Tin bạn… mất chồng

Minh Anh,
Chia sẻ

Tôi cảm thấy đau đớn, sự đau đớn của tôi còn tăng lên gấp bội khi hai lần bị phản bội.

Tôi năm nay 32 tuổi, còn khá trẻ, nhưng tôi lập gia đình khá sớm, 21 tuổi tôi đã cưới và có bầu ngay sau khi cưới được 2 tháng. Ở với bố mẹ chồng nhưng tôi không phải làm dâu, tôi đã nghĩ mình là người may mắn nhất thế giới khi bố mẹ chồng thương tôi còn hơn con gái ruột. Ông bà có hai đứa con thì chị gái chồng qua đời khi mới 3 tuổi, chỉ còn mỗi chồng tôi. Sau khi sinh cho hai ông bà hai đứa cháu, ông bà mãn nguyện và thậm chí mẹ chồng tôi còn sẵn sàng nghỉ hưu sớm để ở nhà chăm con cho tôi tập trung đi làm. Vì vậy mà tôi có rất nhiều thời gian rảnh để gặp gỡ bạn bè, mua sắm, đi chơi như một cô gái chưa chồng. Nhiều khi chồng tôi cứ nhìn tôi và mỉm cười nói: “không biết đến khi nào em mới là vợ thực sự nhỉ?”

Có lẽ cũng vì tôi được cưng chiều quá mức nên đôi khi tôi không cảm nhận được rằng đôi khi hạnh phúc cũng có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào. Tôi có cô bạn thân tên H., cô ấy vẫn đang độc thân, trước đây cô ấy đã lấy chồng nhưng sau 6 tháng sống cùng nhau thì ly dị.  H. vẫn luôn nói với tôi rằng tôi có một cuộc sống mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước, và nhiều khi H. cảm thấy ghen tị với tôi vì H. không có được những điều mà tôi đang có. Đáp lại, tôi chỉ mỉm cười nói với H. rằng hạnh phúc sẽ đến với ai may mắn.
 

Tôi có ngờ đâu được rằng mỗi khi đến nhà tôi, H. đã thầm lập kế hoạch để chiếm đoạt hạnh phúc mà tôi đang có. Sau khi tranh thủ được tình cảm của bố mẹ chồng tôi, H. đến thường xuyên hơn, có lúc còn ở lại nấu cơm giúp mẹ chồng tôi thu dọn nhà cửa, H. còn mua sắm cho mẹ chồng tôi những món đồ mà mẹ tôi ưa thích. Tinh vi hơn, H. còn nói với mẹ chồng tôi rằng H. rất muốn được làm con gái của bà chứ không có ý gì khác, cứ thế, H. đã đi vào cuộc sống của gia đình tôi lúc nào không hay. Và bố mẹ tôi đã nhận H. làm con nuôi thật.

Ban đầu, rất vô tư và vui vẻ, tôi ủng hộ H. nhiệt tình. Vậy là H. đã đàng hoàng bước vào ngôi nhà tôi với tư cách là con nuôi, H. rất hay tìm cớ để nhờ chồng tôi chở đi chỗ nọ chỗ kia, tôi không mảy may nghi ngờ gì, đôi khi còn giục anh đi với H. vì sợ H. đi một mình không an toàn.

Rồi tôi bắt đầu thấy cuộc sống của vợ chồng tôi có nhiều bất ổn, chồng tôi kiếm cớ ra ngoài nhiều hơn, và điều trùng hợp là H. và chồng tôi thường vắng nhà cùng một lúc. Tôi đã thuê thám tử theo dõi, những bức ảnh chụp khi hai người âu yếm dắt tay nhau vào nhà nghỉ đã làm tôi cảm thấy sốc vì choáng váng. Tôi đã gặp H., trái với thái độ của tôi, H. chỉ bình thản khẽ nói: “xin lỗi cậu, tớ yêu chồng cậu, và tớ mơ cuộc sống như của cậu, để có nó, không còn cách nào khác, tớ buộc phải lợi dụng cậu để bước chân vào ngôi nhà đó!”.

Tôi không biết mình nên làm gì nữa, tôi không muốn mất gia đình của tôi,  các anh chị hãy giúp tôi với!
 
(Hồng Ánh - Đồng Nai)

Trả lời của chuyên viên tư vấn:

Chào bạn!

Bạn đã quá tin vào bạn bè, cuộc sống của bạn có nhiều bằng phẳng nên khi gặp một trục trặc là bạn cảm thấy nghiêng ngả và chông chênh. Lúc này điều bạn cần nhất là bản lĩnh đối đầu với tất cả mọi việc.

H. đã là bạn của bạn, điều đó đã diễn ra trong quá khứ, còn hiện tại, cô ấy đang âm mưu chiếm đoạt những thứ mà bạn đang có, một người bạn thực sự thì không thể làm cho bạn của mình đau đớn đến vậy. Tôi nghĩ, bạn chưa hoàn toàn mất tất cả, mọi thứ vẫn đang nằm trong tay bạn, vấn đề là giải quyết như thế nào cho ổn thỏa mà thôi.

Trước hết, bạn hãy nói chuyện với bố mẹ chồng bạn, đó là những người bạn có thể tin cậy và có thể giúp đỡ bạn. Hơn hết, với họ, bạn là con dâu và như một đứa con gái, là mẹ của cháu họ và là vợ của các con họ, có thể họ sẽ là người hỗ trợ bạn tốt nhất.
 

Trong thời gian vừa qua, có thể bạn đã hơi chủ quan như bạn nói, để đến khi hạnh phúc suýt rơi khỏi tay mới giật mình nhìn lại. Có thể chồng bạn còn yêu bạn, nhưng đôi khi anh ta bị một người phụ nữ khác tấn công và cũng bị rung rinh theo họ, điều này là không thể tránh khỏi, bạn là vợ, bạn hiểu anh ấy muốn gì ở một người vợ qua những câu nói đầy ẩn ý mà anh ấy đã nói với bạn để có chiến lược cho riêng mình.

Bạn nói rằng bạn không muốn mất hạnh phúc bạn đang có, vậy lúc này bạn có thể khôi phục tình yêu với chồng như thế nào? Câu trả lời khá đơn giản: “Hãy làm những gì mà cả hai người muốn xây đắp cho tương lai tới”. Còn nếu cuộc sống chỉ toàn mệt mỏi và sự dằn vặt, thì chính là bạn tự phá huỷ cuộc hôn nhân của mình.

Thử nhớ lại xem cái gì đã thay đổi khi cô ấy bước vào cuộc sống của bạn? Bởi vì có thể bạn không có nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự với chồng, sợi dây liên hệ tình cảm bị gián đoạn. Trong khi bạn thân của bạn thì lại làm được điều đó.

Bạn lập gia đình đã được vài năm, nhưng có thể trong thời gian ấy, bạn đã có ý thức nuôi dưỡng tình yêu trong hôn nhân hay chưa? Không ít người tưởng rằng đã lấy nhau vì tình thì cứ thế mà hưởng hạnh phúc tình yêu đến suốt đời. Ngờ đâu cuộc hôn nhân của họ ngày càng nhiều khó khăn, những thách thức mà họ buộc phải đối đầu và giải quyết

Chúc bạn đủ mạnh mẽ và tự tin để giải quyết vấn đề của mình!

Chia sẻ