Thanh Lam: Uyên Linh không phải là hiện tượng

Mai Duy Khánh,
Chia sẻ

“Nhiều người cho rằng Uyên Linh giống như một hiện tượng của âm nhạc Việt, nhưng theo tôi, 22 tuổi không phải là hiện tượng nữa", Thanh Lam nhận xét về thần tượng âm nhạc VN 2010.

Hai mùa Việt Nam Idol trước, sau khi người chiến thắng được xướng tên, nhiều nguồn dư luận đặc biệt là đông đảo khán giả không đồng tình cho lắm và nhiều thị phi cũng xuất phát từ đây. Việt Nam Idol 2010 lại là một trường hợp đặc biệt. Tất cả khán giả đều ủng hộ cho Uyên Linh, yêu mến Uyên Linh và hài lòng về đêm chung kết trao giải của Việt Nam Idol. Tuy nhiên, Diva Thanh Lam thì vẫn tỏ ra khá "khó tính" về trường hợp của Uyên Linh.
 
Trên một bài phỏng vấn, Thanh Lam đã chia sẻ rằng: “Nhiều người cho rằng Uyên Linh giống như một hiện tượng của âm nhạc Việt, nhưng theo tôi, 22 tuổi không phải là hiện tượng nữa. Nếu cô ấy mới 15 tuổi thì điều đó đúng, còn 22 tuổi vào nghề cũng là muộn rồi”.

 

Khán giả yêu nhạc phát cuồng vì Uyên Linh, một cô gái “từ trên trời rớt xuống”, không ai biết mặt không ai biết tên qua các vòng thi của Việt Nam Idol bỗng dưng trở thành một cái tên thân thuộc. Có lẽ vì thế mà người ta coi Uyên Linh như là một hiện tượng.
 
Điều đặc biệt là Uyên Linh đã làm thay đổi thói quen thưởng thức âm nhạc trên truyền hình của khán giả Việt Nam. Còn nhớ cách đây không lâu, những chương trình ca nhạc trực tiếp bình chọn qua hệ thống tổng đài đều bị mọi người lạnh nhạt. Kết quả chung cuộc thường giành về những ca sĩ, nghệ sĩ có số lượng fan ruột đông đảo. Nhưng trường hợp Uyên Linh lại khác. Sau lần "chết hụt" tại gala thứ 7 và giành vé vớt của Đăng Khoa, khán giả bắt đầu lo lắng và sợ Uyên Linh khó đi tiếp vào vòng trong với “tình trạng” bình chọn như thế. Ngay ngày hôm sau cơn vote cho Uyên Linh bùng nổ và lan nhanh thành làn sóng dữ dội. Những người đã nghe Uyên Linh hát không muốn thần tượng của mình phải dừng chân sớm như vậy. Chính giọng hát truyền cảm của Uyên Linh đã khiến họ làm cái việc chưa bao giờ làm. Lấy điện thoại và nhắn tin bình chọn. Kêu gọi mọi người cùng bình chọn.

Và hiện tượng Uyên Linh được nhấn mạnh hơn với đêm Gala8. Đây có thể coi là đêm diễn thành công nhất của cô gái trẻ này. Cô thực sự tỏa sáng với ca khúc Đường cong. Uyên Linh đã thu hút nhiều đối tượng khán giả, tuổi teen có, nhân viên văn phòng có, ngay cả những bà nội trợ cũng bị Uyên Linh cuốn hút. Ngay sáng hôm sau đêm Gala8, mọi người "nô nức" tìm clip Uyên Linh biểu diễn ca khúc Đường cong.  Học sinh thì nghe chị Linh qua điện thoại, nhân viên văn phòng thì xem trên laptop, các bà nội trợ thì nhờ con tìm đường link trong máy để bàn. Đương nhiên, lượt view đạt ngất ngưởng, đứng thứ 2 trên toàn thế giới. Mà trên thế giới chắc chắn chưa ai biết Uyên Linh là ai, điều này lại càng minh chứng số lượng khán giả Việt Nam "lùng sục" Uyên Linh đông đảo đến mức nào.



Tuy nhiên, Thanh Lam thì lại cho rằng: “Thời buổi này ca sỹ xuất hiện rất nhiều nhưng phải mất nhiều năm mới tìm được một ca sỹ thật sự chứ không phải hàng năm ra lò một loạt bánh mì giống nhau là được. Uyên Linh theo tôi về mặt ca hát thì cũng bình thường thôi và tôi không thích lắm. Cô ấy không được đào tạo bài bản nên vẫn còn nhiều hạn chế như khi hát lên cao xuống thấp rất là kém. Với người được học hành thì không gian âm nhạc sẽ mở hơn nhiều”.

Dường như, về điều này có vẻ dường như Thanh Lam đã quá khắt khe với Uyên Linh. Đúng là nếu được đào tạo bài bản, biết áp dụng các lý thuyết thanh nhạc sẽ giúp ca sĩ thể hiện tốt ca khúc và độ dài của nghề bền bỉ hơn. Song thực sự điều quan trọng nhất với người làm nghệ thuật là cảm xúc. Cảm xúc xuất phát từ tâm hồn, từ con tim và truyền được cảm xúc ấy đến người nghe, khiến khán thính giả "nổi da gà", lâng lâng trong sự thăng hoa của âm nhạc mới là cái đáng quý và đáng được trân trọng.

 

Khán giả nghe nhạc để thả tâm hồn mình trong giai điệu, trong ca từ và tình cảm của người thể hiện. Họ tìm đến âm nhạc để tìm đến cái hay cái đẹp của cuộc sống. Cuộc sống vui hơn, thi vị hơn khi thanh âm vang mang tính âm nhạc vang lên. Vì thế, đôi khi vấn đề thanh nhạc và kỹ thuật lại phải chịu nhường bước đứng sau hai chữ cảm xúc của người nghệ sĩ và người cảm thụ tác phẩm nghệ thuật.

Thiết nghĩ, Uyên Linh sẽ tỏa sáng hay không, sẽ trở thành một diva tiếp theo của nhạc Việt hay không, tất cả phụ thuộc vào chính sự cố gắng nỗ lực của cô, tuy nhiên sự động viên và khích lệ từ phía khán giả, từ phía những bậc tiền bối đi trước là một yếu tố không nhỏ để một hạt mầm có thể lớn khôn thành một cây cổ thụ...
Chia sẻ