"Thương con lắm, nhưng chỉ vì gia cảnh..."

Hà Vy - Duy Tuấn,
Chia sẻ

"Thương con lắm, để chúng nó tha phương kiếm ăn như vậy lòng tôi lúc nào cũng canh cánh lo âu, ngơ ngẩn vì nhớ con, nhưng nhìn vào gia cảnh của gia đình thì.

Thương mẹ lưng còng

Trời Nắng như thiêu đốt nhưng trên cánh đồng ở xã Kỳ Châu (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) những đứa trẻ miệt mài cặm cụi nhặt những củ còn sót lại bỏ vào chiếc giỏ cầm ở tay một cách cần mẫn.

Em Hải (học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Trọng Bình) kể: "Hôm qua, do trời mưa rất to nên những củ lạc nằm lẫn sâu ở dưới đất đã nổi cả lên, mặc dù nắng to, hơi đất bốc lên ngùn ngụt rất độc nhưng bọn em vẫn phải chịu khó đi mới mong nhặt được nhiều.”

Nhà có 6 anh em, bố làm thợ nề tận miền Nam, mẹ ở nhà làm 9 sào ruộng khoán. Ngày hè, Hải vất vả hơn rất nhiều. Sáng ra đồng gặt lúa, gần trưa, Hải về trước đưa cơm ra đồng cho cả nhà ăn, sau đó thu dọn đồ và về nhà phơi lúa, rơm cho kịp nắng.

Lúa đã thu hoạch xong mùa, mỗi người trong gia đình Hải phải tự tìm một việc để kiếm thu nhập. Hải và 3 đứa nữa cả ngày đi mót lạc và lúa.

Nguyễn Bảo Long (lớp 4 Trường Tiểu học Kỳ Châu) nhà có 5 chị em nhưng bố mất, mọi khó khăn dồn lên gánh hàng bán rong của mẹ. Chị gái và anh trai của Long đành phải bỏ học khi chưa học hết cấp 2.
 
Năm nay, vừa nghỉ hè xong, mẹ em bảo: “Nếu năm sau đứa nào còn muốn đi học thì hè này phải tự kiếm được tiền mua sách vở và nạp tiền học phí thì mới được đi. Nếu không thì ở nhà cả, chứ mình mẹ thì không lo nổi!". "Anh em em tự hứa là hè này sẽ quyết tâm kiếm việc làm để sang năm có đủ tiền đi học tiếp” - Long tâm sự. 

Biết là có lỗi với con...

Em Trần Minh Nghĩa (học sinh Trường Tiểu học Sơn Bình - Hương Sơn), hàng ngày em đi chăn bò xong rồi về giữ hai đứa em nhỏ hàng xóm để kiếm thêm tiền phụ giúp ông bà.

Bố mẹ em bỏ nhau, để lại hai anh em Nghĩa cho ông bà nội chăm lo. Thương cháu, nên mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng hai ông bà vẫn cố gắng để Nghĩa đến trường.

Bà ngoại Nghĩa nghẹn ngào: "Tôi ốm đi nhiều nên bảo Nghĩa cố gắng chăm lấy con bò để vào năm học mới bà sẽ bán để lấy tiền ăn học, nhưng nó nhất quyết không chịu mà một mực đòi vừa đi chăn bò vừa giữ thêm hai đứa em cho hàng xóm để lấy tiền sang năm đi học. Thương cháu vất vả, thiệt thòi so với chúng bạn nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào”.

Chị Lam (mẹ của em Nguyễn Bảo Long) ngậm ngùi kể: " Hè đến, thấy tủi cho mấy đứa con mình, nhưng cả gia đình ăn đều trông vào gánh hàng rau lặt vặt của tôi thì muốn cũng đành chịu”.

“Hôm vừa nghỉ hè, anh em chúng xin tôi sang năm nghỉ học ở nhà giúp mẹ, cho gia cảnh bớt khó khăn, nhưng tôi nhất quyết không cho. Tôi bảo chúng, cố gắng mỗi đứa tìm một việc kiếm tiền, sang năm đi học chứ mình mẹ thì không kham nổi. Nói là nói vậy, chứ bậc làm cha làm mẹ mà không lo được cho con cái học hành tử tế là có lỗi với chúng lắm”.
 
Chị Hạnh (huyện Hương Khê) không giấu nổi những giọt nước mắt khi kể về những ngày nghỉ hè của hai đứa con gái: "Năm nào cũng thế, khi hè vừa về được mấy ngày là tôi lại phải chuẩn bị cho hai đứa con gái lên đường đi kiếm tiền để phụ giúp gia đình và chuẩn bị cho năm học tới”.
Để con tha phương kiếm ăn như vậy lòng chị lúc nào cũng canh cánh lo âu, ngơ ngẩn vì nhớ con. Nhưng nhìn vào gia cảnh của gia đình mình, chị đành làm vậy.
 
Hai đứa con mới chia tay mẹ được một tuần những mỗi đứa đã gửi về cho mẹ một lá thư dài dặc. Chúng kể nhớ nhà và nhớ mẹ, công việc làm quần quật suốt cả ngày lẫn đêm nên đứa nào cũng không nuốt nổi cơm…

"Mấy lần tôi toan viết thư bảo hai đứa về quê, nhưng khi nghĩ đến việc năm học mới lấy đâu tiền lo cho chúng nên lại thôi!” - chị Hạnh nói.

Theo Hà Vy - Duy Tuấn
Vietnamnet
Chia sẻ