Không phải ai giàu có cũng khởi đầu từ vốn liếng lớn hay may mắn bất ngờ, mà phần nhiều trong số đó đều bắt nguồn từ những thói quen được duy trì bền bỉ suốt một thời gian dài trước khi thành quả thực sự xuất hiện.
Chúng ta thường dành cả thanh xuân để học cách làm vừa lòng người khác, nhưng lại quên mất bài học quan trọng nhất: Làm sao để trân trọng chính mình. Đã đến lúc cởi bỏ chiếc áo chật chội mang tên "sự cả nể" để sống một cuộc đời rực rỡ và kiêu hãnh hơn.
Có những điều khi trẻ ta cho là tẻ nhạt, là lãng phí thanh xuân, thì đến năm 40 tuổi lại trở thành chiếc phao cứu sinh, là thứ quyền năng mềm mại giúp người phụ nữ đứng vững giữa bão giông cuộc đời.