Tìm thấy hai học sinh mất tích bí ẩn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Trần Hằng,
Chia sẻ

Sau 21 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 18/3 công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tìm được hai học sinh mất tích là em Nguyễn Đức Ninh và Trịnh Văn Tài.

Chiều ngày 19/3, lãnh đạo công an huyện Châu Đức xác nhận hiện tại cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Vũ Thiện (sinh năm 1970, quê Quảng Ngãi) để tiếp tục lấy lời khai liên quan đến vụ việc hai học sinh mất tích là em Nguyễn Đức Ninh (học sinh lớp 5 Trường tiểu học Trần Quốc Toản) và Trịnh Văn Tài (học sinh lớp 7 Trường trung học cơ sở Quang Trung), ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Hai học sinh mất tích ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Anh Trịnh Văn Thiện - bố cháu Tài chia sẻ niềm vui với chúng tôi.

Như đã thông tin, cuối năm 2014, Thiện đến chùa Phật Thầy Tây An ở đường 29, thôn Quảng Tây (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) xin tá túc. Trong thời gian 4 tháng tá túc ở đây, Thiện được cháu Tài và Ninh quý mến nên thường xuyên đến trò chuyện, có đêm hai cháu ngủ lại chùa. Ngày 24/2, Thiện đột nhiên nói với người dân sống gần chùa sẽ không ở lại chùa nữa, Thiện xin phép về quê rồi xếp quần áo đón xe đi. Trước khi bỏ đi, Thiện lén mua hai điện thoại di động đưa cho hai cháu Tài và Ninh rồi hẹn cùng nhau bỏ trốn. Đến ngày 25/2 thì cháu Ninh bỏ đi, ngày 27 cháu Tài sau khi đi học cũng không thấy trở về nhà.

Hai học sinh mất tích ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Cháu Tài đã được về nhà bên gia đình, vừa về nhà cháu đã ngủ ngay vì nhiều đêm thức trắng.

Nhận được thông tin 2 học sinh mất tích, công an huyện Châu Đức đã huy động lực lượng tích cực truy tìm. Trong quá trình điều tra cơ quan chức năng còn phát hiện vào thời điểm năm 2014 Thiện còn dẫn một cháu nhỏ khác là Nguyễn Văn Phúc (14 tuổi, ngụ xã Xuân Tân, TX Long Khánh, Đồng Nai) bỏ đi đến nay người thân vẫn chưa liên lạc được với Phúc. 

Đến ngày 18/3, khi Thiện dẫn hai em Ninh và Tài đến địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì bị người dân nhận diện được và bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Chiều ngày 19/3, anh Trịnh Văn Thiện (bố cháu Tài) cho biết: “Nhận được tin công an tìm thấy con mình, cả đêm tôi không ngủ được. Sáng nay tôi đã ra cơ quan công an đón cháu về nhà. Hiện tại sức khỏe cháu vẫn tạm ổn, chỉ bị thương nhẹ ở chân, chắc do mất ngủ nhiều ngày liền nên trưa nay về nhà là cháu đã ngủ thiếp đi”.

Cũng theo anh Thiện, lúc về nhà cháu Tài kể, những ngày qua Nguyễn Vũ Thiện dẫn Ninh và Tài đi lang thang khắp nơi. Đến ngày 14/3 do hết tiền nên Thiện dẫn hai cháu đi bộ từ quận Thủ Đức (TP.HCM) đến huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đi bộ suốt 4 ngày thì đến được Cẩm Mỹ. Tuy nhiên khi đến đây người dân đã phát hiện ra Thiện nên bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Hai học sinh mất tích ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Anh Thiện xoa thuốc vào vết thương ở chân cho cháu Tài.

Anh Thiện cho hay: “Cháu nó kể là Thiện dẫn hai cháu đi bộ ròng rã 4 ngày đến đêm thì gặp đâu ngủ đó, nhiều đêm cháu phải ngủ ở rừng cao su, đi dọc đường đói quá thì xin ăn. Khi cháu về nhà thì quần áo đầy bùn đất nhìn cảnh ấy tôi không cầm được nước mắt”.

Theo một điều tra viên công an huyện Châu Đức cho biết: “Trong quá trình dẫn hai cháu đi, Thiện có thực hiện một vụ trộm tiền công đức ở  Trung tâm nhân đạo Làng Tre (xã Xuân Quế, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Thiện khai trộm số tiền này để mua thức ăn cho hai cháu. Hiện tại chúng tôi đã lấy lời khai của hai cháu, ban đầu hai cháu khai là hai cháu tự đi theo Thiện chứ Thiện không hề bắt cóc hai cháu”.

Hai học sinh mất tích ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Đông đảo người dân địa phương đến chia vui với gia đình cháu Ninh.

Chiều ngày 19/3 trao đổi với chúng tôi Thượng tá Nguyễn Văn Phiến – Phó trưởng công an huyện Châu Đức cho biết: “Suốt 21 ngày qua chúng tôi liên tục triển khai lực lượng để tìm hai học sinh mất tích, thậm chí có trinh sát còn sang cả Campuchia để lần theo các manh mối truy tìm. Công tác truy tìm khó khăn vất vả nhưng anh em đã cố gắng nỗ lực để nhanh chóng đưa hai cháu bé về đoàn tụ với gia đình. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tạm giữ Thiện để tiếp tục điều tra”.

Được biết, trong ngày 19/3 cả hai cháu đều đã được công an bàn giao về cho gia đình, chiều ngày 19/3 cháu Ninh đã theo mẹ đến trường làm thủ tục để đi học trở lại. Theo gia đình cháu Tài thì những ngày tới gia đình cũng sẽ đến trường xin làm thủ tục cho cháu đi học trở lại.
Chia sẻ