Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình”

Việt Hà,
Chia sẻ

7 năm qua, Thanh Vân từ chối rất nhiều vai diễn, để bình tâm lại trước những biến cố xảy đến với mình, cũng là để tập trung vào việc chăm sóc Bin.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, lại có duyên, bạn dường như đặc biệt thu hút người khác trong những lần xuất hiện, nhưng ai cũng bảo dạo này Vân khác, Vân ít nói, kiệm lời và thu mình hơn trước rất nhiều?

Có lẽ đó là cảm nhận của một số ít người thôi, chứ Thanh Vân vẫn vậy. Vân nghĩ trước đây, bây giờ và sau này nữa, mình sẽ vẫn tươi vui, hòa đồng như vậy. Bên cạnh đó, mình nghĩ rằng tại mỗi một thời điểm, ai cũng vậy chẳng riêng gì Vân cũng cần một hình ảnh mới. Hình ảnh đó phản ánh được sự nỗ lực, cố gắng của bản thân trong cuộc sống, công việc. Hiện giờ mình đâu còn là một cô bé lí lắc, nhí nhảnh như hồi trước, mình đã là một bà mẹ trẻ rồi nhé (cười).

Gần đây, bạn khiến nhiều người “nín lặng” khi viết trên trang tin cá nhân là: “Điều ước cho năm mới: Tối nay sẽ có người luộc cho một nắm giá đỗ và cho mình uống nước giá để mai mình có giọng dẫn…”, liệu có phải đã đến lúc Thanh Vân nghĩ tới 1 nửa của mình chưa?

Bảo chưa nghĩ tới điều này thì cũng chưa phải tuy nhiên, hiện tại, điều mình trăn trở nhất vẫn là làm sao để bé Bin khôn lớn, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Dường như công việc ở Đài, việc chăm con đã choán hết toàn bộ quỹ thời gian của mình.

Nếu một ngày không xa, khi mình cảm thấy tình cảm của mình đủ chín muồi, cần một trụ cột gia đình là sớm hay muộn. Khi nào duyên đến mọi thứ sẽ đến. Và lúc đó, chắc chắn con trai sẽ ủng hộ mẹ.

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 1

Thanh Vân hạnh phúc bên con trai của mình.

Hỏi thật nhé, có lúc nào Vân thấy chạnh lòng khi thiếu vắng một bóng hình người đàn ông trong gia đình không?

Mình đã có Bin, Bin chính là người đàn ông của mình. Nói thật, từ khi có con, Vân đã thay đổi rất nhiều, Vân biết chấp nhận, hài lòng và hạnh phúc với thực tại. Với mình, hiện tại là hạnh phúc!

Mình cho rằng, cuộc sống sẽ diễn ra một cách trật tự, có những điều không muốn đón nhận nhưng tránh là điều không thể. Vi thế, sẽ tốt hơn cả nếu biết quý trọng từng giây từng phút hiện tại. Với mình, cuộc sống đang dần đi vào quỹ đạo, trật tự, mọi thứ sẽ ổn định nếu đó là thói quen, phải không nào? Chẳng riêng gì Vân, ai cũng có những khó khăn nhất định, nhưng quan trọng là, bạn có vượt qua được hay không.

Phải đối mặt với cuộc sống một cách độc lập, chăm con cũng độc lập, những lúc bị căng thẳng, mệt mỏi, Thanh Vân sẽ làm gì?

Chơi với Bin hoặc rủ Bin đi mua sách. Ngay từ nhỏ, Vân đã có cách xả stress cho mình bằng cách này. Chỉ cần một cuốn sách hay, hợp ý mình, ngay lúc đó, mọi căng thẳng mệt mỏi trong Vân sẽ tiêu tan sạch. Hoặc sau một buổi tối đọc sách cho Bin nghe cũng khiến mình thoải mái, thả lỏng ra rất nhiều. Tuy nhiên, cũng có lúc mình cũng tự thưởng cho mình một món đồ bằng cách shopping cùng bạn thân hay đi spa chăm sóc cơ thể.

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 2

Cô ngày càng quen thuộc với cuộc sống độc thân và vui vẻ với nó.

4 tuổi, Bin là một cậu bé như thế nào vậy Vân?

Niềm tự hào của mình là một cậu bé ngoan, thương mẹ, tình cảm lắm. Bé như một người bạn lớn của mình. Tuy bé, nhưng Bin rất hiểu mẹ. Thế nhưng, có những lần Bin rất cứng đầu, đặc biệt là khi mẹ đưa bé đi chơi đua xe, mà đây là trò chơi con thích nhất. Bé cứ đến là khó lòng mà đưa con về được. Những lúc ấy, Vân phải tỏ ra kiên quyết và nghiêm khắc. Nếu Bin vẫn “ngoan cố” chơi, mẹ sẽ về trước (tất nhiên là giả vờ).

Một bà mẹ bận rộn với biết bao công việc: biên tập viên của một chương trình truyền hình, lại là một nhà kinh doanh, thi thoảng lại tham gia đóng phim, ấy vậy mà Bin trộm vía dài người, cứng cáp. Bí quyết của bà mẹ bận rộn này là gì vậy?

Mình là một người mẹ bận rộn, đúng vậy, song mình luôn ưu tiên dành thời gian cho con dù bận tới mấy. Ngoài dạy con, việc chăm sóc, chế độ ăn của con là điều mình rất quan tâm. Mình thường xuyên cho con bổ sung những thực phẩm giàu canxi như tôm, cua, sữa và các chế phẩm từ sữa để cháu phát triển xương cốt.

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 3

Là "gái một con" nhưng Thanh Vân vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Dự định tương lai của Vân có gì đặc biệt không?

Mình sẽ vẫn đi theo những gì đặt ra trước đây. Chăm sóc con thật tốt, quan tâm tới công việc tại Đài truyền hình và công việc kinh doanh của bản thân. Và nếu có một dự án phim nào phù hợp, mình sẽ tham gia.

Sắp đến Tết, Vân hi vọng một năm mới như thế nào?

Đón năm mới, tâm thế mới, khí thế mới. Mình đang sẵn sàng chào đón một năm mới với thử thách mới. Mình ước mong một năm mới an lành cho tất cả mọi người. Chúc mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc!

Cùng ngắm những hình ảnh đáng yêu của Thanh Vân bên con trai của cô.

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 4

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 5

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 6

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 7

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 8

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 9

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 10

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 11

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 12

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 13

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 14

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 15

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 16

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 17

Thanh Vân Hugo: “Tôi đã có người đàn ông của mình” 18

Chia sẻ