Thuê thám tử “chăn” chồng
Chuyện quý ông lắm tiền sinh tật, ham của lạ khiến quý bà mất ngủ mất ăn, phải thuê thám tử “chăn”… chồng ngày xảy ra càng nhiều.
Vào giữa năm 2008, giới nghệ thuật TP.HCM xôn xao khi một nữ ca sĩ hàng A thông báo tin lấy chồng lần thứ… ba. Chú rể trẻ, đẹp trai là Việt kiều buôn bán… xe hơi. Sau đám cưới ca sĩ theo chồng đi Mỹ. Nhưng vừa xong tuần trăng mật anh chồng quay lại Việt Nam vì chuyện làm ăn, ca sĩ cũng tất bật chạy sô ở Mỹ. Chỉ hai tháng sau, hung tin báo từ Việt Nam sang Mỹ: “Chồng đang quan hệ với một cô gái… Hà Nội, mau tìm phương cứu chữa đi em ơi!”.
Ca sĩ “săn” chồng liên lục địa
Ca sĩ đặt vé máy bay tức tốc về nước, bỏ lại hàng loạt sô diễn. Nghĩ rằng dẫu sao mình cũng là người của công chúng, thôi thì một điều nhịn chín điều lành, giả câm, giả điếc cứ như người không biết gì để “năn nỉ” chồng về Mỹ với hy vọng sự ân cần của mình sẽ được anh ấy suy nghĩ lại. Nhưng về Mỹ, khi được vợ chăm sóc, anh chồng vẫn cố tình liên lạc và về Việt Nam để tiếp tục trăng hoa cùng cô gái ấy. Không chịu thua, ca sĩ âm thầm về Việt Nam nhờ “thám tử” theo dõi ông chồng.
(Ảnh: Minh Họa) |
Chỉ qua ba ngày theo dõi, những thông tin “ào ạt” bay về, đôi tình nhân gặp nhau, gặp mấy lần trong một ngày, địa điểm là một khách sạn năm sao, phương tiện di chuyển là một chiếc xe hơi đời mới. Nhân thân cô gái cũng nhanh chóng được bật mí: Kế toán trưởng một công ty xuất nhập khẩu, con tổng giám đốc. Anh Việt kiều được cô nhân tình chi cả tiền máy bay từ Mỹ về Hà Nội, bao luôn ăn ở khách sạn… bởi lẽ cô cứ ngỡ rằng mình đang hạnh phúc với một anh chàng… chưa vợ.
Đôi “tình gian” này bị bắt quả tang vào lúc 1 giờ khuya ngay tại một ngôi nhà sang trọng. Nhưng bất ngờ, họ không sợ mà còn thân mật âu yếm nhau, thách thức cô A nếu cần thì làm đơn ly dị.
Tốn tiền mua chuyện trớ trêu
|
Ngọc Bích* một doanh nhân trẻ, ngày đêm cặm cụi với nghề nhựa không ngờ chồng mình, một kế toán trưởng đang hú hí với cô thư ký. Khi phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi, cô âm thầm nhờ… thám tử. Chưa tới ba tuần, ông thám tử đã đưa ra rất nhiều bằng chứng “phạm tội” của anh chồng.
Chờ anh chồng vào khách sạn, Bích bất ngờ tông cửa vào, nhân chứng, vật chứng rõ như ban ngày, cả hai cúi đầu nhận lỗi, xin đừng làm lớn chuyện. Ngọc Bích đã tha thứ với điều kiện cả hai phải làm bản tường trình, cùng ký tên và cùng trả lại toàn bộ số tiền đã thuê thám tử gần 30 triệu đồng.
David, một anh Việt kiều Canada, xem ra “ngớ ngẩn” hơn khi anh cặp với Cẩm Nhung, một cô gái khá xinh đang làm nghề massage. Anh chu cấp khá đều cho người đẹp. Trớ trêu thay, cô nàng lại cặp với một gã trai tân. Nhận được tin, David nhờ người thuê một võ sĩ mới vào nghề thám tử. Khi nắm được từng chi tiết hành tung của của cô gái, thay vì chấp nhận số tiền thù lao 2.000 đô, anh vệ sĩ lại bắn tin cho cô gái biết chuyện.
Thuộc hàng cao thủ, Cẩm Nhung chủ động liên hệ với chàng thám tử võ sư, cô hứa sẽ trả tiền thêm cho anh để câu chuyện đừng đổ bể… Thấy thám tử còn chần chừ, nàng mạnh dạn ngỏ lời mời anh ghé tệ xá để em còn “chăm sóc” riêng cho anh. Tất nhiên vụ việc sau đó được giải quyết khá an toàn, Cẩm Nhung thoát nạn vì không bằng chứng vi phạm, chàng Việt kiều được nhẹ nhàng nghe lời thanh minh, còn anh thám tử trúng một quả khá đậm.
Bích Vân nhờ thám tử theo dõi ông chồng có mèo mỡ rồi bắt quả tang. Ai ngờ cô gái “phạm tội” quả tang vừa la làng vừa chửi mắng anh chồng Bích Vân: “Anh là thằng khốn nạn, tại sao có vợ rồi còn gạt tôi? Trời ơi, xấu hổ thế này để tôi chết đi cho anh vừa lòng!”. Cả khách sạn nháo nhào vì sự kiện đánh ghen ngược của một cô gái đang tư thế khỏa thân.
|