Thầy giáo 2 lần kêu cứu cho học sinh bị ung thư máu

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Hãy cứu giúp Huỳnh Ngân - đó là chia sẻ của thầy giáo Bùi Chí Hiếu trên facebook về cô học trò cũ bị ung thư máu.

Thầy giáo 2 lần kêu cứu cho học sinh bị ung thư máu 1
Hình ảnh Ngân và lời kêu cứu trên Facebook của thầy Bùi Chí Hiếu - Ảnh chụp từ Facebook


Những ngày qua, trên trang Facebook của thầy Bùi Chí Hiếu (nguyên hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) có trên 500 lượt chia sẻ dòng trạng thái mang tên “Hãy cứu giúp Huỳnh Ngân”.

Trước đó, ngày 28-9, trên trang Facebook của thầy Hiếu có bài viết “Hãy cứu giúp Huỳnh Ngân” với hi vọng bạn bè và các học trò cũ sẽ đọc thấy để cùng chung tay hỗ trợ Ngân chống chọi với căn bệnh ung thư máu vừa tái phát.

Cách đây hơn sáu tháng, thầy Hiếu đã gửi đơn thỉnh nguyện lãnh đạo Sở GD-ĐT Vĩnh Long và hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nhờ xem xét tư cách thi tốt nghiệp THPT cho học sinh Trương Huỳnh Ngân (lớp 12 văn).

Đó là thời điểm sức khỏe Ngân vừa ổn định sau gần hai năm điều trị căn bệnh ung thư máu. Giờ đây Ngân đã vượt qua kỳ thi đại học, trở thành tân sinh viên Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM).

Tuy nhiên, mới chỉ mới bước chân vào giảng đường được hai tuần thì căn bệnh quái ác lại tái phát khiến Ngân đau đớn nhiều hơn, nhiều khả năng phải dở dang chuyện học.

Trên trang Facebook của mình, thầy Hiếu viết: “Gần một tháng nay, em đã nhập học và trở thành một tân sinh viên với biết bao hi vọng và hoài bão. Mái tóc dài ngày nào nay ngắn ngủn vì xạ trị nhưng em vẫn giữ nụ cười lạc quan như hình chụp! Nhưng rồi ước mơ, hoài bão như sụp đổ dưới chân em.

Mấy ngày nay, em phải nhập viện trở lại với những cơn đau buốt tận xương tủy. Bệnh viện huyết học cho biết: bệnh em đã tái phát và sẽ chữa trị cho em theo phác đồ giai đoạn 2.

Gia đình cho biết: theo phác đồ này đến cuối phải tốn khoảng 700 triệu đồng, một số tiền ngoài sức chịu đựng của gia đình vì cha mẹ em hầu như khánh tận phải vay mượn khắp nơi cho việc chữa trị giai đoạn 1 đã qua. Tuy nhiên, trước sự đau đớn của con, cha mẹ phải tiếp tục chạy vay chỗ này chỗ kia để chữa trị cho Ngân...”.

Chia sẻ về điều này, thầy Hiếu nói: “Nhìn Ngân đau đớn trên giường bệnh, tôi cảm thấy rất đau lòng. Giờ thì còn nước còn tát. Tuổi em còn quá trẻ, vẫn còn cả một tương lai phía trước đang chờ em”.

Sau khi bức tâm thư của người cựu hiệu trưởng được đăng tải, đã có hàng trăm lượt bạn bè và học sinh của ông chia sẻ. Một số cựu học sinh cũng có bài viết trên trang cá nhân của mình để chia sẻ với bạn bè. Các bạn học sinh còn lập cả trang Facebook Quỹ Trương Huỳnh Ngân để kêu gọi bạn bè đóng góp, giúp đỡ Huỳnh Ngân có thêm chi phí cho cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo cứ mãi theo đuổi em.

Một cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ trên Facebook của mình: “Tôi như lặng người đi khi biết tin em mang trong người căn bệnh ung thư máu, đã bao lần tôi chứng kiến cô bé chia sẻ những dòng tâm trạng lạc quan khi đối mặt với căn bệnh ấy dù trong lúc nguy kịch nhất, mỗi lần đọc thông tin về em, tôi lại chạnh lòng.

Sự đấu tranh, ý chí vượt qua tất cả, vươn lên trong học tập mang đến cho em niềm vui đậu tốt nghiệp và đậu đại học. Cứ tưởng số phận để cho em ấy một cơ hội đi tiếp, nào ngờ đâu căn bệnh ấy lại tái phát vào đúng giai đoạn này...”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (mẹ của Huỳnh Ngân) cho biết Ngân vừa trải qua cuộc phẫu thuật để chuẩn bị cho đợt điều trị đầu tiên chống lại căn bệnh ung thư máu tái phát. Dự kiến lần tái phát này Ngân sẽ phải điều trị hơn một năm.

Tuy nhiên mỗi đợt điều trị Ngân lại phải tiếp tục chịu đựng những cơn đau. Hiện tại sức khỏe em rất yếu nhưng tinh thần vẫn lạc quan. Hằng ngày bạn bè và thầy cô thường xuyên điện thoại để thăm hỏi sức khỏe Ngân.

Bà Hạnh cũng cho biết hiện nay do điều trị nên Ngân tạm thời nghỉ học, giảng viên của khoa đã liên hệ hướng dẫn thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho Ngân nhưng gia đình vẫn chưa có điều kiện để đến trường làm thủ tục. Đồng thời các giảng viên của khoa sẽ tìm nguồn tài trợ để hỗ trợ thêm chi phí cho đợt điều trị này.

“Tình cảm mọi người, thầy cô, bạn bè dành cho con tôi thật lớn lao quá...” - bà Hạnh bỏ lửng câu nói vì xúc động xen lẫn âu lo.
Chia sẻ