Tìm xác nam thanh niên nhảy cầu, lão ngư phát hiện xác phụ nữ trôi sông Sài Gòn

Hương Thu,
Chia sẻ

Sáng 14/7, lão ngư Nguyễn Văn Chúc đang được thuê tìm thi thể nam thanh niên nhảy cầu thì phát hiện thi thể nữ giới có nhiều dấu hiệu bất thường trôi trên sông Sài Gòn.

Theo đó, vào sáng 14/7, ông Chúc (58 tuổi, Q.Gò Vấp) cùng em trai Nguyễn Tiến Bình điều khiển ghe quanh khu vực sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Triệu, Bình Lợi để tìm nam thanh niên nhảy cầu mất tích vào trưa 2 ngày trước đó.

Vào khoảng 10h30, khi ghe của ông đến đoạn cách chân cầu Bình Triệu 1 khoảng 300m (hướng đi Thanh Đa thì  phát hiện thi thể một người phụ nữ khoảng 30 tuổi nổi trên mặt nước.

Lúc được tìm thấy, thi thể nữ trên người mặc áo sọc ca rô, áo khoác màu đen và quần jean lửng màu đen, không có giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường khi ba ngón tay bên phải quấn vải, trên mặt có vết bầm, máu chảy ra từ tai.

xacchet2
Người dân hiếu kì theo dõi.

Ông Chúc liền kéo xác phụ nữ vào bờ khu vực công viên bờ sông Thanh Đa. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo lên Công an để tiến hành khám nghiệm, đưa thi thể trên về nhà xác phục vụ công tác điều tra. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của người phụ nữ này.

xacchet3
Đến trưa, xác được vớt lên bờ.

Cũng trong buổi sáng, ở trên đoạn sông này một số dân quân đóng chốt trên đường số 18 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đi bộ dọc bờ sông Sài Gòn để tập thể dục thì phát hiện một thi thể nam giới nổi lềnh bềnh trong đám lục bình.

Thi thể là nam giới, khoảng 30 tuổi, mặc quần jeans, áo thun. Thi thể đang trong giai đoạn trương sình. Trên đầu nạn nhân có nhiều vết trầy xước. Công an quận Thủ Đức đã có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc và chuyển thi thể này về bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Trước đó vào trưa 12/7, một thanh niên tên Linh (23 tuổi, quê Trà Vinh) đã chạy xe máy lên cầu Bình Triệu và nhảy xuống sông tự tử. Trước khi hành động dại dột, Linh đã viết và để lại một lá thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi người yêu.

Chia sẻ