Thiên đường "khóa tình yêu" ở Hàn Quốc

,
Chia sẻ

Chân tháp truyền hình Namsan tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc nổi tiếng với hàng triệu chiếc khóa tình yêu chằng chịt trên thành lan can.

Mỗi miếng gạch là một câu chuyện tình của giới trẻ Hàn Quốc, có những mối tình đã tan vỡ cũng có những môi tình thành vợ thành chồng với nhau.

Cả bức tường rộng vài trăm mét vuông nay chỉ còn có một vài ô trống, đợi những cặp đôi còn lại mua gạch viết rồi dán vào.

Một cách thú vị hơn là ghi, viết, dán lên từng ô gạch trên tường để dần dần thành một bức tường dày đặc như thế này.

 Thông điệp về tình yêu không những được thể hiện ở những chiếc khóa mà còn có ở trên thành cầu, được ghi lên sắt.

Nhưng cũng có những chiếc khóa đơn độc một mình một chỗ.

Cũng có những chùm khóa, của nhiều đôi uyên ương hợp tác khóa lại để cho chắc chắn không ai có thể tháo ra được.

Những hình ảnh ngộ nghĩnh nhưng cũng hết sức lãng mạn, mới được tạo ra vào ngày 27/8/2010.

Ngược lại có những chiếc khóa số với kiểu dáng mới mẻ sặc sỡ của tuổi teen.

Những chiếc khóa này đã có từ rất lâu, kiểu dáng cũ kỹ là của những cặp đã nhiều tuổi.

Khóa ở đây đa dạng về chủng loại, cũng được phân chia thành nhiều nhóm, loại khóa dành cho từng lứa tuổi các cặp uyên ương.

Ngay phía sau bức "tường" khóa là tháp truyền hình Seoul

Nơi đây có hàng triệu chiếc khóa được móc vào thành đài quan sát, vừa là nơi để thể hiện tình yêu đôi lứa vừa hình thành một nét văn hóa đặc trưng chỉ riêng nơi đây mới có.

Khu vực chân tháp truyền hình Namsan vốn được xây dựng để khách du lịch cũng như người dân Hàn Quốc có thể đứng từ đây quan sát được toàn cảnh thủ đô Seoul từ trên cao.

Trong muôn vàn câu chuyện tình cũng có một câu chuyện tình của một thiếu nữ người Việt, thể hiện qua dòng chữ đỏ trên miếng gạch.
 
Theo Vnexpress

Chia sẻ