Tiếp tục vở kịch “vợ chồng” hay dứt khoát từ bỏ?

Người đàn bà đau khổ,
Chia sẻ

Đêm nào tôi cũng không thể chợp mắt, đầu óc quay cuồng trong nỗi đau phụ bạc. Tôi không muốn tiếp tục vở kịch vợ chồng cùng anh nhưng cũng không thể nào chấm dứt “hợp đồng hôn nhân” này.

Chồng tôi là người có chút chức quyền và có mối quan hệ xã hội tương đối rộng. Anh là người có sức khỏe, tháo vát và có đầu óc nhanh nhẹn, tính toán. Đặc biệt, với tính tình ôn hòa, dễ gần của anh nên tất cả mọi người trong gia đình tôi, từ trẻ đến già đều yêu quý và kính trọng anh.

Mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay anh lo lắng, vun vén. Việc làm ăn kinh doanh của các anh chị em trong nhà tôi nhờ có anh mà thuận lợi, suôn sẻ và có những món “béo bở”, hốt tiền của thiên hạ.


Rồi sau này, khi các con, cháu lớn thì anh lại chạy đôn chạy đáo giúp các cháu tìm giáo viên giỏi, tìm lo luyện thi rồi lại tư vấn chọn trường thi cho các cháu. Những cháu nào học trong nước, khi ra trường thì anh đều nhờ cậy những mối quan hệ để các cháu có một vị trí tốt. Còn cu cậu nào đi du học nước ngoài thì anh đặt vé, chọn nơi ở, chu cấp tiền bạc đầy đủ như con ruột trong nhà.

Chẳng thế mà khi nhắc tới chồng tôi, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi và khiến tôi vui sướng. Nhưng mà có ai biết được nỗi lòng chất chứa mà một người vợ như tôi phải gánh chịu.

Ai cũng nghĩ chồng tôi là một người yêu vợ. Và tôi cũng đã từng nghĩ vậy cho đến một hôm tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Khi biết chuyện, tôi kiên quyết ngăn cản, ra sức giám sát gắt gao. Anh đã thề thốt, hứa hẹn sẽ chấm dứt mối quan hệ vụng trộm này.


Từ đó trở đi, anh không hay lang bạt bên ngoài mà thường về nhà rất đúng giờ, chăm sóc vợ con chu đáo. Những dịp đi công tác, anh thường xuyên gọi điện về nhà, mua quà cáp tặng tôi và biếu gia đình nhà tôi. Có nhiều lúc tôi thấy ấm ức và khó chịu khinh khủng nhưng anh lại dỗ dành, ngon ngọt làm tôi như quên đi tất cả những gian dối mà anh từng dành cho tôi.

Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua, tháng trước, tôi bỗng nhận được rất nhiều tin nhắn nặc danh từ những số điện thoại lạ gửi về. Những dòng tin nhắn kể lể một cách chi tiết địa điểm, thời gian, trang phục của chồng tôi. Rồi còn có cả tên, tuổi của cô bồ của anh nữa. Có cả những tin nhắn sex thô bỉ, tục tĩu miêu tả họ làm những gì với nhau.

Tôi điên cuồng, hỗn loạn trong những mớ tin nhắn đó. Khi tôi gọi lại thì không thể nào liên lạc được nên cũng chẳng biết họ là ai. Tôi chất vấn, gào lên một cách điên khùng trước mặt anh thì anh lại biện bạch, nói là có người “chọc gậy bánh xe” chứ anh rất chung tình với tôi. Tôi ném những dòng tin nhắn đó cho anh. Bởi lẽ tôi không tin anh, vì anh đã lừa dối tôi một lần, thêm một lần nữa cũng đâu có gì lạ.


Chứng cứ đầy đủ, lại bị dồn ép quá nhiều, anh buộc phải thú nhận. Vẫn là cô gái đó. Họ vẫn tằng tịu với nhau trong suốt thời gian qua. Gần đây, họ công khai đi lại với nhau vì cô ta đã bị chồng li dị.

Lần này, anh không những không xin lỗi tôi mà còn dám mở lời mong tôi chấp nhận mối quan hệ “gian phu dâm phụ” này vì anh đã quá yêu cô ta. Thất vọng tràn trề sau lần bị phụ bạc trước, trái tim tôi đã trở nên nguội lạnh từ lâu. Tôi nhận ra anh không còn là người đàn ông dành cho riêng tôi. Và số phận của tôi đã an bài như thế. Tôi không còn thấy bị tổn thương, đau đớn nữa rồi. Tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của tôi thực ra chỉ là một vở kịch mà anh đã dàn dựng công phu.

Sau tất cả những biến cố xảy ra, tôi vẫn im lặng như không có chuyện gì. Vợ chồng tôi vẫn chung sống, vẫn đóng kịch gia đình hạnh phúc trước mặt mọi người. Tôi không muốn làm đổ vỡ hình ảnh của anh trước mặt mọi người trong gia đình tôi. Suốt mấy chục năm qua, anh là niềm tự hào, là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình tôi. Nếu không có anh thì công việc của anh chị tôi cũng chẳng “thuận buồn xuôi gió” như trước nữa. Các con, các cháu tôi cũng chẳng còn chỗ đứng, chẳng có dỗ dựa trong công việc.


Nhưng mỗi ngày, những dòng tin nhắn nặc danh kia cứ luôn làm phiền tôi, quấy rầy cuộc sống vốn chẳng yên bình của tôi. Đêm nào tôi cũng không thể chợp mắt, đầu óc quay cuồng trong nỗi đau phụ bạc. Tôi không muốn tiếp tục vở kịch vợ chồng cùng anh nhưng cũng không thể nào chấm dứt “hợp đồng hôn nhân” này. Bởi lẽ khi tôi chia tay anh, các con tôi sẽ ra sao đây? Sự nghiệp đang nổi lên của anh và mọi người trong gia đình sẽ đi đâu về đâu?
 
 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ