Tình yêu công sở: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan..."

Hà Đỗ,
Chia sẻ

Đã từ lâu, cánh đàn ông thường rỉ tai nhau ba kiểu con gái cần tránh xa là: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan bởi những rắc rồi, lằng nhằng nảy sinh từ những mối quan hệ đó. Nhưng không phải ai muốn tránh cũng tránh được.

Tình yêu trở thành đề tài ‘hot’ của công sở

Với một nơi luôn thừa người muốn nói chuyện và thiếu đề tài để ‘buôn’ thì một tình yêu ngay chốn công sở sẽ là một đề tài không thể ‘hot’ hơn.

Thành Trung (công ty cổ phần chứng khoán) than thở: “Bọn mình làm cùng phòng yêu nhau nên luôn bị mười mấy cặp mắt còn lại ‘supper soi’. Hai đứa thoáng giận dỗi là ngay lập tức đã có người để ý và buzz yahoo hỏi han. Hôm nào vừa làm việc vừa liếc nhau một cái thôi thì một lúc sau đã có người để status trên facebook ý là những người yêu nhau có khác, phải nhìn nhau mới có hứng làm việc. Đúng là nản, nhiều khi thấy ngột ngạt vì mình bị theo dõi quá nhiều”.

Tình yêu công sở luôn bị 'soi'.


Tương tự như anh Trung, chị Nguyễn Ngọc Mai (công ty trách nhiệm hữu hạn X) chia sẻ: “Mình và người yêu làm cùng công ty nên cũng hay bị các bộ phận để ý lắm. Trưa nào đi ăn cùng nhau thì ngay lập tức cả văn phòng đều biết. Trưa nào mỗi đứa một nẻo cũng có lời đồn dị nghị ngay rằng hay bọn mình có chuyện gì? Cũng mệt mỏi phết đấy. Nhất là lắm khi mình đi cùng hội bạn hoặc anh, em họ nhưng mọi người không biết thì lại xì xầm bàn tán ngay. Có người thì hỏi thẳng mình, có người đi ‘mách’ người yêu. Cũng có người chỉ nói với nhau và bảo mình đang ‘cắm sừng’ anh ấy”.

Không chỉ vậy, nhiều bạn trẻ còn lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười vì bị mọi người bàn tán, bình phẩm xem hai người có ‘tương xứng’ hay không. Chị Thu Hương (nhân viên thu ngân) thở dài: “Mình ngoại hình bình thường, lại chỉ là nhân viên thu ngân. Trong khi đó, người yêu lại là trưởng một bộ phận bán hàng, cao ráo, đẹp trai. Ai cũng bảo mình ‘mèo mù vớ cá rán’. Lắm lúc nghĩ cũng tủi thân”.

Với vai trò là một người chuyên để ý những cặp đôi yêu nhau của cơ quan, chị Mai Giang (nhân viên kế toán) cười xòa: “Thì làm gì có ai đến cơ quan mà chỉ chúi mũi vào công việc đâu, cũng phải nhìn ngó xung quanh xem mọi thứ thế nào. Có đôi yêu nhau là có bao chuyện vui để hóng rồi. Mình không hóng người khác cũng hóng mà.”

Yêu đã khó, bỏ nhau còn khó hơn

Yêu nhau trong một môi trường luôn có người ‘theo dõi’ đã là một sự khó khăn. Nhưng đồng nghiệp yêu nhau rồi bỏ nhau còn khó khăn gấp nhiều lần. Việc làm chung văn phòng, công ty, có nhiều mối liên hệ khiến họ không tránh khỏi những lúng túng và rắc rối.

Anh Quang Nam (nhân viên kinh doanh) chia sẻ: “Hết yêu nhau, không hợp nhau nữa thì chia tay nhau cũng là lẽ thường của nhiều người. Nhưng vì làm cùng văn phòng nên chuyện chia tay của mình trở nên vô cùng khó khăn. Mọi người thấy cô ấy buồn, khóc thì cứ xúm vào hỏi han, rồi trách mình lòng dạ xấu xa, trách mình không biết trân trọng này kia. Mệt mỏi lắm. Mà không phải chỉ ngày một ngày hai, suốt hơn một tháng liền, lúc nào mình cũng có cảm giác không khí trong văn phòng căng như dây đàn”.

Chị Vân Anh (thư ký) than thở: “Yêu nhau một thời gian mình cảm thấy không thể hợp nhau nên quyết định chia tay. Nhưng chuyện ấy chẳng hề đơn giản chút nào. Anh ấy lúc nào cũng săn đón. Đến văn phòng lúc nào cũng thấy hoa tươi sẵn sàng, cùng lời xin lỗi được viết trên một tấm thiệp. Những cử chỉ, hành động ấy cả phòng đều thấy nên mọi người xúm vào khuyên mình suy nghĩ lại, lấy đâu ra người si tình thế. Rồi chuyện còn đồn đại đi khắp phòng ban khác khiến đi đâu cũng có người hỏi han, xấu hổ không chịu được. Cũng may mà mình thuộc dạng cứng rắn, chứ không có khi cũng lung lay mất”.

Thấy mệt mỏi là một lẽ, nhiều người thậm chí còn phải chuyển bộ phận, chuyển công ty, chấp nhận làm lại từ đầu để tránh phiền toái.

Anh Nguyễn Đức Bình (công ty bất động sản) cho biết: “Ngày ấy mình đang là phó phòng ở một công ty không lớn lắm nhưng làm ăn cũng khá. Cuối cùng chỉ vì chuyện yêu rồi chia tay một cô gái làm cùng bộ phận mà mình phải xin nghỉ làm. Cô ấy là người nặng về tình cảm quá nên chuyện chia tay rất mệt mỏi. Thậm chí cô ấy còn lợi dụng sự thông cảm của mọi người để ép mình phải quay lại, đem khoe cả những chuyện thời hai đứa còn tình cảm để nói mình là kẻ bạc bẽo, ăn chán thì đá bát. Không chịu được, mình chấp nhận bỏ đi, gây dựng từ đầu. Sau lần này thì cạch đến già, tuyệt nhiên không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc”.

Chia sẻ