"Nếu vợ còn tái phạm, có lẽ tôi sẽ ra đi mãi mãi. Tôi không biết mình làm như vậy có thật yếu đuối không, phải làm sao cho vẹn cả tình và nghĩa?".
Chị quyết định ly hôn, chính thức đường ai nấy đi. Giờ đây, dù chị rất buồn nhưng vẫn cố gắng giải quyết mọi việc thật êm đẹp để không làm chấn động đến con trai.
"Mình suy sụp lắm nhưng điều mình buồn ở đây là chồng mình. Bao nhiêu lời hứa, thề non hẹn biển rằng đời này anh chỉ có 1 người vợ là em thì giờ lại tay trong tay với người đàn bà khác".
Đọc xong xin nhắn của cô gái ấy, tôi vội vã tìm hộp quà. Mở ra, tim tôi thắt lại, nước mắt cứ thế chảy tràn...