Thời học mẫu giáo của Công nương Kate tại một trong những trường mầm non đắt đỏ nhất ở Jordan được tiết lộ

Diệp Lục,
Chia sẻ

Trong thời gian gia đình sinh sống ở Jordan, Công nương Kate đã theo học tại một trường mầm non dạy bằng tiếng Anh.

Vào ngày 24/6 vừa qua, trong buổi tiếp đón của Đại sứ Anh tại Jordan, Hoàng tử William tiết lộ rằng Kate rất buồn khi không thể có mặt trong chuyến đi này. Nữ công tước xứ Cambridge từng sống ở Jordan khi còn bé và cô rất thích quãng thời gian tại đây.

Theo Mirror, vào tháng 5/1984, gia đình Middleton chuyển đến Jordan khi Kate 2 tuổi và em gái Pippa mới 8 tháng tuổi vì lúc bấy giờ, cha của cô được điều động đến thủ đô Amman của Jordan để công tác.

Trong khoảng thời gian ở đây, Kate học tại một trường mầm non dạy bằng tiếng Anh. Gia đình công nương ở Jordan gần 3 năm trước khi trở về Berkshire vào năm 1986.

Thời học mẫu giáo của Kate ở Jordan tại một trong những ngôi trường đắt nhất khu vực được tiết lộ - Ảnh 1.

Công nương Kate cùng gia đình đã có thời gian gần 3 năm ở Jordan.

Theo Hellomagazine, nơi Công nương Kate theo học có một nền giáo dục rất khác so với những gì cô đã trải qua ở Anh. Cô đã được đăng ký vào trường mầm non Assahera, một trong những trường mầm non đắt nhất trong khu vực. Sahera al Nabulsi, người sáng lập ra ngôi trường này đã chia sẻ về những gì Kate đã trải qua tại ngôi trường này.

Bà Nabulsi nói: "Buổi sáng là thời gian mọi đứa trẻ đều ngồi theo hình vòng tròn và hát bài Incy Wincy Spider, cả bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Những đứa trẻ được nghe kể chuyện về những người Ả rập nổi tiếng như Omar Bin Khattab. Họ sẽ được dạy về sự tôn trọng và yêu thương. Giáo viên thường hỏi bằng tiếng Ả Rập như 'Hôm nay em nào mặc màu đỏ?' để giúp các em phân biệt màu sắc".

Kate ở trong một lớp gồm 12 em học sinh đến từ nhiều nơi khác nhau như Mỹ, Ấn Độ, nước Anh và một số quốc tịch khác.

Thời học mẫu giáo của Kate ở Jordan tại một trong những ngôi trường đắt nhất khu vực được tiết lộ - Ảnh 2.

Hoàng tử William cho biết Kate rất yêu nơi này.

Vào lúc 9h30 sáng, những đứa trẻ ở đây ngồi ăn bữa sáng với hummus (món ăn Trung Đông và Ả Rập làm từ đậu gà nấu chín nghiền nhuyễn trộn với xốt tahini, dầu ô liu, nước cốt chanh muối và tỏi), pho mát và labneh (một dạng sữa chua).

Trong giờ nghỉ, các em học sinh được chơi trong hố cát, nuôi thỏ và vịt. Hai lần trong một tháng, Kate và các bạn cùng lớp đi du lịch đến các địa điểm gần trường.

"Cha của Kate thường đón cô ấy trong bộ đồ công sở và lũ trẻ rất gần gũi với ông ấy. Nhưng phần lớn là mẹ Kate đến đón cô ấy. Bà luôn đúng giờ", bà Nabulsi chia sẻ.

Nguồn: Hellomagazine

Chia sẻ