Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ

Thu Thảo,
Chia sẻ

Mặc cho chồng có van xin, giải thích thế nào, Thu Quỳnh của "Ngược chiều nước mắt" vẫn quyết dứt áo ra đi.

Tập 27 của phim truyền hình Ngược chiều nước mắt tiếp tục nối dài chuỗi những tình tiết rối ren xoay quanh các nhân vật chính. Vì hiểu nhầm Thành (Mạnh Trường) có quan hệ bất chính với em dâu Mai (Phương Oanh), Phương đã đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở.

Mặc cho Thành van xin, giải thích thế nào, Phương vẫn không chịu tin. Khi nói chuyện với Thành, Phương yêu cầu ly dị và được giữ quyền nuôi con gái. Phương cho biết, nếu thủ tục ly hôn hoàn thành, cô vẫn sẽ để Thành đến thăm nom, chăm sóc con gái vào mỗi dịp cuối tuần. Ở thời điểm hiện tại, khi cơn ghen tuông mù quáng che mờ lý trí, Phương chẳng muốn ở bên cạnh Thành thêm nữa.

Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ - Ảnh 1.

Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ - Ảnh 2.

Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ - Ảnh 3.

Phương nhất mực đòi ly hôn dù cho Thành có nói điều gì đi chăng nữa.

Dù đau đớn nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Thành xin Phương hãy cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Song mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt khi mà cả Thành lẫn Phương đều không tìm được tiếng nói chung. Cùng lúc này, Liêm (Anh Dũng) - đồng nghiệp của Phương luôn tìm cách theo đuổi, tán tỉnh cô nàng. Mẹ ruột của Phương chê Thành là đàn ông mà không tài giỏi, thành đạt như vợ nên cũng khinh thường anh ra mặt. Mẹ Phương ủng hộ chuyện ly dị chứ không cho các con cơ hội hàn gắn.

Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ - Ảnh 4.

Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ - Ảnh 5.

Liêm tích cực theo đuổi Phương ở công ty.

Về phần Trang (Huyền Lizzie), cô nàng này có dịp làm khán giả Ngược chiều nước mắt tức điên vì lối suy nghĩ ngây ngô đến kỳ quặc. Trang thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của vị hôn phu quá cố Hiệp và đã có mang. Tuy nhiên, cô lại không chịu nói rõ sự thật khi bố mẹ ruột - ông bà Lâm hỏi tới. Ai nói gì cũng mặc kệ, Trang chỉ biết làm một việc duy nhất là khóc lóc và chia sẻ rằng: "Cha của đứa trẻ đã đi rất xa". Không chồng mà lại mang thai, sự bức bối, khó chịu do Trang mang đến khiến cả gia đình ông bà Lâm như ngồi trên đống lửa. Mọi thứ lại càng rối rắm hơn bởi Trang cứ nhất mực đòi làm mẹ đơn thân và không chịu hé răng nửa lời về chuyện cha đứa trẻ.

Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ - Ảnh 6.

Trang đòi làm mẹ đơn thân và không chịu nói ra chuyện cô đã thụ tinh nhân tạo.

Lúc này, mọi sự đồn đoán lại đổ dồn vào Lực (Bình An) - bạn thân của Trang. Hầu hết mọi người đều cho rằng Lực chính là cha của đứa con mà Trang đang mang trong bụng. Khi đến trường, Trang bị bạn bè dè bỉu, khinh thường, lúc về nhà cô lại bị mẹ ép đi phá thai. Nhưng vẫn là chiêu bài dùng hoài chẳng thay đổi, Trang cứ khóc lóc, kể lể mà chẳng chịu giải quyết rốt ráo mọi chuyện.

Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ - Ảnh 7.

Dù mẹ có nói gì, Trang cũng chỉ biết khóc.

Bên cạnh đó, Mai (Phương Oanh) cũng lâm vào rắc rối vì không còn chỗ nào để đi. Sau khi rời khỏi nhà chồng, Mai đến ở tạm phòng trọ của cô bạn thân. Nhưng người tính không bằng trời tính, căn phòng Mai ở bị chủ nhà lấy lại để cho sinh viên khác thuê. Mất chỗ ở, Mai đi lang thang ngoài đường, vô tình cô lại bị một anh chàng điển trai đâm ô tô trúng người. Sau cú đâm này, cô được anh chàng đó gửi 1 ít tiền để đi bệnh viện kiểm tra. Tiếp đến, Mai đến một quán nước để xin làm phục vụ, kiếm tiền trang trải cho các chi phí sinh hoạt.

Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ - Ảnh 8.

Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ - Ảnh 9.

Thu Quỳnh nhất quyết đòi ly hôn, giành quyền nuôi con gái nhỏ - Ảnh 10.

Mai vô tình gặp gỡ anh chàng đẹp trai khi đi trên đường.

Tập 28 của Ngược chiều nước mắt sẽ lên sóng vào lúc 20g45 ngày 22/12/2017 trên kênh VTV1.

Chia sẻ