Đối với một số người, hành động này giúp mang lại sự tiện lợi, nhưng một bộ phận khác lại cho rằng khá phản cảm.
Cách mừng cưới độc nhất vô nhị của thanh niên này làm cho mọi người choáng váng và gây ra tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Nếu tôi ngửa tay xin thì ông bà sẵn sàng cho cả tỷ bạc. Thế mà chồng cứ nằng nặc bắt mang trả khiến tôi rất bực bội.
Em thấy bố mẹ em vô lý đùng đùng vậy. Tiền mừng đám cưới mà ông bà coi như tiền nợ nần, lúc nào cũng nghĩ tới vay với trả.
Thật không ngờ người con gái có vẻ tinh tế và hiểu biết như cô ấy lại cư xử như thế!
Đêm tân hôn, dù chồng an ủi như thế nào đi chăng nữa tâm trạng của tôi vẫn rất buồn và uất ức.
Mới đây nhất, cộng đồng mạng lại được phen cười té ghế với câu chuyện mời cưới và cách đáp trả của người được mời bằng cách mừng tiền online.
Không chỉ tôi sốc muốn ngất vì tình huống này mà chính chồng tôi cũng bất ngờ đến sửng sốt.
"Nhà cô chẳng có gì ngoài 3 chỉ vàng, mà biết đâu nó là tiền con trai tôi. Vì thế, đừng có mà đòi công bằng trong gia đình này!"
Lý do lão đưa ra mang đậm chất keo kiệt. Đi dự tiệc là để chúc mừng hạnh phúc chứ không phải đi cho tiền hay mua cỗ. Đi vậy là quá được rồi, cốt ở tấm lòng.