Tình người ấm áp nơi phòng bệnh trong những ngày Tết

TT,
Chia sẻ

Cô bé 8 tuổi chăm mẹ ốm, một người phụ nữ tình nguyện chăm nom bệnh nhân là những điều ấm áp khi Tết về ở bệnh viện.

Phòng bệnh số 19, khoa Ngoại, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) có năm giường, bệnh nhân luân phiên ra vào. Riêng bà Lưu Thị Chinh (80 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngoan (47 tuổi) phải đón giao thừa và ăn Tết trong căn phòng này. Điều khiến mọi người cảm kích chính là nghĩa cử cao đẹp và cách chăm sóc của thân nhân hai người bệnh ấy.

Tình người ấm áp nơi phòng bệnh trong những ngày Tết 1
Bà Lưu Thị Chinh và chị Nguyễn Thị Ngoan đang nằm tại phòng bệnh số 19, Khoa Ngoại - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre)

Bé gái 8 tuổi một mình chăm mẹ rất đảm đang

Chị Nguyễn Thị Ngoan (xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) có chồng và hai con - một trai, một gái. Anh nhà làm thợ hồ. Con trai lớn (27 tuổi) của chị là thợ hớt tóc. Đứa con gái út của chị chỉ mới 8 tuổi, tên Lê Thị Trúc Duyên, đang học tiểu học. Chẳng may, chị bị sỏi thận và phát nặng vào tháng Chạp, phải mổ gấp.

Những ngày cận Tết, chị phải nằm lại bệnh viện, trên người chịu đặt ống dẫn và túi chứa dịch bài tiết cho đến nay. Bé Duyên từ ngày nghỉ Tết liền khăn gói vào bệnh viện ở cùng mẹ vì ba và anh hai đều bận. Mới 8 tuổi nhưng Duyên rất lanh lợi và làm được nhiều việc.

Mỗi sáng, cô bé thức dậy thật sớm, pha nước cho mẹ rửa mặt, giúp mẹ đi vệ sinh, mua đồ ăn cho mẹ. Mỗi trưa, cô bé cặm cụi rửa chén bát, giặt đồ, quét dọn buồng bệnh,… Nhìn cô bé nhỏ người và tuổi cũng nhỏ nhưng rất giỏi giang, suốt ngày ca hát, bác sĩ lẫn bệnh nhân, thân nhân đều phải ngợi khen.

Khi được hỏi: Có muốn về nhà chơi Tết không, cô bé lắc đầu lia lịa: “Thôi,con ở đây với mẹ mới vui”. Đêm giao thừa, cô bé hồn nhiên ngồi bên cửa sổ hát những ca khúc mùa xuân, chúc Tết mẹ rồi nằm ôm mẹ ngủ ngon lành.

Tình người ấm áp nơi phòng bệnh trong những ngày Tết 2
Bé Duyên chăm sóc mẹ rất chu đáo, khéo léo.

Tình người ấm áp nơi phòng bệnh trong những ngày Tết 3
Cô bé có đôi mắt to, khuôn mặt khả ái và nụ cười rất tươi.

Không ăn tết ở nhà, vô bệnh viện nuôi “người dưng”

Bạ Lưu Thị Chinh (ấp 1, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri) chỉ sống một mình, không có con cháu. Đến cận Tết bà phải vào viện phẫu thuật vì bệnh viêm phổi. Từ ngày bà nhập viện đến nay, những người cùng ấp luân phiên nhau đi nuôi bệnh. Trong số ấy có bà Bảy - người cùng xóm với bà Chinh.

Bà Bảy có con trai, con dâu và cháu nội. Tuy nhiên từ ngày 29 âm lịch đến nay, bà đã không ở nhà ăn Tết cùng cháu con mà tình nguyện ở lại bệnh viện chăm nom bà Chinh. Bà cho biết: “Mình có con có cháu, Tết không ở nhà cũng không sao, chỉ sợ bà Chinh ở đây một mình, vừa buồn tủi vừa không thể tự chăm sóc được bản thân”.

Bà Chinh do phải đặt ống thông phổi và bình chứa dịch nên không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên giường bệnh. Bà Bảy phải chăm sóc rất tận tình, từ ăn uống đến vệ sinh, thay quần áo. Các ngày Tết, những người hàng xóm khác cũng lên thăm, hỗ trợ thêm tiền để bà Chinh chi trả viện phí - số tiền điều trị của bà Chinh rất cao.

Được biết, bà Bảy và những người đến thăm đều là người dưng của bà Chinh. Họ chăm sóc bà vì tình làng nghĩa xóm.

Tình người ấm áp nơi phòng bệnh trong những ngày Tết 4
Mọi sinh hoạt của bà Chinh đều diễn ra trên giường.

Tình người ấm áp nơi phòng bệnh trong những ngày Tết 5
Bà Bảy chăm sóc người cùng ấp rất tận tình.
Chia sẻ