Thiếu gia xấu xí Trần Sơn chỉ là chiêu trò quảng cáo?

Jennifer Đỗ,
Chia sẻ

Thiếu gia Trần Sơn, hiện đang là cái tên rất hot trên khắp mạng xã hội Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và lan sang cả Việt Nam và cư dân mạng đang sôi sục muốn tìm ra thân thế thật sự của nhân vật này.

Trần Sơn thực sự là ai?

Cư dân mạng bắt đầu tìm kiếm hàng loạt thông tin liên quan đến thiếu gia Trần Sơn, có nguồn thông tin như sau. Trần Sơn, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1993, người Hải Châu Quảng Đông, cha là Trần Từ Hải, mẹ là Cổ Na Ba, Hiện nay, cả gia đình Trần Sơn sinh sống tại Ôn Châu, Triết Giang, cha của Trần Sơn là chủ doanh nghiệp đầu tư bất động sản lớn (Vạn Khoa Lam Sơn), Trần Sơn bị mắc căn bệnh thalassemia nên ngoại hình bị biến dạng nghiêm trọng.

Được biết do chứng bệnh thalassemia hành hạ nên từ bé ngoại hình của Trần Sơn đã rất xấu, thân hình nhỏ con khác thường. Xét ngoại hình và bệnh tật của Trần Sơn, chắc cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như những gì anh ta thể hiện, vì thế cư dân mạng đều bắt đầu lần tìm manh mối về thân phận của cha Trần Sơn, doanh nhân Trần Từ Hải.

Đại gia Trần Sơn - Chẳng lẽ xấu xí không có quyền hạnh phúc_1
Do chứng bệnh thalassemia hành hạ nên từ bé ngoại hình của Trần Sơn đã rất xấu

Theo nguồn tin cho hay, cha của Trần Sơn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đầu tư bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc, Vạn Khoa Lam Sơn. Tuy nhiên, khi tra cứu thông tin về người này đều không tìm thấy tư liệu liên quan Trần Từ Hải, còn chủ tịch hội đồng quản trị của Vạn Khoa lại là ông Vương Thạch. Chính vì thế, thông tin về thân thế của Trần Sơn càng trở nên lạ lùng và bí ẩn.

Với nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi của cư dân mạng, cuối cùng thân phận thật sự của Trần Sơn đã lộ ra ánh sáng. Trần Sơn thực chất là một phát thanh viên của một trang mạng xã hội YY ở Trung Quốc, người đang dùng tài khoản Wechat Trần Sơn người ngoài hành tinh YY lại không phải là Trần Sơn mà chỉ là kẻ đã mạo danh.

Tài khoản Wechat của Trần Sơn trên Sina là Wechat người ngoài hành tinh yy chứ không phải là Trần Sơn người ngoài hành tinh YY.

Đoạn văn được chia sẻ trên Wechat người ngoài hành tin yy như sau:

Người dùng tài khoản Wechat Trần Sơn người ngoài hành tinh YY, mạo danh là thiếu gia Ôn Châu không phải là tôi, tôi không biết anh ta là ai, tôi chỉ xuất các clip và không đăng ký tài khoản Wechat, tôi đăng ký tài khoản quá muộn nên đã bị anh ta đăng ký trước vài ngày. Mọi người trên mạng đều tưởng anh ta chính là Trần Sơn, báo chí đưa tin Trần Sơn người ngoài hành tinh YY là mạo danh tôi, phải bắt anh ta ngồi tù. Anh ta còn có nhiều fan hơn tôi, tài khoản Wechat duy nhất của tôi là người ngoài hành tinh yy.

Thông tin giới thiệu của tài khoản Wechat người ngoài hành tinh yy như sau: Trần Sơn, cha đã mất, mẹ tái giá, bẩm sinh mắc bệnh thalassemia, phát triển không bình thường, thông thường không sống được đến tuổi thành niên, nhưng giờ tôi đã 23 tuổi, vô cùng may mắn, tôi được một đại gia bên cạnh luôn lặng lẽ giúp đỡ tôi, giúp tôi có thêm nghị lực để sống tiếp.

Từ đó có thể thấy, việc Trần Sơn đột nhiên nổi tiếng rầm rộ trên khắp các mạng xã hội chỉ là một chiêu trò quảng cáo được lên kế hoạch tỷ mỉ mà thôi.

Trần Sơn là chiêu trò quảng cáo?

Câu trả lời chắc chắn là đúng. Trần Sơn vừa dùng giọng điệu nhẹ nhàng xu nịnh trên Wechat đồng thời lại khích bác khi bị chê xấu và ghét bỏ những người giàu có, cộng thêm những bức ảnh khoe xe sang và gái đẹp của anh ta càng làm kích động đến tâm lý của mọi người. Tình dục, xấu xí, giàu có chính là 3 từ khóa được coi là vũ khí thần kỳ của chiêu trò, việc sử dụng một tài khoản Wechat mới đăng ký được vài ngày càng làm dấy lên nghi án của việc này chính là chiêu trò cao tay của ai đó.

Đại gia Trần Sơn - Chẳng lẽ xấu xí không có quyền hạnh phúc_2
Câu chuyện của đại gia Trần Sơn là chiêu trò quảng cáo?

Trần Sơn có quyền được hưởng cuộc sống như những người bình thường khác hay không?

Cư dân mạng tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan đến Trần Sơn với rất nhiều chiều. Cũng có những ý kiến tỏ ra khách quan. Ngoài việc bị bệnh ra thì anh ta đang là một thanh niên 22 tuổi. Với những gì anh ta bình luận hay chia sẻ trang Wechat, cũng không có gì quá khác biệt so với những người cùng tuổi khác.

Nếu đánh giá những hành động của Trần Sơn người ngoài hành tinh YY, ví dụ nếu bạn có ngoại hình xấu trai như vậy, bạn có vui vẻ được như thế không ?

Là một bệnh nhân, chẳng lẽ anh ta không có quyền hưởng thụ cuộc sống như những người bình thường khác sao ?

Đại gia Trần Sơn - Chẳng lẽ xấu xí không có quyền hạnh phúc_3
Là người xấu trai, chẳng lẽ Trần Sơn không có quyền hạnh phúc?

Nếu anh ta không phải là bệnh nhân, nếu anh ta có ngoại hình bình thường như những người khác, thì mọi người có thấy kỳ lạ quá như vậy không ?

Mọi người đừng nhân danh đạo đức để phán xét hành vi của người khác, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau vì vậy đừng lên án Trần Sơn khi anh ta có ngoại hình xấu xí nhưng lại được hưởng những điều kiện có xe sang, gái đẹp, cuộc sống xa hoa hơn các bạn.

Cư dân mạng vẫn tiếp tục cho rằng, Trần Sơn nổi tiếng nhanh chóng trong vòng vài ngày như vậy chẳng qua bởi ngoại hình quá khác biệt và so với những gì anh ta khoe khoang trên trang cá nhân được cho là "quá lệch lạc". Nhưng khách quan nhiều  người vẫn cho rằng sự hiếu kỳ và đánh giá thiếu công bằng của cư dân mạng chính là ngọn nguồn của những hành vi "lệch chuẩn" như vậy.

Chia sẻ