Tiết lộ thú vị của cô dâu trong đám cưới gây sốt MXH với màn nhảy múa cực sung

Thu Hương,
Chia sẻ

Theo chia sẻ từ cô dâu, đoạn clip rước dâu “cực sung” nổi tiếng mạng xã hội vừa qua là một trong những dự định của Vy nhằm tạo ra một mốc đáng nhớ trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời.

Tên nàng: Lữ Thanh Vy 
Tuổi: 26
Tên chàng: Đặng Minh Tùng 
Tuổi: 29

Thanh Vy và Minh Tùng đều là cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương Hồ Chí Minh. Vy cũng là thành viên nhóm nhảy Black Out nổi tiếng của trường, đương nhiên cô có niềm đam mê bất tận với nhảy. Cặp đôi này hiện đang làm mưa làm gió mạng xã hội bởi clip rước dâu sôi động chẳng thua kém gì MV của các vũ công chuyên nghiệp.

Theo chia sẻ từ cô dâu, đoạn clip rước dâu “cực sung” nổi tiếng mạng xã hội vừa qua là một trong những dự định của Vy nhằm tạo ra một mốc đáng nhớ trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Bên cạnh đó, cô bạn cũng mong muốn sẽ làm cho người xem có cái nhìn khác hơn, sinh động hơn về thủ tục rước dâu và cưới xin truyền thống của người Việt.

“Mình có sở thích sáng tạo ra những điều mới mẻ, làm những việc chưa ai từng làm. Những kết quả mang màu sắc cá nhân luôn mang lại cho mình cảm xúc rất thú vị”, Vy hào hứng cho hay.

rước dâu
Dàn phù dâu diện trang phục áo dài cách tân màu đỏ, cô dâu thì nổi bật với áo dài màu vàng.

Đoạn clip rước dâu gây xôn xao mạng của Vy - Tùng. (clip: Black Out crew)

Trước khi cho ra đời sản phẩm ấn tượng của mình, Vy đã ấp ủ ý tưởng từ 3 tháng trước, tuy có hơi băn khoăn về việc thực hiện bởi chú rể phải đi làm xa đến cận ngày cưới mới về được, ở Việt Nam chỉ còn lại một mình Vy lo tất cả mọi việc. Nhưng nhờ sự động viên từ xa của Tùng mà Vy vẫn quyết tâm làm cho đến cùng và luôn tin vào sự thành công của clip này. Sau đó, đích thân cô dâu tới gặp gỡ các thành viên trong đội nhảy Black Out Crew của trường đại học Ngoại Thương Hồ Chí Minh để nhờ sự giúp đỡ trong việc biên đạo, kết hợp với việc tìm kiếm và liên hệ bên quay phim. Tất cả các đầu việc đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ từ dựng bài, biên đạo và tập luyện trong thời gian gấp rút 1 tháng trước đám cưới.

“Ban đầu mình định "làm liều" quay ngay trong 1 buổi rước dâu chính thức, nhưng khi suy tính kỹ việc quay sẽ rất phức tạp và sợ ảnh hưởng đến thời gian làm lễ cưới truyền thống, nên tụi mình chia nhỏ các phân đoạn và quay trong 2 ngày, sau đó gấp rút chỉnh sửa ngay trong trưa ngày 18 và chiếu vào buổi tối đám cưới mình ngày 18/9/2016, xem như một món quà dành tặng gia đình và các vị khách quý”, Vy kể.

Chia sẻ về chuyện tình yêu, cô dâu Thanh Vy vui vẻ cho biết tính đến đám cưới, bản thân đã có 6 năm ngọt ngào bên ông xã là anh chàng khóa trên. Vy vốn dĩ là một cô gái cá tính, sống tự do, độc lập và cực kỳ ham vui. Thời điểm mới vào trường, Vy chỉ biết ăn, học và tập nhảy cùng nhóm nhảy của trường mà chẳng bao giờ màng tới chuyện hẹn hò. Nhưng tư tưởng đó đã thay đổi kể từ khi bước vào năm 3 Đại học.
 
rước dâu
Cô dâu và chú rể phối hợp khá ăn ý trong suốt điệu nhảy.

Mùa hè năm ấy, Vy có đăng ký tham dự cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương” do hội sinh viên trường tổ chức. Nhờ việc này mà Tùng đã biết đến và thường xuyên theo dõi các hình ảnh của Vy, sau khi vô tình nhận ra giữa cả hai còn có bạn chung, Tùng chủ động xin facebook và trò chuyện mỗi ngày. Dạo đó, hai người bắt đầu trò chơi hỏi đáp, mỗi ngày một người được đặt ra 5 câu hỏi dành cho đối phương. Các câu hỏi dần tinh tế và sâu sắc hơn, những phần trả lời ngày càng dài hơn, tạo điều kiện cho cả hai biết nhiều hơn về tâm tư, cuộc sống của đối phương.

Trong thời gian Vy tham gia cuộc thi, Tùng cũng tình nguyện trở thành fan hâm mộ thầm lặng, thường xuyên bí mật đi xem các show nhảy của Vy cho dù cả hai chưa một lần gặp nhau trực tiếp. Một thời gian sau, Tùng xin số điện thoại để gặp Vy. Ai ngờ gặp đúng cô nàng chiêu trò và quậy phá, chưa vội cho số điện thoại ngay mà bày ra một câu đố, với lời hướng dẫn là nếu giải được thì tự nhiên sẽ biết số điện thoại của Vy là gì. Thật bất ngờ và cũng là một may mắn khi Tùng đủ thông minh để vượt qua thử thách của người đẹp, trong khi chưa một chàng trai nào làm được việc này.

2 tháng sau thì hai người chính thức gặp nhau tại quán cafe quen thuộc của Tùng. Hôm gặp, vì muốn thử lòng anh chàng mà Vy mặc nguyên bộ áo pull rộng, quần shorts, dép lào, trong khi Tùng ăn vận chỉnh tề, vẻ ngoài như soái ca Hàn Quốc, chỉ có điều hơi trái ngược với hình mẫu mà Vy thích: to con, phong trần, gợi cảm như diễn viên Hollywood. 

rước dâu
Tùng và Vy vừa tổ chức đám cưới vào ngày 18/9 vừa qua.

Trong cuộc hẹn ngắn ngủi đó, Vy nhận ra Tùng thích nói, thích chia sẻ, riêng cô lại thích quan sát và đặt ra các câu hỏi. Ngoài ra, cô còn có phần thích thú bởi biết Tùng cũng có chút “máu điên nhảm nhảm” trong người giống mình. Đến lúc ra về thì trời đổ mưa tầm tã, anh chàng được dịp thể hiện độ ga lăng bằng cách lội mưa lấy áo mưa dùm mình. Trong khi Vy chỉ muốn về nhà thật nhanh nên mặc áo mưa vào và lập tức phóng băng băng, bỏ mặc chàng chạy theo muốn hụt hơi.

Mãi tới sau này khi Vy thắc mắc rằng tại sao Tùng lại chọn mình giữa biết bao cô gái xinh đẹp trong cuộc thi năm ấy, thì Tùng có trả lời rằng: "Vì em xinh đẹp, tự nhiên, chân thật, đáng yêu, nhảy đẹp xuất sắc nhất và... rất cá tính khi phóng xe băng băng giữa trời mưa lớn".

Đúng ngày Noel năm ấy thì Tùng chính thức tỏ tình và nhận được sự đồng ý của Vy. 6 năm trời, hai người trải qua không ít thăng trầm, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Trong đó cô nàng mê nhảy luôn là người gây chuyện trước, trong khi Tùng luôn nhẫn nại, hiểu và thông cảm cho bạn gái. Tùng cũng lẳng lặng chuẩn bị nhẫn và cầu hôn Vy trong một dịp riêng tư chỉ có hai người. “Tự nhiên lúc đó nước mắt ở đâu ùa ra ào ạt và gật đầu cái rụp luôn”, Vy mỉm cười.

rước dâu

rước dâu

rước dâu

rước dâu

rước dâu

rước dâu

rước dâu
Những hình ảnh hậu trường về lễ rước dâu của cặp đôi mê nhảy.

rước dâu

rước dâu

rước dâu

rước dâu

rước dâu

rước dâu

rước dâu
Ảnh cưới lãng mạn của Vy - Tùng. 
ảnh: Nguyễn Hoàng Duy - Yiru studio
Chia sẻ