Thiếu nữ bị cha sát hại vì ăn trộm bao cao su trong siêu thị

Vân Anh/Dailymail,
Chia sẻ

Người đàn ông đã bóp cổ con gái đến chết khi nghe tin cô ăn trộm bao cao su để quan hệ tình dục với bạn trai bị cấm đoán.

Asadullah Khan, 51 tuổi, người Pakistan hiện đang sinh sống tại Darmstadt, Đức, đã thú nhận hành vi bóp cổ con gái Lareeb, 19 tuổi, đến chết sau khi được cảnh sát thông báo cô ăn trộm bao cao su trong siêu thị để quan hệ tình dục với bạn trai.

Sau khi gây tội ác, ông Khan và vợ, bà Shazia, đã mặc lại quần áo cho con gái, đưa xuống ôtô, chở đến một bờ kè hẻo lánh tại Darmstadt rồi ném thi thể con gái xuống. 
 
Lareeb, 19 tuổi, bị bố bóp cổ chết chỉ vì ăn trộm bao cao su

Khi bị cảnh sát tra hỏi, ông Khan bật khóc và thú nhận hành vi của mình. Ông giải thích mình giết con gái vì cô đã mang “ô nhục” về cho gia đình khi có quan hệ yêu đương với một chàng trai mà gia đình cấm đoán. Sở dĩ như vậy là bởi cuộc hôn nhân của con gái đã được vợ chồng ông sắp xếp và ông muốn con gái mình phải nghe theo bố mẹ.

Trong khi đó, bà Shazia khai tại tòa rằng bà bị chồng mình áp bức như nô lệ và không thể làm gì để cứu con gái dù rất muốn.


Tại tòa, ông Asadulla Khan thừa nhận hành vi tội ác của mình

Bà Shazia khai, vào đêm xảy ra án mạng Lareeb đã cãi nhau với ông Khan và còn ra tay đánh ông. Sau đó, ông Khan lẻn vào phòng của Lareeb và bóp cổ cô gái.

“Tôi không thể ngăn ông ấy lại được. Tôi bị thấp khớp và rất yếu đuối. Tôi muốn hét lên nhưng không thể” – Bà Shazia khai.

“Lareeb đã không về nhà nhiều đêm liên tiếp. Nó còn không đeo khăn trùm đầu. Một hôm, chúng tôi nhận được thư của cảnh sát thông báo con bé bị bắt vì ăn cắp bao cao su. Rõ ràng, nó đã có quan hệ tình dục – Bà Shazia nói thêm. Về phía mình, ông Khan khẳng định rất “yêu” con gái.


Bà Shazia, vợ ông Khan, khai rằng mình không đủ sức để ngăn chặn ông dù rất muốn

Cũng vào tối ngày xảy ra án mạng, hai vợ chồng Khan đã gửi con gái út Nida, 14 tuổi, cho người thân trông hộ. Tại phiên tòa, bé Nida cũng ra làm chứng và khẳng định bà Shazia cũng cực đoan không khác gì chồng mình. Tại đây, khi bà Shazia đưa tay đón con gái Nida, cô bé đã né tránh và không đáp lại.

“Mẹ tôi không hề bị áp bức, bà có thể làm gì mình muốn. Bà thường đánh tôi bằng một cây gậy. Chúng tôi (hai chị em) không bao giờ được phép nhắc đến bạn trai. Cha tôi thường bắt chị tôi phải kết hôn ở Pakistan” – Nida nói trước tòa án.


Tuy nhiên, con gái út Nida khẳng định bà Shazia không hề bị bạo lực gia đình mà thường xuyên đánh đập, cấm đoán các con có người yêu

Pakistan là một đất nước Hồi giáo nên những hủ tục vẫn còn tồn tại trong rất nhiều gia đình, nơi các bé gái thường bị tước đoạt quyền được giao lưu và mở rộng với thế giới bên ngoài.
 
Chia sẻ