Thất vọng với nhân vật từ sách lên màn ảnh

Lies,
Chia sẻ

Không phải lúc nào các nhà làm phim cũng trung thành tuyệt đối với tiểu thuyết họ lựa chọn để chuyển thể.

Cùng điểm lại các nhân vật trên màn ảnh không giống với nguyên mẫu trong tiểu thuyết:

Jack Reacher trong Jack Reacher (2012)

Thất vọng với nhân vật từ sách lên màn ảnh  1

Hãy bắt đầu với vai diễn mới nhất của Tom Cruise trong bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Lee Child. Trong truyện, Jack Reacher là một gã tàn nhẫn, sở hữu một sức mạnh không thể ngăn chặn, với một quãng đời đáng nhớ phục vụ trong quân đội trong vai trò một điều tra viên được huấn luyện kỹ càng.

Nếu đã đọc tiểu thuyết của Lee Child, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra Tom Cruise không giống nhân vật chính một chút nào. Trong sách, anh chàng này cao 1m95, cân nặng 113kg, tóc ngắn màu vàng trông rất thể thao và đôi mắt xanh nước biển. Tom Cruise có lẽ là phiên bản thu nhỏ của anh chàng, với mái tóc màu xám không hề phù hợp.

Trong truyện, nhà văn cũng nhấn mạnh rất nhiều lần rằng chính kích thước có phần hơi quá khổ là một biểu tượng cho tính quyết đoán, sự không thể khuất phục của Jack Reacher. Còn với Tom Cruise, không hiểu vóc dáng thấp bé nhẹ cân của anh chàng là biểu tượng cho cái gì?

James Bond trong Dr. No (1962)

Thất vọng với nhân vật từ sách lên màn ảnh  2

Nhiều khán giả đã mặc định gương mặt của tài tử Sean Connery chính là của James Bond, và không có nhiều người hâm mộ biết được chính xác nhà văn Ian Fleming đã nghĩ gì khi viết truyện. Trong tập tiểu thuyết đầu tiên về chàng điệp viên, James Bond được miêu tả như là sự kết hợp giữa chính Fleming và ca sĩ người Mỹ Hoagy Carmichael. Còn với phiên bản điện ảnh, James Bond đẹp trai theo kiểu vạm vỡ, nhưng khán giả có lẽ sẽ không phàn nàn nhiều.

Daniel Craig có vẻ là lựa chọn hoàn hảo hơn cho vai diễn James Bond trong Casino Royale (2006). Craig có lẽ không có sự phóng khoáng, thoải mái như Connery, nhưng lại xù xì, lạnh lùng và có vẻ chai sạn hơn, khiến cho vẻ bề ngoài của anh chàng này gần gũi với Bond hơn những người khác.

Frank Abagnale, Jr. trong Catch Me If You Can (2002)

Thất vọng với nhân vật từ sách lên màn ảnh  3

Dựa trên một câu chuyện có thật, Catch Me If You Can chính là một bộ phim tiểu sử về kẻ lừa đảo Frank William Abagnale Jr. - người đã hóa trang thành phi công, bác sĩ, luật sư và rất nhiều người có chức vụ sang trọng khác. Cuộc đời hấp dẫn của anh chàng này có lẽ đã được định mệnh sắp đặt để được lên màn ảnh rộng.

Trên phim, đảm nhiệm vai Abagnale là Leonardo DiCaprio. Vai diễn người đàn ông tự tin này đã là một bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất của Leonardo. Tuy vậy, chính khuôn mặt trẻ con, ngây thơ của chàng diễn viên đã khiến người xem không hài lòng. Thực ra, Abagnale đã được nhấn mạnh rất nhiều lần rằng anh ta có khả năng trông già hơn rất nhiều so với tuổi thực - anh ta có thể bay 1 triệu dặm trong lúc đóng giả là một phi công khi mới 18 tuổi.

Trong khi đó, có lẽ Leonardo sẽ gặp khó khăn khi đi mua bia rượu ngay cả khi đã 25 tuổi vì khuôn mặt non choẹt của mình, đừng nói đến chuyện anh chàng này được phép lái máy bay. Nếu ở ngoài đời nhìn Abagnale cũng giống như Leonardo, có lẽ sẽ không có câu chuyện nào để kể cả.

Jack Ryan trong The Sum of All Fears (2002)

Thất vọng với nhân vật từ sách lên màn ảnh  4

Phiên bản chuyển thể của vị anh hùng bất diệt trong tiểu thuyết của Tom Clancy thường bị thay đổi nhiều, theo thông lệ ở Hollywood. Nhưng với The Sum of All Fears, hãng Paramount đã nâng mọi thứ lên một nấc mới. Những ai đã xem phim chắc sẽ biết Ben Affleck được chọn đảm nhiệm vai Jack Ryan như một chuyên gia phân tích trẻ của CIA đầy hứa hẹn.

Vấn đề ở đây là trong tiểu thuyết của Tom Clancy, Ryan không phải là một anh chàng 40 tuổi và anh ta cũng chưa kết hôn. Trong truyện, Ryan còn được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ và có sự nghiệp chính trị đầy hứa hẹn.

Tất cả mọi người trong The Last Airbender (2010)

Thất vọng với nhân vật từ sách lên màn ảnh  5

Bộ phim này có nhiều điểm để chê ngoài dàn diễn viên không phù hợp, như là đạo diễn thể hiện khả năng khá tệ, kịch bản cũng có vấn đề. Tuy vậy, sự thay đổi quá kinh khủng giữa các nhân vật trung tâm trong sách với bộ phim của M. Night Shyamalan mới là điều đáng nói nhất.

Khi lên phim, dàn diễn viên chẳng có gì giống với nhân vật trong sách ngoại trừ cái tên và kiểu tóc.Trong truyện, Sokka, một kẻ dở hơi, bất tài đã trở thành một người bảo vệ cứng rắn, có đầu óc cho chị gái Katara của mình (đây là một cô gái luôn hành động theo cảm xúc và rất yếu đuối). Thậm chí tên của Sokka còn bị thay đổi chút ít ở cách đọc. Anh chàng này xuất hiện trên màn ảnh như một kẻ hay suy tư nhưng lại hay nóng giận, và điều quan trọng nhất là anh ta như một kẻ cứu thế được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Chia sẻ