Thêm gần 30 phụ nữ lên tiếng tố cáo danh hài Bill Cosby lạm dụng tình dục

Hải Yến/Theo Busines Insider,
Chia sẻ

Bổ sung vào danh sách 8 nạn nhân hồi năm 2014, đã có thêm gần 30 người phụ nữ khác mạnh dạn cáo buộc họ đã bị danh hài Bill Cosby lạm dụng tình dục.

Bill Cosby là một danh hài gốc Phi kì cựu của điện ảnh Mỹ, đã từng được tặng huy chương Tự Do (Presidential Medal of Freedom). Trong những năm qua, song song với sự nổi tiếng, các báo cáo về các cuộc tấn công tình dục mà Bill Cosby bị cáo buộc đã tăng lên không ngừng. Hồi cuối năm ngoái, mới có 8 người lên tiếng tố cáo Cosby, nhưng năm nay con số ấy đã tăng lên 35 người. 
 
Danh hài Bill Cosby năm nay đã 78 tuổi
 
Đêm chủ nhật, tạp chí New York đã công bố câu chuyện của 35 người buộc tội Cosby. Các dữ liệu được thu thập làm tài liệu để vẽ một bức tranh tố cáo việc Cosby không hề ăn năn mà ngày càng sa vào hành vi xấu xa, biến thái trong suốt mấy chục năm. Ảnh đại diện của câu chuyện được thiết kế đặc biệt nổi bật. Tất cả 35 phụ nữ đều ngồi theo một hàng, với một chiếc ghế trống thứ 36 ám chỉ dành cho các nạn nhân vì sợ hãi và xấu hổ mà vẫn chưa dám tố cáo tên Cosby này.
 
 
35 phụ nữ ngồi xếp theo hàng và một chỗ trống ghế số 36.
 
Các câu chuyện có sự kết hợp giữa video, hình ảnh, lời khai của mỗi cá nhân và một câu chuyện kết nối với nhau. Mỗi phụ nữ được phỏng vấn riêng biệt và dường như đều có chi tiết giống nhau trong câu chuyện đau đớn của họ.
 
Tiêu biểu có thể kể đến câu chuyện của Patricia Leary Steuer, một nạn nhân của Cosby đã dám dũng cảm kể lại kí ức dường như đã chôn vùi của mình.

22 tuổi, Steuer làm việc tại Đại học Massachusetts và gặp Cosby khi ông này giảng bài tại trường vào năm 1978. Cosby được chỉ định cố vấn cho Steuer khi cô theo đuổi sự nghiệp ca hát. Cosby sau đó đã mời cô một bữa tiệc tối tại nhà riêng ở Massachusetts. Khi Steuer đến đó, bàn đã được sắp xếp để chỉ dành cho hai người. Trong bữa tiệc, Cosby mời Steuer một loại đồ uống nhẹ, ngay sau đó, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Kí ức duy nhất của cô chỉ là hình ảnh Cosby đứng trước mặt và cởi quần áo của cô ra. Khi Steuer tỉnh dậy, cô đang trong một chiếc khăn choàng tắm, Cosby đưa cho cô một bàn chải đánh răng, nói rằng cô đã bị ốm và ngất đi trong phòng của mình. Steuer đi về nhà, vẫn không chắc chắn về những gì thực sự xảy ra với cô.

Cosby sau đó vẫn giữ liên lạc với cô. Ông ta còn thường xuyên mời Steuer đến các sự kiện, không có gì bất thường xảy ra cho đến khi nhiều lần ông yêu cầu cô tham gia một sự kiện với mình ở thành phố Atlantic. Một buổi tối, cô nhận từ ông ta một ly champagne, trong đó có sẵn 2 viên thuốc. Sáng hôm sau, cô thức dậy khỏa thân trong một căn phòng. Khi những tin tức về Cosby được tung ra, cô đã gửi một email kể lại chuyện đã từng xảy ra với lời nhắn nhủ: "Ông ta giờ đây đã không thể khăng khăng rằng chúng tôi đang buộc tội ông ta một cách vô lý được nữa".

Chia sẻ