả khi không làm việc, chị cũng không để chân tay ngưng nghỉ với việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa… Tuy vậy, nữ giám đốc trẻ tuổi cũng có những sở thích rất nữ tính như mua sắm qua mạng, đi chơi với bạn bè và thích nấu ăn, đặc biệt là những món ăn Thái Lan. Và giờ đây khi đã có gia đình riêng cùng với hai cậu con trai bé nhỏ, bận rộn hơn nhưng lúc nào chị Phương Huyền cũng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc trong tổ ấm của mình.

… đến người phụ nữ đảm trách tốt vai trò làm vợ, làm mẹ

Không chỉ có thành công, mà hạnh phúc lứa đôi cũng sớm tới với người phụ nữ  trẻ này. Chị yêu và kết hôn với người chồng của mình khi mới 25 tuổi. “Hồi đó khi quyết định đến với anh, gia đình, bạn bè cũng có nhiều người khuyên mình nên suy nghĩ chín chắn. Vì anh hơn mình 6 tuổi- cái tuổi mà mọi người vẫn nói là tứ hành xung.Mặc dù thỉnh thoảng vợ chồng cũng có xung khắc, tất nhiên chỉ là khắc khẩu thôi nhưng anh vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của mình, là bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc và cuộc sống", chị Phương Huyền chia sẻ.
 
 
Lấy chồng "tứ hành xung" nhưng chị Huyền thấy cuộc sống hôn nhân của mình rất viên mãn
vì anh không chỉ chia sẻ với chị trong cuộc sống mà còn đồng hành với chị trong công việc.
 
Chị nhớ lại, khi biết anh vào chị thuộc cung mệnh "tứ hành xung" cả người thân và bạn bè đều có ý khuyên chị nên suy nghĩ kỹ lưỡng, bởi hôn nhân như vậy sẽ "không khắc cái này, cũng khắc cái kia". Nhưng bỏ qua những lời khuyên nhủ đó, chị quyết định gật đầu "theo chàng về dinh" và chính vì cái “quyết định liều lĩnh” ấy, mà chị đã có được một người chồng tuyệt vời, có thể chung vai với chị không chỉ trong cuộc sống hôn nhân và cả công việc chị đam mê theo đuổi. Sẵn có kinh nghiệm, anh hỗ trợ chị trong vai trò là người quản lý chính của công ty. Trong công việc kinh doanh, khó khăn là rất thường xuyên, nhất là khi quy mô sản xuất được mở rộng, nhưng may mắn là hai vợ chồng chị luôn đồng sức đồng lòng, bình tĩnh giải quyết mọi khó khăn. "Tuy vợ chồng nhiều lúc cũng tranh luận nảy lửa nhưng xung khắc đó tất nhiên chỉ là khắc khẩu mà thôi" - chị Phương Huyền cười đùa cho hay.
 
Và rồi cuộc sống của chị đã gần như hoàn toàn thay đổi khi chị sinh con và niềm bất ngờ nhất là chị sinh đôi hai bé trai. Vốn là một người phụ nữ chỉ quen với công việc kinh doanh, nhất là khi công việc đang bộn bề, bản thân chị lại chưa có chút kinh nghiệm gì về chuyện con cái nên chị thấy thực lúng túng và có cảm giác như mình chưa sẵn sàng với việc lo cho một gia đình nhỏ: “Khi biết tin mình có bầu, tôi buồn vui lẫn lộn, phần vì công việc kinh doanh cũng chưa hẳn đã ổn định, phần vì lo không chăm sóc tốt được cho con cái. Nhưng số trời cho, tôi có tận hai đứa bé trai sinh đôi, niềm hạnh phúc thiêng liêng của một người sắp được làm mẹ đã giúp tôi vượt qua được những bất ổn ban đầu về tâm lý”.
 
 
Vợ chồng chị Phương Huyền và hai cậu con trai sinh đôi đáng yêu.

Khi con chào đời, nhìn hai bé trai kháu khỉnh thì mọi cảm giác hồi hộp, lo lắng tan biến hết, nữ doanh nhân trẻ đã nhận ra rằng không còn niềm hạnh phúc hơn thế.

Sau khi sinh, sức khỏe rất yếu cộng với việc phải chăm con khi chưa có kinh nghiệm gì lại thêm áp lực muốn là người vợ thật tốt, hoàn thành được mọi trọng trách trong gia đình đồng thời lại không gây ảnh hưởng tới công việc kinh doanh đã khiến chị Huyền mệt mỏi và kiệt sức. Chị tâm sự: “Sinh một đã vất vả, sinh đôi là vất vả gấp hai lần. Kinh nghiệm chăm, nuôi con không có. Nhiều lúc mình mới thấy rằng làm vợ, làm mẹ còn khó hơn làm giám đốc”. Nhưng rồi vướng mắc cũng dần đuợc tháo gỡ, chị đã bắt đầu bằng việc dò dẫm tra cứu thông tin, hỏi kinh nghiệm của mọi người để chăm con được đúng cách và công việc kinh doanh gần như được chị gác lại toàn bộ: “Nếu như trước, lúc nào mình cũng chỉ đau đáu vì công việc thì từ khi có con, lúc nào mình cũng nghĩ đến con, lo lắng cho con”.

Tuy hai con trai mới được hơn 2 tháng tuổi nhưng vợ chồng chị đã bắt đầu có những định hướng về việc chăm sóc, nuôi dạy con. Khi được hỏi có muốn cho con “nối gót” cha mẹ để trở thành doanh nhân không, nữ giám đốc chia sẻ chị sẽ để con tự do lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích của con, tất nhiên phải theo hướng tích cực. Chị cũng cho biết thêm với truyền thống hiếu học của gia đình, chắc chắn chị sẽ coi trọng chuyện học hành của con cái là trên hết.

Con đường phía trước của nữ doanh nhân xinh đẹp, tài năng này còn rất dài. Với nền tảng hạnh phúc gia đình, hi vọng rằng chị sẽ có thêm bước tiến cao hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Chia sẻ