"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng đòi giết Hiểm, bị câm sống chui lủi 24 năm mà Hiểm vẫn không được yên

Su,
Chia sẻ

Chẳng lẽ nào Hiểm lại sắp bị Hai Sáng hành hạ bằng chiêu trò độc ác nào đó?

Trailer tập 46 Tiếng sét trong mưa được đài truyền hình Vĩnh Long tung ra làm khán giả lo ngại về sự an toàn của nhân vật Hiểm (Lê Bê La). 24 năm trước, Hiểm từng là cô gái hoạt bát, nói nhiều. Hiểm yêu Lũ (Hứa Minh Đạt) nhưng Lũ lại để ý Thị Bình (Nhật Kim Anh). Vì tình yêu không trọn vẹn nên Hiểm thường xuyên bày trò hãm hại Thị Bình. Cũng bởi quá nhẹ dạ cả tin, Hiểm đã rơi vào cái bẫy do Hai Sáng (Cao Thái Hà) vạch ra.

Có nằm mơ Hiểm cũng không nhờ chính sự tò mò, tọc mạch của cô đã gián tiếp khiến Lũ bị đánh chết. Tiếp đến, Hai Sáng cho Hiểm uống thuốc câm, biến cô trở thành cái bóng dật dờ sống chui lủi suốt 24 năm.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng đòi giết Hiểm, bị câm sống chui lủi 24 năm mà Hiểm vẫn không được yên  - Ảnh 1.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng đòi giết Hiểm, bị câm sống chui lủi 24 năm mà Hiểm vẫn không được yên  - Ảnh 2.

Hiểm đã ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ Lũ suốt 24 năm qua.

Để chuộc lại lỗi lầm, bao năm qua Hiểm vẫn thường xuyên lui tới, chăm sóc mẹ của Lũ. Hiểm đối xử với mẹ Lũ như mẹ ruột của mình. Ngày đêm chăm sóc, an ủi, động viên bà dù cô đã bị câm, không thể nói chuyện nữa.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng đòi giết Hiểm, bị câm sống chui lủi 24 năm mà Hiểm vẫn không được yên  - Ảnh 3.

Hiểm sống chui lủi, cô độc suốt 24 năm.

Một ngày nọ, Hiểm vô tình nhìn thấy cảnh Hai Sáng gài bẫy ông Lẫm. Hóa ra, vì muốn ông Lẫm ngủ với mình, Hai Sáng đã đánh thuốc mê rồi lột lấy áo lót trên người ông. Sau đó, cô ả hù dọa rằng nếu như ông Lẫm dám phản kháng sẽ mang chiếc áo lót đó đến cho bà xã ở nhà. Ông Lẫm bị đưa vào thế tình ngay lý gian, buộc phải im lặng nghe theo lời Hai Sáng.

Vì không muốn có thêm người bị Hai Sáng hãm hại, Hiểm đã lén ra tay giúp đỡ. Cuối cùng, Hai Sáng bị vợ ông Lẫm đánh ghen lật mặt, đồng thời cô còn bị mắng là loại đàn bà nham hiểm, thủ đoạn, mưu mô giật chồng người khác. Nhờ Hiểm giúp đỡ, bà Lẫm lấy lại được chiếc áo lót vật chứng, đồng thời phá tan âm mưu gạ gẫm ông Lẫm từ Hai Sáng.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng đòi giết Hiểm, bị câm sống chui lủi 24 năm mà Hiểm vẫn không được yên  - Ảnh 4.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng đòi giết Hiểm, bị câm sống chui lủi 24 năm mà Hiểm vẫn không được yên  - Ảnh 5.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng đòi giết Hiểm, bị câm sống chui lủi 24 năm mà Hiểm vẫn không được yên  - Ảnh 6.

Hai Sáng bị vợ ông Lẫm đánh giữa đường.

Đến lúc biết chuyện Hiểm là nguyên nhân khiến mình bị mất mặt, Hai Sáng đã gầm gừ gào lên rằng không để Hiểm yên. Chẳng lẽ nào Hai Sáng muốn giết Hiểm? Chẳng lẽ nào bao năm sống chui lủi cuối cùng Hiểm cũng phải lao ra ngoài ánh sáng để đối đầu trực diện với mợ Hai độc ác?

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng đòi giết Hiểm, bị câm sống chui lủi 24 năm mà Hiểm vẫn không được yên  - Ảnh 7.

Hai Sáng gầm gừ đòi trừng trị Hiểm.

Dù trong quá khứ Hiểm từng gây ra lỗi lầm nhưng nhìn cách cô sống khổ sở mấy chục năm, quả là khó lòng khiến khán giả chán ghét. Chỉ mong phen này Hiểm sẽ tai qua nạn khỏi, sớm thoát được bàn tay ma quỷ từ Hai Sáng.

Chia sẻ