Tết không đáng sợ, đáng sợ là tiêu sai.
Sau Tết 2025, khi ngồi rà lại tài khoản, tôi mới hiểu vì sao năm nào mình cũng thở dài sau mùng 10. Không phải vì thu nhập thấp, mà vì có 3 khoản chi Tết quen tay đến mức không cắt là… nghèo đều mỗi năm.
Chỉ có 9/34 triệu là tiền “thực chi” cho Tết, còn lại là gì?
“Sáng nay mình đi mua vàng rồi, chẳng đợi đến ngày Thần Tài làm gì vì đông lắm”.
Hình ảnh 2 cô nhân viên vệ sinh môi trường vào từng nhà xin tiền lì xì đầu năm được chia sẻ đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Người mẹ “sượng trân”, quay mặt đi cười giả lả.
Bà nội nghe xong câu hỏi của con tôi, sợ cháu tủi thân nên vội mừng thêm.
Câu hỏi của gia đình này về khoản tiền lì xì hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
“Năm nay cả gia đình mình ăn Tết ở Hà Nội, nhà mình vẫn ở trọ…”.
Do mâu thuẫn tình cảm, cặp vợ chồng người Trung Quốc đã đệ đơn ly hôn, yêu cầu tòa án phân chia quyền nuôi dưỡng hai con gái và tiền lì xì của 2 bé.