Đừng biến mình thành một người "giàu trên giấy" trong năm 2026.
Tuổi 20 háo hức kiếm tiền, tuổi 30 mải mê tiêu tiền, đến tuổi 40 mới nhận ra: giữ được tiền, sống thoải mái với nó mới là thử thách thật sự.
Tình hình tài chính ổn định nhưng vẫn khó nghĩ khi bàn đến chuyện này.
Sau 20 năm làm giúp việc cho giới nhà giàu, người phụ nữ Trung Quốc nhận ra đằng sau cuộc sống hào nhoáng, người nhiều tiền cũng phải vật lộn với áp lực tài chính nhưng ở một “tầng cao” hơn.
Ám ảnh thất nghiệp đeo bám, ngay cả khi có mức thu nhập đáng mơ ước vẫn cố sống tằn tiện.
Hóa ra làm ít giờ, thu nhập cao là có thật…
Nhiều khi, thu nhập cao chẳng liên quan gì đến việc sống ổn.
Thu nhập cao, chi tiêu cũng cao, chỉ có tài khoản tiết kiệm là chẳng có đồng nào.
Những người có mức lương 5 triệu nghe xong cũng hơi lấn cấn.
Tiêu tiền thì ai cũng làm được, nhưng tiêu tiền thông minh thì chưa chắc.