"Thiên thần" cứu giúp cậu bé gầy trơ xương: "Tôi yêu cậu bé như chính con trai mình"

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Sau khi những bức ảnh về sự hồi phục thần kỳ của cậu bé người Nigeria được lan truyền rộng rãi trên cộng đồng mạng thế giới, mới đây, nữ tình nguyện viên Anja Loven đã có những chia sẻ về cuộc sống mới của mình cũng như cậu bé Hope.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé không mảnh vải che thân đang đi lang thang, thất thểu và gần như ngã quỵ trên đường phố bụi bặm ở Nigeria, nữ tình nguyện viên Anja Loven đã sững sờ đến chết lặng.

Thiên thần cứu giúp cậu bé gầy trơ xương: Tôi yêu cậu bé như chính con trai mình - Ảnh 1.
Hình ảnh Hope được nữ tình nguyện viên Anja cứu giúp đã khiến hàng triệu người xúc động.

Chỉ vì lo sợ Hope là phù thủy mà gia đình và người dân quanh đó đã nhẫn tâm xa lánh, bỏ đói khiến cậu bé gầy còm, ốm yếu như một bộ xương di động. Thương cảm với cậu bé, nữ tình nguyện viên đã đưa Hope về chăm sóc và nuôi nấng. Chỉ một thời gian ngắn sau khi được quan tâm và chăm sóc cẩn thận, Hope ngày càng bụ bẫm và trở thành một cậu bé vô cùng đáng yêu, hoạt bát.

Thiên thần cứu giúp cậu bé gầy trơ xương: Tôi yêu cậu bé như chính con trai mình - Ảnh 2.
Hình ảnh đáng yêu của Hope sau khi được cứu giúp.

Những bức ảnh về sự thay đổi gần như không thể nhận ra của Hope đã khiến hàng triệu người vui mừng xen lẫn kinh ngạc bởi với mọi người, quả thực hình ảnh giờ đây của Hope đã khiến người ta tin tưởng hơn vào lòng người cũng như những câu chuyện cổ tích đời thường.

Ghé thăm gia đình nữ tình nguyện viên Anja, nhiều người mỉm cười khi bắt gặp Hope đang chơi đùa đầy khỏe mạnh và vui vẻ ngoài sân bóng. Nhìn vào hình ảnh ấy, không một ai có thể phủ nhận được sự cố gắng và tình thương vô bờ bến mà nữ tình nguyện viên Anja đã dành cho em. "Hope giống như con trai của tôi vậy. Cũng giống như tất cả những đứa con của mình, tôi yêu Hope hơn bất cứ điều gì có thể diễn tả được", Anja chia sẻ trên tờ MailOnline.

Thiên thần cứu giúp cậu bé gầy trơ xương: Tôi yêu cậu bé như chính con trai mình - Ảnh 3.

Hope vui vẻ chơi bóng.

Nhớ lại khoảnh khắc đau lòng khi phải chứng kiến Hope đang lang thang ngoài đường, cô Anja chia sẻ "Tôi gần như ám ảnh và không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu bé trong tình trạng đó. Khi đặt chân vào ngôi làng, tôi bắt gặp hình ảnh của Hope. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ nếu đến gần, chắc chắn cậu bé sẽ to hơn nhưng khi nhìn kỹ hơn, cơ thể bé nhỏ của cậu bé đã khiến tôi hoàn toàn chết lặng. 20 tháng trước đó, tôi đã trở thành Mẹ và khi nhìn thấy Hope, tôi đã nghĩ ngay tới đứa con trai ở nhà".

Thiên thần cứu giúp cậu bé gầy trơ xương: Tôi yêu cậu bé như chính con trai mình - Ảnh 4.
Cô Anja cùng đội tình nguyện viên chăm sóc Hope rất nhiệt tình.

Trước khi được Anja cùng đội tình nguyện viên của cô cứu giúp, Hope đã phải lang thang trên đường phố suốt 8 tháng. Cậu bé sau đó đã được đưa tới bệnh viện và tại đây, Hope được chẩn đoán mắc một số bệnh vì sống trên đường phố quá lâu. "Cậu bé đã được điều trị bằng những phương pháp hiện đại nhất, tốt nhất. Thật may mắn bởi Hope là 1 cậu bé rất khỏe mạnh. Một chiến binh nhí thực thụ", Anja chia sẻ.

Thiên thần cứu giúp cậu bé gầy trơ xương: Tôi yêu cậu bé như chính con trai mình - Ảnh 5.

Thiên thần cứu giúp cậu bé gầy trơ xương: Tôi yêu cậu bé như chính con trai mình - Ảnh 6.
Hope hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người.

Theo Anja, gia đình Hope đã bỏ rơi cậu bé vì cho rằng cậu bé là 1 phù thủy. "Khi một đứa trẻ bị cáo buộc là phù thủy, cuộc sống của chúng gần như khép lại hoàn toàn. Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa có nhiều thông tin về cha mẹ của Hope cũng như nguyên nhân vì sao họ lại coi Hope là một phù thủy", Anja nói.

Cáo buộc phù thủy hiện đang là một vấn đề nhức nhối tại nhiều quốc gia châu Phi, đặc biệt là tại Nigeria. Rất nhiều đứa trẻ vô tội đã bị cáo buộc là phù thủy chỉ vì ốm yếu, gia đình kém may mắn hay mùa màng của người dân thất thu.

(Nguồn: MailOnline)

Chia sẻ