Những người sống sót kỳ diệu sau thảm họa động đất ở Nepal

Vân Anh,
Chia sẻ

Từ người đàn ông mắc kẹt hơn 80 giờ đồng hồ cho đến em bé 4 tháng tuổi vẫn sống sót sau 22 giờ bị vùi trong đống đổ nát do trận động đất ở Nepal gây ra.

Bên cạnh nỗi đau hơn 5.000 người thiệt mạng sau thảm họa động đất ở Nepal, cũng có những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc khi đội cứu hộ giữ được mạng sống của một số người một cách thần kỳ.

Người đàn ông được cứu sống sau hơn 80 giờ mắc kẹt.

Đây thực sự là một phép màu bởi theo các chuyên gia, người bình thường khó có thể sống sót sau 72 giờ bị chôn vùi trong đống đổ nát. Nhưng Rishi Khanal là trường hợp ngoại lệ. Giữa trưa ngày 28/4, đội cứu hộ Nepal đã cứu được Khanal tại ngoại ô Kathmandu. Bằng các thiết bị chuyên dụng, đội cứu hộ đã phát hiện ra sự sống tại hiện trường. Phải mất 10 giờ đồng hồ, đội cứu hộ mới có thể cứu được Khanal.

Khanal có thể đã bị gãy chân sau tai nạn. Tuy nhiên, trên tất cả, anh vẫn sống, điều này giống như một kỳ tích.
 
Rishi Khanal được đội cứu hộ giải cứu sau hơn 80 giờ mắc kẹt.

Cứu sống em bé từ tiếng khóc trong đống đổ nát

Môt em bé 4 tháng tuổi đã được giải cứu ra khỏi một tòa nhà bị phá hủy tại thị trấn Bhaktapur. Em bé bị kẹt trong tòa nhà ít nhất 22 giờ sau khi trận động đất xảy ra. Ban đầu, các binh sĩ Nepal không nhận ra em bé ở đó. Nhưng sau đó, mọi người nghe thấy tiếng khóc.

Cậu bé tên Sonit Awal. Lúc được giải cứu, em hoàn toàn ổn định, không hề bị tổn thương bên trong.


Những người lính hân hoan khi cứu được Sonit Awal.

Một người mẹ bị mắc kẹt trong 36 giờ

Tanka Maya Sitoula, 40 tuổi, đã ở trong nhà tại Kathmandu khi động đất xảy ra. Căn nhà năm tầng ở gần đó đổ sập vào nhà cô. Sitoula đã mắc kẹt trong suốt 36 giờ trước khi đội cứu hộ Ấn Độ giải cứu cho cô. Một chiếc đèn chùm rơi trên người đã bảo vệ cho Sitoula. Cô không hề bị thương tích gì.

Sitoula nói rằng, cô vẫn tự tin dù mắc kẹt trong đống đổ nát. Trong suốt 36 giờ, cô chỉ nằm một chỗ. Chồng của Sitoula, anh Mahendra đã gọi cứu hộ chỉ khoảng một giờ sau trận động đất. Anh nghe thấy tiếng cô hét lên.

Nhưng phải mất 18 giờ để đội cứu hộ có mặt và mất thêm 18 giờ để đưa Sitoula ra ngoài.


Tòa nhà 5 tầng đổ sập sang nhà của Sitoula khiến cô mắc kẹt bên trong.

Người đàn ông bị kẹt dưới tòa nhà bảy tầng suốt 60 giờ

Jon Keisi đã kẹt suốt 60 giờ trong một tòa nhà bảy tầng bị sập tại Kathmandu. Các nhân viên cứu hộ đã phải đào một đường hầm để cứu Keisi ra khỏi khu vực gặp nạn.

Sau 60 giờ, Keisi được đưa ra ngoài. Anh bị đau, liên tục lắc đầu. Một khó khăn tại thời điểm cứu Keisi là anh ta bị mất nước. Keisi liên tục đòi nước mà không có.

Mặc dù vậy, Keisi vẫn an toàn, mạnh khỏe.


Jon Keisi được đội cứu hộ giải thoát sau 60 giờ kẹt dưới đống đổ nát. Ảnh minh họa.

Theo CNN
Chia sẻ