Thiếu phụ bật khóc nhớ lại ngày hai vợ chồng bị thiêu sống trong đêm

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Cưới nhau 4 năm, ước muốn có mụn con ẵm bồng chưa thành hiện thực thì người chồng đã vội ra đi trong vụ hỏa hoạn. Bản thân chị may mắn sống sót nhưng cũng bị bỏng 62%, còn nhà cửa thì cháy rụi thành đống tro tàn.

Cuộc đời của chị Nguyễn Thị Dương (SN 1974, ngụ đường Văn Tân (khối Văn Tân, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) chỉ còn một màu tăm tối kể từ sau cái ngày xảy ra vụ hỏa hoạn.

Chồng chết, vợ thành phế nhân

Hình ảnh người phụ nữ hơn 40 tuổi, dáng người nhỏ thó, da xanh xao, nhợt nhạt, toàn thân lồi lõm, chằng chịt những vết khâu vá, da chân da tay căng lại trông khô ráp, sần sùi, tím tái khiến người nhìn vào đều ghê sợ. Ngồi tiếp chuyện với khách, đôi tay của chị chẳng bao giờ để yên, cứ gãi liên tục vì ngứa ngáy, khó chịu. Nói chuyện được một lát, người phụ nữ này phải dừng lại thở dốc rồi lấy hơi để nói tiếp.

Thiếu phụ bật khóc nhớ lại ngày hai vợ chồng bị thiêu sống trong đêm

Thiếu phụ bật khóc nhớ lại ngày hai vợ chồng bị thiêu sống trong đêm
Chị Dương trong thời gian điều trị tại bệnh viện (ảnh do nhân vật cung cấp).

Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra nhưng mỗi lúc khơi lại chuyện buồn, chị Dương lại khóc. Nỗi đau với chị như vừa xảy ra ngày hôm qua. Sau vụ hỏa hoạn, chị trở thành kẻ trắng tay khi chồng tử vong, căn nhà bị thiêu trụi, không còn nỗi đau nào hơn thế. Chị rùng mình khi nhìn lại những tấm ảnh mà người thân đã chụp lại lúc vợ chồng chị hấp hối trong bệnh viện. “Tôi không nghĩ mình vẫn còn sống".

Vụ việc xảy ra khoảng 3h sáng ngày 27/10/2014, người dân ở khối 8, (phường Lê Lợi, TP Vinh) đang yên giấc thì giật mình khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía nhà chị Dương. Nhìn thấy ngôi nhà chị Dương cháy rực, mọi người liền tri hô nhau cùng phá cửa cứu người. Sau khi phá được cửa, hình ảnh vợ chồng chị Dương đang quằn quại như ngọn đuốc sống. Nạn nhân được người dân đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu rồi chuyển ngay ra bệnh viện Bỏng Quốc gia. Sau một tuần điều trị, vì vết thương quá nặng nên anh Ngô Văn Thụ (SN 1970, chồng chị Dương) đã tử vong. Chị Dương may mắn qua cơn nguy kịch nhưng cũng bị bỏng trên 62%.

Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn do cơ quan chức năng cung cấp là do sự cố chập điện.

Sau 3 tháng giành giật sự sống tại bệnh viện, trải qua 6 cuộc phẫu thuật, chị Dương trở về trong hình hài thân tàn ma dại. Chị phải xuất viện trước thời hạn vì không có khả năng vay mượn thêm để tiếp tục điều trị. Trước khi ra về bác sỹ dặn là trong 2 năm tới, chị Dương không được làm bất cứ việc gì, mọi sinh hoạt hàng ngày phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Sau 2 năm, nếu muốn đi lại thì buộc phải phẫu thuật thêm một lần nữa để cắt bỏ những khối u do bị cháy trên khắp cơ thể thì mới hi vọng đi lại một cách bình thường.

Thiếu phụ bật khóc nhớ lại ngày hai vợ chồng bị thiêu sống trong đêm

Thiếu phụ bật khóc nhớ lại ngày hai vợ chồng bị thiêu sống trong đêm
Cuộc sống sau ngày trở về của chị Dương là nỗi đau và nước mắt.

Gần hai năm trôi qua, dù thân thể không còn phủ lớp băng kín mít, dù đã tập đi lại trong nhà nhưng những di chứng từ những vết thương khiến chị luôn trong tình trạng bứt rứt, khó chịu. Chị cho biết da cơ thể mình đều là da nhân tạo, được bác sỹ lấy từ phần bụng, mông, đầu đắp vào. Vì không có tiền phẫu thuật như lời dặn của bác sỹ trước khi ra viện, chị đành chấp nhận, hàng ngày gồng gánh nỗi đau. Hiện tại, chị đã tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân nhưng chưa thể làm bất kỳ việc gì.

Gánh nặng nỗi đau

Chị Dương là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 2010, chị và anh Thụ nên nghĩa vợ chồng. Anh Thụ là tài xế cho một hãng taxi đóng trên địa bàn TP Vinh. Chị Dương mở tiệm may và sửa quần áo ngay tại nhà. Họ được mẹ chồng cho ra riêng tại căn nhà cấp 4 ở ngay sát vách.

Cưới nhau 4 năm, dù đã chạy chữa khắp nơi, mong mỏi có một mụn con cho vui cửa vui nhà vẫn không thành hiện thực. hai tuần trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, vợ chồng chị Dương đưa nhau vào Sài Gòn để điều trị hiếm muộn. Dù muộn đường con cái nhưng vợ chồng chị được tiếng ăn ở hiền lành, vợ chồng sống hòa thuận, hạnh phúc.

Thiếu phụ bật khóc nhớ lại ngày hai vợ chồng bị thiêu sống trong đêm

Thiếu phụ bật khóc nhớ lại ngày hai vợ chồng bị thiêu sống trong đêm
Sau hai năm, di chứng về vụ hỏa hoạn vẫn in hằn trên cơ thể chị Dương.

Vụ hỏa hoạn xảy ra đã cướp đi người chồng, căn nhà trơ vách, những vật dụng giá tri trong nhà đều trở thành đống tro tàn. Sau vụ cháy, người dân cùng chính quyền địa phương hỗ trợ, sửa sang lại căn nhà nhưng từ đó đến nay vẫn khóa trái cổng. Từ ngày xuất viện trở về, chị quyết định ở lại nương nhờ nhà người anh trai là Nguyễn Văn Thành (ngụ phường Hưng Dũng, TP Vinh) để tiện đường chăm sóc, để khuây khỏa tinh thần, bớt cô quạnh, đau đớn. Thỉnh thoảng chị lại bắt taxi, nhờ người thân chở về nhà để thắp hương cho chồng.

“Chỉ sau vụ cháy, tôi trở thành kẻ trắng tay khi chồng chết, nhà bị thiêu trụi, con cái không có, nợ nần chồng chất. Dù còn sống sót trở về nhưng nhìn tôi thân tàn ma dại như thế này khổ hơn là chết. Giờ tôi chẳng hi vọng, mong ước gì, chỉ mong có chút sức khỏe để làm việc, nuôi thân", chị Dương trải lòng.

Chia tay người đàn bà bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy chị ngồi đó, khó nhọc đưa đôi bàn tay gãi ngứa khắp cơ thể, đôi mắt nhòa lệ nhìn về phía xa xăm. Mới bước qua nửa đời người chị đã phải trải qua biết bao đau đớn. Không chồng, không con, không nhà cửa, bản thân lại tàn tật, nợ nần chồng chất, cuộc đời chị Dương chẳng khác nào một cành liễu, đang khô héo từng ngày.

 

Chia sẻ