Tiểu thư nhà giàu quyết định bỏ học khi gia đình vỡ nợ, gây dựng lại cơ nghiệp từ 3ha bể cá Koi, "càn quét" thị trường Âu Mỹ

Mai Thùy,
Chia sẻ

Cách cô tiểu thư nhà giàu này thành công không hề giống ai cả.

Bạn đã từng nghe nói tới Đại học Thanh Hoa hay chưa? Nếu bạn còn chưa biết thì đây chính là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngôi trường này được xem là trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và Châu Á, luôn có tên trong thứ hạng cao nhất của Bảng xếp hạng các trường Đại học danh giá nhất châu Á. 

Những người đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa hầu hết đều có xuất thân từ gia đình khá giả và có nền tảng học vấn xuất sắc. Thậm chí, người ta còn nói rằng những người tốt nghiệp trường Đại học Thanh Hoa ra còn chắc chắn thành công. 

Nhưng lại có một cô gái lựa chọn từ bỏ ngôi trường danh giá này để theo đuổi một con đường mới. Nhiều người nói rằng lựa chọn của cô là ngốc nghếch nhưng chỉ khi biết câu chuyện cuộc đời, thấy thành công sau đó thì đều phải rút lại lời nhận xét này.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Zhong Yingying (hay còn gọi là Chung Oánh Oánh). Nguyên nhân khiến cô bỏ học tại trường Đại học Thanh Hoa là do hoàn cảnh gia đình bị phá sản. Cha cô trở thành "con nợ" nên Oánh Oánh đành lựa chọn con đường nghỉ học.

Thật ngạc nhiên, Chung Oánh Oánh không những trả được hết nợ cho cha mà còn trở thành một người thành công theo cách đặc biệt.

Tiểu thư nhà giàu quyết định bỏ học khi gia đình vỡ nợ, gây dựng lại cơ nghiệp từ 3ha bể cá Koi còn "càn quét" thị trường Âu Mỹ - Ảnh 2.

Chung Oánh Oánh.

Khi còn trẻ, Oánh Oánh có cuộc sống rất tốt. Cha cô là một doanh nhân giàu có hạng nhất nhì ở địa phương. Oánh Oánh cũng là một tấm gương "con nhà người ta" tiêu chuẩn. Cô học giỏi, đạo đức tốt và rất xinh đẹp.

Điều kiện vật chất của gia đình cô lúc đó ít người có thể theo kịp. Cha Oánh Oánh cũng hết mực cưng chiều và đáp ứng các sở thích của con gái. Được cưng như trúng mỏng nhưng Oánh Oánh không hề có tính cách đỏng đảnh, mè nheo của con nhà giàu mà rất giản dị, biết cố gắng. Đây cũng là nguyên nhân giúp cô có thể trả thành công món nợ của cha mình.

Tiểu thư nhà giàu quyết định bỏ học khi gia đình vỡ nợ, gây dựng lại cơ nghiệp từ 3ha bể cá Koi còn "càn quét" thị trường Âu Mỹ - Ảnh 3.

Oánh Oánh trong một buổi hội thảo.

Oánh Oánh có thành tích học tập tốt nên cô đã đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Thế nhưng chưa kịp hoàn thành việc học ở đây thì biến cố gia đình xảy đến. Cha của Oánh Oánh phá sản vì đầu tư thất bại, ông phải gánh trên lưng một khoản nợ khoảng 200 triệu NDT (709 tỷ đồng).

Khi nghe tin tức chấn động này, Oánh Oánh ngay lập tức muốn quay về giúp đỡ cha mình. Bất chấp sự can ngăn của bạn bè, Oánh Oánh đã nộp đơn xin thôi học. 

Khi trở về nhà ở Đài Loan, cô phát hiện biệt thự và chiếc xe hơi sang trọng của gia đình đều đã bị thế chấp, chỉ còn lại một hồ cá Koi rộng khoảng 3ha. Cả gia đình Oánh Oánh lúc đó sống chen chúc trong căn nhà rộng 50 mét vuông bên cạnh đàn cá. 

Tiểu thư nhà giàu quyết định bỏ học khi gia đình vỡ nợ, gây dựng lại cơ nghiệp từ 3ha bể cá Koi còn "càn quét" thị trường Âu Mỹ - Ảnh 4.

Hồ cá Koi rộng khoảng 3ha của gia đình Oánh Oánh.

Quyết tâm trả nợ giúp cha, Oánh Oánh nghĩ rằng mình đã xem một bài báo về cá Koi nên quyết định bắt tay vào nuôi để kiếm tiền. Từ nhỏ đến lớn đã là con nhà giàu, đầu ngón tay không chạm vào nước nay cô gái trẻ lại phải xuống ao cá nuôi cá Koi, hàng ngày gánh thức ăn nặng nhọc. Ba bốn tiếng đồng hồ làm việc trong ao cá, những ngón tay của Oánh Oánh không còn trắng trẻo, mịn màng như xưa mà như một bàn tay của người đã nhiều năm làm công việc đồng áng. Thế nhưng, Oánh Oánh chưa từng một lời phàn nàn. Cô vẫn làm việc vào ban ngày và nghiên cứu các tài liệu liên quan vào ban đêm.

Với sự nỗ lực, đàn cá Koi của gia đình Oánh Oánh nuôi bắt đầu sinh sôi. Tuy nhiên thời điểm đó, giá cá Koi trên thị trường không cao, nếu bán theo cách này thì chắc chắn khoản nợ không thể trả nổi. Vì vậy, Oánh Oánh đã tìm kiếm một bước đột phá bằng dự định không bán cá Koi làm cảnh mà nó phải là một tác phẩm nghệ thuật cho những người giàu có ở châu Âu.

Tiểu thư nhà giàu quyết định bỏ học khi gia đình vỡ nợ, gây dựng lại cơ nghiệp từ 3ha bể cá Koi còn "càn quét" thị trường Âu Mỹ - Ảnh 5.

Vì vậy, Oánh Oánh bắt đầu nuôi cá Koi kiểu mới theo ý tưởng này. Cô lên kế hoạch thực hiện và mang chú cá Koi mà chăm sóc tới tham dự triển lãm cá Koi ở Đức. Kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng của Oánh Oánh khi chú cá Koi giành chiến thắng xuất sắc và đã mở ra một con đường mới cho cô gái nhỏ ở thị trường ở Châu Âu.

Tháng 10/2018 tại cuộc đấu giá cá Koi Sakai ở Nhật Bản, chú cá Koi của Oánh Oánh đã được bán với giá cao ngất ngưởng là 203 triệu yên (khoảng 42 tỷ). Con cá Koi này có tên "S Legend", 9 năm tuổi và có chiều dài "khủng" lên đến 101cm.

Kiếm tiền tỷ nhờ những chú cá Koi, Oánh Oánh đã giúp cha mình trả hết các khoản nợ. Thậm chí, cô còn được coi là một hình mẫu thành công cho các doanh nhân trẻ. Mặc dù không hoàn thành chương trình học tại Đại học Thanh Hoa, nhưng Oánh Oánh lại có được thành công của riêng mình.

Tiểu thư nhà giàu quyết định bỏ học khi gia đình vỡ nợ, gây dựng lại cơ nghiệp từ 3ha bể cá Koi còn "càn quét" thị trường Âu Mỹ - Ảnh 6.

Chú cá Koi giúp Oánh Oánh bán được với giá 203 triệu yên (khoảng 42 tỷ).

Theo new.qq, fbiavip, gushiciku, Abolouwang

Chia sẻ