Tôi đã dành quãng thời gian đẹp nhất của đời con gái để yêu và lấy anh nhưng rốt cuộc, cái tôi nhận được là một tờ đơn ly hôn và nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.
Đây chính là mảnh giấy cô đã đưa cho chồng khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên và cũng nhờ số điện thoại đó, cả hai đã có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn, nảy sinh tình cảm và hẹn hò với nhau.
Tình mẫu tử là điều thiêng liêng, bền chặt theo mỗi người suốt cuộc đời này. Dù có phải xa cách, người mẹ cũng sẽ không bao giờ quên đứa con thơ, như câu chuyện của người phụ nữ Mỹ phải đem con đi cho từ khi mới 14 tuổi.
Gắn bó với nhau trong suốt 7 năm với vai trò bạn thân, phải đến khi học xong Đại học, Thiện – Vy mới thực sự ngỏ lời. Họ đã dành 3 tháng để chụp mỗi tuần một bộ ảnh cưới, kỷ niệm cho ngày cả hai về chung nhà.