The Voice: "Chết hụt" rồi "chơi chiêu" là vào

Team giải trí,
Chia sẻ

Việc Đỗ Xuân Sơn tiếp tục lọt vào vòng trong là một dấu hỏi lớn của người hâm mộ đối với HLV Thu Minh.

Những thí sinh chứng tỏ được mình ở vòng cuối cùng đã đi tiếp, có thể kể đến Thuỳ Linh, Đỗ Xuân Sơn, phải dồn đến "chân tường" họ mới thực sự tỏa sáng và lọt vào vòng trong. Thế nhưng với trường hợp Xuân Sơn, anh hiên ngang đi tiếp dù liên tục "chết hụt" ở những vòng trước.

The Voice:
Xuân Sơn đã có sự lột xác thành công sau nhiều lần "chết hụt"

Ở Liveshow 7, một thí sinh có lượng bình chọn cao nhất ở mỗi đội sẽ được đặc cách đi tiếp vào vòng trong. Sau đó, HLV sẽ chọn ra một thí sinh xứng đáng nhất trong ba thí sinh còn lại của đội mình để tiếp tục cuộc thi. 

Hai thí sinh không được chọn sẽ thuộc tốp nguy hiểm, có nguy cơ dừng cuộc chơi. Các thí sinh trong tốp này sẽ nhận được cơ hội thứ hai, tiếp tục phần thi hát sing-off – biểu diễn một bài đơn ca bất kì. Từ đó, HLV sẽ chọn ra một thí sinh tốt nhất trong tốp nguy hiểm của đội mình để giữ lại cuộc thi, các thí sinh còn lại sẽ phải ra về. 

The Voice:
HLV Trần Lập

The Voice:
HLV Hồ Ngọc Hà

The Voice:
HLV Thu Minh

The Voice:
HLV Đàm Vĩnh Hưng... cả 4 HLV mặc trang phục biểu tượng của 4 yếu tố tự nhiên là Đất, Lửa, Gió và Nước

The Voice:
MC Phan Anh

Thí sinh đầu tiên đến từ đội Trần Lập là Văn Thắng, anh thể hiện "Nhắm mắt" của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Càng ngày, Thắng càng cho thấy sự ổn định và chuyên nghiệp hơn của anh trong phần trình diễn. Nhưng điều thiếu của Thắng lại chính là lửa nhiệt huyết từ những phần trình diễn của anh đang giảm dần, chính vì sự tính toán quá kĩ càng như những đêm trước, sự gai góc, và chất Rock bẩm sinh trong Thắng không còn được như cũ.

The Voice:

The Voice:
Nguyễn Văn Thắng mở đầu Liveshow 7

Đỗ Xuân Sơn đã gây bất ngờ cho cả vị HLV của mình khi lột xác với ca khúc "Because we believe". Ca khúc mang hơi hướng bán cổ điển bất ngờ rất hợp với vẻ nam tính và giọng hát đẹp của Đỗ Xuân Sơn. Ẩn mình ở những đêm thi trước, khi có giọng hát đẹp nhưng không thể hiện được cá tính, có vẻ như Xuân Sơn đã tìm được con đường mà anh nên theo đuổi.

The Voice:
Xuân Sơn lột xác thành công với "Because we believe"

"Kill me softly with his song" tiếp tục là lựa chọn an toàn pha lẫn mạo hiểm giúp Thùy Linh ghi điểm xuất sắc với khán giả. Cô gái với vẻ đẹp cổ điển mặn mà chinh phục khán giả bằng những ca khúc Jazz quốc tế thành công. Linh là thí sinh hiếm hoi dám liều mình làm điều này khi nhiều đối thủ của cô đã chuyển về hát các ca khúc nhạc Việt gần gũi và dễ hiểu hơn để tranh thủ lượt vote, Thùy Linh là cô gái có cái tôi vững vàng và rất đặc trưng ở nghệ sĩ hát Jazz.

The Voice:

The Voice:
Thùy Linh với "Kill me softly with his song" 

The Voice:
Ba thí sinh top đầu lắng nghe ý kiến của các HLV

Trúc Nhân lựa chọn một con đường độc lập khi chọn "Một mình" của nhạc sĩ Trần Tiến. Tuy phần trình diễn của Nhân chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng anh là thí sinh dám hát những ca khúc nhạc Việt cá tính, có góc cạnh. Phần hát của Nhân làm khán giả có chút nhớ đến giọng ca của diva Hà Trần, người đã làm "Một mình" lên đến đỉnh cao và khó tìm được sự thay thế. Sự cố gắng của Trúc Nhân xứng đáng được ghi nhận.

The Voice:

The Voice:
Trúc Nhân hát "Một mình"

Kim Loan không gây nhiều bất ngờ, và ca khúc này của cô cũng khá nhạt nhoà trong cách trình diễn, "Bay lên". Kim Loan là một ca sĩ có tố chất tốt về giọng, khoẻ, dày, lên cao xuống thấp đều không bị đuối, thế nhưng nếu Kim Loan cứ trung thành với cách hát thế này mãi, cô sẽ không khai phá được gì thêm.

The Voice:

The Voice:
Kim Loan với "Bay lên"

"Như chưa bắt đầu" của Hương Tràm khác hẳn với những phần trình diễn "hit" trước đây của Thu Phương và Hồ Ngọc Hà. Hương Tràm vẫn rất tuyệt vời trong những bản ballad, nhưng cô cũng là thí sinh cần khai phá hơn nữa con đường phía trước. Trong The Voice, cảm xúc ballad mà Tràm mang lại đã lên đến đỉnh cao, thật tuyệt nếu Trầm xây dựng hơn nữa góc cá tính trong mình. Hương Tràm là thí sinh ứng cử viên số một cho đến thời điểm này.

The Voice:

The Voice:
Hượng Tràm với "Như chưa bắt đầu"

The Voice:
Hương Tràm, Trúc Nhân, Kim Loan lắng nghe nhận xét của các HLV

Kiên Giang trình diễn không thành công "Too much love will kill you" của Queen. Một ca khúc mang hơi hướng Rock - bán cổ điển, đáng lẽ phải trở thành màn trình diễn thành công với Kiên Giang, nhưng sau cùng lại trở thành nỗi thất vọng quá lớn. Kiên Giang làm mất đi màu bán cổ điển của mình để gào thét như một Rocker trong khi bản thân anh không có khả năng đó. "Hiệu quả" nhìn thấy ngay là Kiên Giang bị "oét" rõ ràng ở những nốt cao trong đoạn cuối cùng.

The Voice:

The Voice:
Kiên Giang

Dương Trần Nghĩa đã lột xác với ca khúc "Tell me why". Anh đã tìm lại chính mình sau đêm diễn thất bại của tuần trước. Nhạc với hơi hướng Acoustic và Dance luôn là sở trường để Nghĩa phát huy được hết tố chất mạnh mẽ, nội lực và phá phách trong anh. Chàng trai Hà Nội là một trong những thí sinh hát tốt nhất đêm nay.

The Voice:

The Voice:
Dương Trần Nghĩa với "Tell Me Why"

The Voice:
Dương Trần Nghĩa và Kiên Giang lắng nghe nhận xét

Phần trình diễn của 4 khách mời, Trung Dũng, Đoan Trang Phương Linh và Dũng Hà.

The Voice:

The Voice:

The Voice:
Đoan Trang và Hồ Trung Dũng là 2 gương mặt khách mời đêm Liveshow 7

The Voice:

The Voice:
Dũng Hà và Phương Linh kết hợp ăn ý

Ở phần lựa chọn, đội Thu Minh sẽ là 2 thí sinh phải hát sing-off, Xuân Sơn và Dương Trần Nghĩa, đội Trần Lập là Văn Thắng và Thùy Linh. Hương Tràm giữ tỉ lệ bình chọn tới 53%.

The Voice:
Dàn thí sinh 2 đội căng thẳng chờ kết quả

The Voice:

The Voice:
Đội Trần Lập, Kiên Giang và Kim Loan được khán giả bình chọn cao nhất

The Voice:

The Voice:
Về đội Thu Minh, Hương Tràm và Trúc Nhân được khán giả bình chọn

The Voice:
Dương Trần Nghĩa, Xuân Sơn vào vòng sing off

Văn Thắng là thí sinh đầu tiên trình diễn vòng sing-off với ca khúc "Xin cho em" do chính anh sáng tác. Thắng vẫn không tạo được nhiều đột phá, thậm chí có phần thụt lùi so với ca khúc biểu diễn cùng đêm. Trong khi đó Thuỳ Linh vẫn cho thấy khả năng của cô khi hát "Những khung trời khác" của nhạc sĩ Đỗ Bảo rất ngọt ngào và sâu lắng.

Xuân Sơn đã chứng tỏ được sự cố gắng cuối cùng của anh qua ca khúc "Who's loving you". Trong khi đó, Dương Trần Nghĩa vẫn rất xuất sắc với "As long as you love me". 

Sự lựa chọn cuối cùng của Trần Lập là Thuỳ Linh, và đội Thu Minh, tuy rất khó khăn nhưng cô đã chọn Đỗ Xuân Sơn.

The Voice:

The Voice:

The Voice:

The Voice:

The Voice:
Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của 2 đội.

Chia sẻ