Thí sinh Sao Mai miệt mài luyện vũ đạo

Duy Khánh,
Chia sẻ

Live show thứ 8 sẽ mang đến thử thách mới, các ca phải biểu diễn cùng nhóm múa, một “chướng ngại” không phải là sở trường của nhiều ca sĩ.

Liveshow thứ 7 đã để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả với ở phần “non-stop” cùng như những tiết mục được dàn dựng công phu với đạo cụ hỗ trợ.
 
Đêm thi chứng kiến sự tỏa sáng của Viết Quang, Mỹ Như với hai ca khúc “Đêm nằm mơ phố” và “Em mơ về anh”. Cả hai đã lay động được cảm xúc của người nghe và cả Hội đồng nghệ thuật. Ca sĩ Mỹ Tâm đã không ngần ngại tặng Viết Quang và Mỹ Như danh hiệu “Ngôi sao của đêm”.
 
Sau liveshow này, khán giả đã phải chia tay với Hoài Nam, chàng ca sĩ cá tính và đầy biến hóa trên sân khấu.
Mỹ Như

Đinh Mạnh Ninh

Lan Trinh

Lan Trinh


Hoài Thu
 
 Tuần này sẽ là một thử thách mới và không đơn giản. Các ca sĩ sẽ biểu diễn cũng nhóm múa, một “chướng ngại” không phải là sở trường của nhiều ca sĩ. Thử thách này đòi hỏi ca sĩ phải nỗ lực hết mình trong việc luyện tập kỹ thuật thanh nhạc và vũ đạo.
 
Điều quan trọng nhất là cần phải giữ hơi thở, phân bố giọng hát hợp lý để không bị đuối sức trong lúc hát và nhảy cùng nhóm múa. Tính thử thách cộng với như đầu tư về trang phục, đạo cụ, sân khấu, đêm thi thứ tám sẽ là một buổi tiệc âm nhạc được tạo ra từ giai điệu và vũ đạo.
 
 
Viết Quang
 
Minh Chuyên
 
Lan Trinh chọn “Phố” để tiếp tục biến hóa thành một rocker mạnh mẽ. Lương Viết Quang sẽ trong vòng vây của các cô gái cùng vũ điệu Latino với “Như là tình yêu”. Đinh Mạnh Ninh sẽ trở lại hình ảnh tươi tắn, trẻ trung trong “Hạnh phúc muộn màng”. Hoài Thu sẽ chọn thử nghiệm mới khi remix lại “Rêu phong”. “Son” của Minh Chuyên, một ca khúc dân gian đương đại sẽ được biến hóa đặc biệt trên sân khấu. Mỹ Như sẽ là cô búp bê quyến rũ, gợi cảm trong “Đường cong”. Tất cả sẽ tạo nên nhưng bất ngờ thú vị.
 
 
 
Liveshow 8 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h00 ngày 12/12 trên kênh VTV3, VTV4 từ nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa. 
Chia sẻ