Thư gửi mẹ

Châu Tuyết Minh,
Chia sẻ

Mẹ nè, kể khổ với mẹ vậy thôi, thật ra nhờ vậy mà con thục nữ hơn nhiều mẹ ạ, ngày nào cũng nấu cơm phù hợp với cái khẩu vị khó chịu của anh hai nên con biết cách nấu nướng hơn, biết làm nhiều món nè...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 1 năm 2014

Gửi mẹ của con

Mẹ ơi, khi con viết những dòng này mẹ không biết con nhớ mẹ đến chừng nào đâu. Con nhớ gia đình mình nhiều lắm luôn mẹ ơi. Mẹ nè, để con kể cho mẹ nghe về thời gian gần đây của con nha, con có nhiều chuyện để kể khổ với mẹ lắm luôn.

Từ khi chuyển nhà mới, hai anh em con sống tương đối ổn. Chỉ có điều là con lại cực hơn khi chuyển qua đây thôi. Việc cực mà con muốn nói là ngày nào con cũng phải nấu cơm cho anh hai, mà mẹ biết đấy con trai quý hóa của mẹ khó khăn đến nhường nào, kén cá chọn canh ăn uống khó khăn đòi hỏi nữa chứ, làm con ngày nào cũng phải suy nghĩ hôm này nên ăn món gì, ngày mai có nên nấu canh không, tùm lum tùm la trong chuyện nấu nướng, nhớ trước kia khi con không ở cùng anh hai, đói bụng thì con chỉ việc chạy ra hàng quán mà mua ăn, ăn xong lại vọt về nhà, có cần nấu nướng khổ sở đâu, khỏi phải rửa chén rửa bát, lau dọn như bây giờ. Còn nữa, ở cùng anh hai con lại phải giặt nhiều đồ hơn, lúc trước chỉ cần giặt có mỗi đồ con, bây giờ phải giặt gấp đôi, mẹ thấy con khổ không, đã vậy còn phải ủi áo sơ mi trắng cho ông già khó tính đó nữa chứ. Nhắc chuyện ủi đồ sẳn con kể luôn. Anh Hai màu mè, hồi mới chuyển về mua cái bàn, cái mà nhỏ nhỏ có lót vải để ủi đồ đó mẹ và rất vinh dự là con đã làm cháy nó, thủng mất một mảng ít có nhỏ lắm, mẹ biết là con hậu đậu mà đúng không, cái đó sao trách con được, có trách là ai biểu anh hai giao trứng cho ác làm chi, sự tích ủi cháy mấy cái mền hồi trước mà ổng không nhớ, cho đáng đời sai vặt con.

Mẹ nè, kể khổ với mẹ vậy thôi, thật ra nhờ vậy mà con thục nữ hơn nhiều mẹ ạ, ngày nào cũng nấu cơm phù hợp với cái khẩu vị khó chịu của anh hai nên con biết cách nấu nướng hơn, biết làm nhiều món nè, biết phối hợp cơm canh rau củ nè, đã vậy trình độ đi chợ của con lên vùn vụt luôn nha, biết trả giá với tính toán lắm luôn đó.

Mẹ thấy con hay chưa, mới có 3 tháng chứ nhiêu. Còn quần áo, con chịu khó giặt tay áo sơ mi, để  đồ nó đỡ nhăn nhún hơn, ủi cũng dễ hơn, với lại lâu ngả màu hơn nữa, dạo này con ủi đồ cũng lên tay lắm nha, hết cháy như hồi trước rồi. Con biết làm nhiều việc nhà hơn rồi, không còn làm biếng với con nít như trước nữa đâu hai mươi hai tuổi rồi mà, mấy cái chuyện quét dọn lau chùi giờ chỉ là chuyện cỏn con với con mà thôi, không tin tết này về con trổ tài cho mẹ xem nha. Con sẽ nấu thử cho mẹ ăn mấy món con làm nè, ủi mấy cái áo sơ mi của cha nè, còn việc lau chùi với quét dọn nhà cửa tết này con sẽ phụ làm với chị ba, chứ con làm không nổi một mình đâu.

Con biết là cho dù con có thay đổi cỡ nào thì trong mắt mẹ con vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành đúng không mẹ? Con biết lúc nào cha mẹ cũng là người lo lắng cho tụi con nhiều nhất, từ miếng ăn cho tới giấc ngủ, từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên, không lúc nào mà mẹ yên tâm về tụi con hết. Con biết hết mẹ ơi, nhưng mẹ yên tâm đi con sẽ không làm cho mẹ lo lắng nhiều nữa đâu, bằng thời gian con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con đã lớn thế nào, nên người thế nào, không phải để mẹ bận tâm, lo lắng từng cái đâu. Không để mẹ phải  chăm sóc cho con, mà con sẽ là người chăm sóc cha mẹ, hãy tin con của mẹ nhe.

Tết này sẽ vui lắm, tại vì con gái của cha mẹ trưởng thành hơn nhiều rồi và khác trước  nhiều lắm luôn, con sẽ trổ tài của mình cho cái tết năm nay hoành tráng và tuyệt vời cho mẹ xem, chờ con về nha mẹ.

Thân gửi mẹ của con
Con của mẹ.

Chia sẻ