Thí sinh "Tôi là người chiến thắng" tự rút lui lấy tiền ủng hộ Siu Black

Micky Chu,
Chia sẻ

Thí sinh đối đầu với Quốc Thiên là Ngọc Minh đã chấp nhận thương lượng để dùng tiền thưởng ủng hộ ca sĩ Siu Black trong đêm bán kết "Tôi là người chiến thắng".

Tối ngày 3/8, đêm bán kết gay cấn đến “nghẹt thở” của Tôi Là Người Chiến Thắng đã được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7, HN1 và Giải trí TV. Huy Luân, Hải Châu, Quốc Thiên và Dòng Thời Gian đã giành được 4 tấm vé vào chung kết.

Thí sinh
Những thí sinh vào Chung kết Tôi là người chiến thắng

Hai thí sinh ở trận đối đầu phải thuyết phục 100 giám khảo ở trường quay và một giám khảo đặc biệt là nghệ sĩ Hoài Linh bình chọn cho tiết mục của mình. Trước khi công bố kết quả, một trong hai người có thể chấp nhận thương lượng, nhận tiền thưởng ra về và nhường chiến thắng lại cho đối thủ của mình. Số tiền thương lượng ở vòng bán kết đã tăng lên 30 hoặc 40 triệu cho mỗi vòng đối đầu. 

Thí sinh
MC Bình Minh

Thí sinh
Giám khảo Hoài Linh

Theo công bố ban đầu mức thương lượng sẽ là 30 triệu đồng nhưng ban tổ chức quyết định với những trận đối đầu căng thẳng và tỉ số không chênh lệch quá lớn thì sẽ tăng thêm 10 triệu cho giá trị thương lượng. Và ở trận đối đầu thứ 3 giữa Quốc Thiên và Ngọc Minh đã xảy ra điều bất ngờ khi Ngọc Minh quyết định thương lượng, dùng toàn bộ số tiền 30 triệu ủng hộ cho Siu Black.

Thí sinh
Ngọc Minh và Quốc Thiên

Hai ca sĩ từng xuất phát từ cuộc thi Việt Nam’s Idol là Quốc Thiên và Ngọc Minh cuối cùng đã gặp nhau trong vòng đối đầu của Tôi là người chiến thắng.

Quốc Thiên quyết định thể hiện một ca khúc “khó nhằn” là Cỏ và Mưa. Trong khi đó, Ngọc Minh vẫn chọn thế mạnh giọng hát khoẻ và đầy cảm xúc bằng ca khúc Dòng thời gian. Giống hai cuộc đối đầu trước, tỉ số tham khảo từ giám khảo lại một lần nữa là 3 -1, nghiêng về Quốc Thiên.

Thí sinh
Quốc Thiên trình bày Cỏ và mưa
 
Thí sinh
Ngọc Minh và ca khúc Dòng thời gian

Tuy nhiên điều này không làm Ngọc Minh lo lắng. Giám khảo chính Hoài Linh đã làm một phép thử, cho cả hai đối thủ nặng ký quay lưng lại để lắng nghe tiếng vỗ tay từ khán giả. Nhưng cả hai đều nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả khiến sự lựa chọn càng trở nên khó khăn. 

Thí sinh
Quay lưng để nghe bình chọn từ khán giả 

Sau khi tỉ số tham khảo cuối cùng rất xấp xỉ nhau là 48 – 53 được đưa ra thì Ngọc Minh đã đồng ý thương lượng. Và chàng trai này đã gây bất ngờ với tất cả mọi người khi lý giải nguyên nhân dẫn đến quyết định dừng bước khi cơ hội gần như là 50-50. “Minh sẽ dành tấm ngân phiếu này cho một người thầy, một người chị của mình là ca sĩ Siu Black. Điều buồn nhất của người nghệ sĩ đó không phải là giá trị về vật chất mà đó là khi rất muốn được hát nhưng không thể nào làm được. Minh muốn dành chút tình cảm, con tim của mình dành cho chị, mong chị hãy nhận lấy nó”.  

Thí sinh

Và đúng như dự đoán, kết quả thật sự là 53 đã nghiêng về Quốc Thiên. Hành động của Ngọc Minh đã nhận được sự tán thưởng của ban giám khảo cũng như khán giả. Chia sẻ sau khi xuống sân khấu, Ngọc Minh cho biết thêm: “Trước khi chương trình diễn ra, Minh đã nghĩ tới việc sẽ thương lượng và dành số tiền này để dành tặng chị Siu Black. Minh nghĩ đơn giản mình góp một phần sức lực giúp chị ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và trong thời gian tới, Minh sẽ tổ chức một số đêm nhạc cũng nhằm ủng hộ chị Siu Black”.

Trận đối đầu thứ nhất: Huy Luân và Lệ Ngọc

Chọn một ca khúc hit của Thanh Bùi, Lệ Ngọc đã mạnh dạn thể hiện Lặng thầm một tình yêu bằng giọng nữ với một phong cách mới lạ. Ca khúc đã khiến cho mọi người phải “say, mê, phê” như lời của MC Bình Minh nói. Trong khi đó đối thủ của Lệ Ngọc là Huy Luân cũng không hề thua kém. Ở đêm bán kết này, Huy Luân đắm chìm trong từng lời ca “Hẹn hò” mà cố nhạc sĩ Phạm Duy đã kỳ công chắp bút bên tiếng kèn saxophone lay động người nghe. 

Thí sinh
Huy Luân

Giai đoạn thương lượng bắt đầu, Lệ Ngọc đã phải phân vân khi kết quả từ giám khảo ngẫu nhiên là 3-1, nghiêng về Huy Luân. Trong khi đó, Huy Luân nhận được lời khuyên không thương lượng từ vợ của mình.

Với không khí vô cùng căng thẳng và nghẹt thở, bất ngờ MC Bình Minh đã tăng giá trị thương lượng thêm 10 triệu đồng. Chính điều này làm cho hai thí sinh trở nên phân vân hơn. Cả khán phòng đã “thót tim” theo từng quyết định của thí sinh. Cuối cùng Lệ Ngọc đã quyết định thương lượng, nhận 40 triệu để ra về, Lệ Ngọc nghẹn ngào “vì em cảm thấy không tự tin”. Nhưng đó là một lựa chọn sáng suốt vì 61/101 phiếu đã thuộc về Huy Luân. 

Thí sinh
Lệ Ngọc

Thí sinh


Trận đối đầu thứ 2: Xuân Hiển và Hải Châu

Xuân Hiển nhập tâm trong ca khúc Trở về. Chàng trai trẻ đã dốc hết mình trong phần thi này và đặt dấu ấn riêng của mình. Trong khi đó, Hải Châu mạnh dạn thể nghiệm sáng tác Mượn của Lưu Thiên Hương. Hải Châu đã không làm mọi người thất vọng, hoàn thành xuất sắc trong sự tán dương của khán giả.

Thí sinh
Xuân Hiển

Kết quả tham khảo từ 4 vị giám khảo ngẫu nhiên hiện lên, 3-1 là tỉ số nghiêng về Hải Châu. Tuy nhiên cả hai thí sinh vẫn quyết định chưa thương lượng theo suy nghĩ của cá nhân và lời khuyên từ gia đình. Trước tỉ số tham khảo nghiêng về đối thủ Hải Châu thì Xuân Hiển cũng khá căng thẳng vì khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Trước một quyết định rất khó khăn, chàng trai trẻ chấp nhận thương lượng, nhận 30 triệu đồng và ra về. Bởi vì kết quả chung cuộc hoàn toàn áp đảo là 85 – 16 nghiêng về Hải Châu. 

Thí sinh
Hải Châu

Thí sinh
Bố của cả 2 thí sinh lên sân khấu cổ vũ cho con mình

Trận đối đầu cuối cùng – Dòng Thời Gian và It’s Time

Trận đối đầu cuối cùng diễn ra giữa hai nhóm ca là Dòng Thời Gian và It’s Time, hai nhóm nhạc có phong cách hoàn toàn khác nhau. It’s Time trong trang phục vest trắng, đánh đàn và hát Nếu chỉ sống một ngày với một phong cách mới mẻ. Còn 4 chàng trai đến từ Dòng Thời Gian xuất hiện trong trang phục xanh đen và phô giọng ăn ý trong ca khúc Il Mio Cuore Va - phiên bản lời Ý của ca khúc My heart will go on.

Thí sinh
Nhóm It's time

Thí sinh
Nhóm Dòng thời gian

It’s Time không khỏi “lung lay” khi tỉ số tham khảo đầu tiên là 4 -0 nghiêng hẳn về Dòng Thời Gian. Chưa kể một phiếu từ nghệ sĩ Hoài Linh cũng dành cho Dòng Thời Gian. Khi tỉ số tham khảo cuối cùng là 60 – 41 được đưa ra thì It’s Time bắt đầu lưỡng lự. MC Bình Minh một lần nữa sử dụng thêm ngân phiếu 10 triệu nâng mức thương lượng lên 40 triệu. Sau khi suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, It’s Time đồng ý với thương lượng và ra về. Đúng như sự lựa chọn của It’s Time, kết quả 60 -41 nghiêng về Dòng Thời Gian. 

Thí sinh
Dòng thời gian chiến thắng

Như vậy, đêm bán kết đã khép lại với 4 trận đối đầu đến “nghẹt thở”. Và điều đặc biệt khác những đêm thi trước đó là 4 trận đối đầu diễn ra thì có tới 4 cuộc thương lượng thành công, và tất cả cuộc thương lượng đều là sự lựa chọn hoàn toàn sáng suốt, đúng như tỉ số chung cuộc. Tổng giá trị tiền thưởng cho người thắng cuộc được cộng dồn từ đêm thi tứ kết giữ nguyên tới bây giờ là 550 triệu đồng. 

Bốn thí sinh là Quốc Thiên, Huy Luân, Hải Châu, nhóm Dòng Thời Gian sẽ cùng nhau bước vào đêm chung kết. Ai sẽ giành được giải thưởng chung cuộc? Câu trả lời sẽ có vào đêm chung kết Tôi là người chiến thắng diễn ra vào 21 giờ thứ 7 tuần sau (10/8) trên kênh HTV7, HN1 và Giải Trí TV. 
Chia sẻ