The Voice sẽ rất ổn nếu như bỏ đi phần giới thiệu gia cảnh thí sinh quá sức màu mè!

Thu Thảo,
Chia sẻ

Vì muốn thêm thắt kịch tính cho chương trình, ekip sản xuất "The Voice 2018" đã mạnh tay thêm vào những clip giới thiệu gia cảnh thí sinh hết sức bi thương.

Với những phần trình diễn chất lượng và màn tranh giành thí sinh kịch tính đến từ bộ tứ huấn luyện viên Thu Phương - Lam Trường - Tóc Tiên - Noo Phước Thịnh, Giọng hát Việt - The Voice 2018 đã chính thức quay trở lại vào tối 20/5.

The Voice sẽ rất ổn nếu như bỏ đi phần giới thiệu gia cảnh thí sinh quá sức màu mè!  - Ảnh 1.

Thu Phương - Tóc Tiên - Lam Trường - Noo Phước Thịnh.

Tuy nhiên, chương trình sẽ hấp dẫn và nhận nhiều lời khen hơn bội phần nếu như cắt bỏ phần giới thiệu gia cảnh thí sinh màu mè, đầy "chất kịch". Trong tập 1 The Voice, trước phần thi của một vài thí sinh đáng chú ý, ban tổ chức luôn nhanh tay thêm thắt vào clip phóng sự giới thiệu về cuộc đời, hành trình đến với Giọng hát Việt. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như những clip phóng sự này được thực hiện một cách khách quan, cho khán giả cảm giác "thật" chứ không phải đậm màu dàn dựng như hiện tại.

Tập 1 "The Voice 2018": Thí sinh Ngọc Ánh sướt mướt kể chuyện bị gia đình ngăn cản theo đuổi âm nhạc.

Với thí sinh Trần Ngọc Ánh, chương trình kể lại câu chuyện về một cô gái đam mê âm nhạc nhưng bị gia đình ngăn cấm. Thay vì để thí sinh này chia sẻ nỗi niềm bằng phỏng vấn ghi hình thông thường, ekip The Voice lại dựng hẳn hoạt cảnh với phân đoạn bố mẹ Ngọc Ánh trách mắng cô bên mâm cơm gia đình.

The Voice sẽ rất ổn nếu như bỏ đi phần giới thiệu gia cảnh thí sinh quá sức màu mè!  - Ảnh 3.
The Voice sẽ rất ổn nếu như bỏ đi phần giới thiệu gia cảnh thí sinh quá sức màu mè!  - Ảnh 4.
The Voice sẽ rất ổn nếu như bỏ đi phần giới thiệu gia cảnh thí sinh quá sức màu mè!  - Ảnh 5.

Những hình ảnh xuất hiện trong clip giới thiệu gia cảnh của Ngọc Ánh.

Câu hỏi đặt ra là có phải chăng trong lúc Ngọc Ánh bị bố mẹ ngăn cấm, ekip The Voice đã biết đến câu chuyện này và tới tận nhà Ngọc Ánh để đặt máy quay, ghi cận từng nét mặt băn khoăn, lo lắng lẫn giận giữ của từng thành viên trong gia đình Ngọc Ánh? Hay vì muốn khán giả cảm động trước câu chuyện của nữ thí sinh mà ekip sản xuất đã dàn dựng lại câu chuyện này bằng những diễn viên quần chúng?

The Voice sẽ rất ổn nếu như bỏ đi phần giới thiệu gia cảnh thí sinh quá sức màu mè!  - Ảnh 6.
The Voice sẽ rất ổn nếu như bỏ đi phần giới thiệu gia cảnh thí sinh quá sức màu mè!  - Ảnh 7.

Tương tự với thí sinh chuyển giới Hoài Sa, ekip sản xuất cũng mạnh tay dựng hẳn hoạt cảnh với nội dung kể về sự uất ức, buồn tủi, bi thương của Hoài Sa khi bị chêu trọc về giới tính. Cách làm kịch tính cuộc đời của thí sinh như con dao hai lưỡi, một mặt giúp người xem đồng cảm, chia sẻ với thí sinh hơn nhưng mặt khác cũng có khả năng khiến The Voice bị đánh giá là: "Chỉ biết diễn kịch".

Tập 1 "The Voice 2018": Thí sinh Hoài Sa kể chuyện chuyển giới trên sân khấu

The Voice sẽ rất ổn nếu như bỏ đi phần giới thiệu gia cảnh thí sinh quá sức màu mè!  - Ảnh 10.
The Voice sẽ rất ổn nếu như bỏ đi phần giới thiệu gia cảnh thí sinh quá sức màu mè!  - Ảnh 9.
The Voice sẽ rất ổn nếu như bỏ đi phần giới thiệu gia cảnh thí sinh quá sức màu mè!  - Ảnh 11.

Và đây là hình ảnh xuất hiện trong clip giới thiệu gia cảnh của Hoài Sa.

Trên mạng xã hội facebook, một số người đánh giá rằng: "À thì ra đây là chương trình số phận Việt chứ không phải giọng hát Việt", "Hoàn cảnh thì ai chẳng có. Thí sinh không đáng trách khi có cuộc sống khổ cực, tuy nhiên, cách làm clip của ekip đã khiến thí sinh trở nên kỳ cục", "Dựng clip quá tay rồi, cảm giác như xem chương trình từ thiện hay Điều ước thứ 7, Căn nhà mơ ước, Vượt lên chính mình chứ không phải The Voice nữa", "Bớt tạo drama, bớt sến súa thì chương trình sẽ sang hơn".

Chia sẻ