Thu Phượng: “Năm mới sẽ có tin vui”

,
Chia sẻ

Đó là mong muốn lớn nhất của bà xã Táo quy hoạch, ca sĩ Thu Phượng trong năm Canh Dần. “Tôi dự định sẽ mang bầu vào tháng tư và sinh em bé đúng dịp đầu năm 2011”.


Tết này là cái Tết đầu tiên ca sĩ Thu Phượng về làm dâu
 
Thu Phượng có nhận xét thế nào về vai diễn Táo quy hoạch của ông xã Thành Trung trong chương trình Táo quân năm nay? Chị có thích vai diễn này không?

Chương trình Táo quân cuối năm là một chương trình lớn, được tất cả mọi người cùng mong đợi. Anh Thành Trung được tham gia đó là niềm vinh hạnh rất lớn rồi. Bản thân mình cũng rất thích chương trình này.

Năm ngoái khi ông xã đóng Táo nông dân, mình cũng đi xem và năm nay cũng thế, chỉ khác là năm nay mình đứng trong cánh gà cùng chồng, lúc anh ấy diễn thì mình cũng đứng trong cánh gà để xem.

Trước đó khoảng gần một tháng, anh Trung đã chuẩn bị cho vai diễn và tập luyện suốt đêm một tuần trước đêm quay chính thức. Anh Trung là người cẩn thận, nên trong quá trình tập luyện có hỏi vợ xem cách diễn như thế nào sẽ gây cười cho khán giả nhiều hơn. Tôi cũng có tham gia ý kiến đôi chút nhưng nhìn chung phần diễn của anh không có gì chê cả. Tôi rất thích từ khâu kịch bản cho đến lời thoại của nhân vật!

Nhiều người cho rằng, sau khi kết hôn sự nghiệp của Thành Trung khởi sắc lên trông thấy; trong khi sự nghiệp ca hát của Phượng thì dường như… “đóng băng” hẳn. Chị có thấy chạnh lòng không?

Tôi chẳng có phản ứng gì trước những ý kiến của dư luận, vì đơn giản là ngay từ khi xác định lập gia đình thì tất cả mọi thứ đối với tôi không có gì quan trọng ngoài gia đình cả.
 
Được mẹ chồng chỉ bảo, tay nghề nấu ăn của "sao mai" này ngày càng "đỉnh"

Có nghĩa là Phượng sẵn sàng hi sinh sự nghiệp vì gia đình?

Nói như thế không có nghĩa là tôi sẽ không đi hát nữa. Mà là ở mỗi thời điểm, mình nên tập trung cho bên nào cho hợp tình hợp lý mà thôi. Hiện tại, tôi muốn dành thời gian cho gia đình.

Vậy thì cái Tết đầu tiên hẳn là rất quan trọng với cô dâu mới? Phượng có cảm thấy chút “áp lực” nào không?

Tôi không cảm thấy lo lắng. Đã về làm dâu được 4 tháng nhưng thật sự cho đến giờ phút này, tôi cảm thấy hết sức thoải mái. Có lẽ vì tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ cuộc sống gia đình. Tôi nhận thấy mình đã làm tốt tất cả mọi việc trong cuộc sống gia đình.

Ngày mới về làm dâu, tôi chưa biết nấu ăn nhiều món nhưng giờ đây, khi được mẹ chồng tâm lý chỉ bảo, tôi đã nấu được hầu hết các món. Thậm chí, tôi còn được mẹ chồng và gia đình khen là nấu ăn ngon và khéo. Tôi rất vui!

Tết năm nay, tôi sẽ học nốt cách gói bánh chưng của mẹ chồng nữa là có thể làm được trọn vẹn một mâm cỗ cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc…
 


Thu Phượng - Thành Trung mong năm mới sẽ có tin vui (Ảnh: NV cung cấp)

Cho đến thời điểm này, Phượng đã chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi?

Việc dọn dẹp nhà cửa thì hai mẹ con đã dọn dẹp xong từ 25 Tết rồi. Việc mua sắm Tết, tôi và ông xã Thành Trung cũng đã lo xong. Giờ tôi chỉ còn chuẩn bị cùng mẹ chồng làm mâm cỗ cúng đêm giao thừa nữa là xong (Cười).

Chị  sẽ chờ đợi món quà đặc biệt gì từ ông xã trong ngày Valentine năm nay?

Ngày Lễ tình nhân năm nay trùng đúng ngày mùng 1 Tết vì thế rất khó để chọn một món quà nếu không có sự chuẩn bị từ trước. Mà những ngày giáp Tết, anh Trung rất bận rồn. Vì vậy, ông xã tặng gì mình cũng thấy vui, chỉ cần chồng mình có lòng là được rồi…

Còn trong năm 2010 thì sao? Chị mong muốn điều gì?

Tôi mong muốn sang năm vợ chồng tôi sẽ có tin vui. Chúng tôi dự định sẽ sinh em bé vào đầu năm 2011.
 
Theo Dân trí
Chia sẻ