Thăm ngôi nhà “kiểu châu Âu” của đôi vợ chồng ở quận 10

Phạm Hiền (ghi),
Chia sẻ

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Nhã, anh Minh được trang trí và tự thiết kế cho ngôi nhà của mình mang phong cách châu Ân.

Căn nhà của gia đình chị Nhã anh Minh nằm ở quận 10, thành phố HCM. Nơi đây có ý nghĩa rất lớn với gia đình anh chị, là nơi chia sẻ mọi buồn vui của 2 vợ chồng, nơi chứng kiến sự lớn lên hàng ngày của hai đứa con trai với bao niềm hạnh phúc.
 
Trước đây mảnh đất cũng có một ngôi nhà cũ, khi chuyển đến, gia đình chị quyết định “đại tu” lại cho vừa với lối sống của gia đình. Chị Nhã nói: “Xây hay sửa được một căn nhà ưng ý mình là rất khó, nói gì ưng ý hết thảy mọi người. Vì vậy, sau khi xây hay sửa xong, vào ở mình thấy hài lòng 80% là ổn lắm rồi. Nhà mình chỉ là nhà "tân trang" thôi, hoặc cũng gần như là đại tu nên có nhiều chỗ phải nương theo kết cấu cũ, nhưng mình cũng hài lòng 80% rồi".
 



Mặt tiền ngôi nhà của anh chị Nhã Minh

Ngôi nhà được sửa trên nền nhà cũ những cũng rất kiên cố bởi móng của ngôi nhà cũ được làm chắc chắn. Nhà chị Nhã, anh Minh gồm có 3 tầng chính và 1 tầng tum. Mỗi tầng đều được chia làm hai không gian, ngăn cách bởi cầu thang. Gian ngoài của tầng 1 là chỗ để xe của cả gia đình, gian trong là bếp. Tằng 2 có phòng khách và góc thư giãn của cả gia đình. Tầng ba là phòng ngủ của hai vợ chồng và phòng ngủ của con. Cuối cùng là tầng tum, nơi giặt đồ, phơi quần áo và có góc thập thể dục.
 
Chị Nhã chỉ tay giới thiệu với chúng tôi: “Đây là chỗ để xe của gia đình, nơi mà chồng mình thích nhất bởi nó đủ để ô tô và cả xe máy cho gia đình. Chồng mình sợ nhất cảnh như nhà mấy anh đồng nghiệp không có chỗ cất xe ô tô nên hàng ngày, sau một ngày làm việc vất vả và mệt mỏi lại phải đi qua hai dãy phố từ chỗ gửi xe mới được về nhà”.
 
 
Chỗ để xe của cả gia đình, nơi anh Minh tâm đắc nhất.
 
 
Những lúc có việc thì chỗ để xe lại đa di năng …. kê được 1 chiếc bàn
để đón bạn bè của con trai đến mừng sinh nhật.

Cầu thang được lát gạch men trắng ở dưới các bậc, khiến cho cầu thang trở nên sáng. Trên lối đi của cầu thang, gia đình chị treo tranh tĩnh vật hoa, quả dưới chiếc đèn vàng tạo không gian ấm cúng và sự cuốn hút cho lối đi.

Gia đình chị treo tranh dưới chiếc đèn vàng
 tạo không gian ấm cúng và sự cuốn hút cho lối đi.


 
Toàn cảnh nhà bếp nhìn từ trên cầu thang xuống.
 
Bếp chính là nơi chị Nhã thích nhất bởi hàng ngày chị cùng chồng nấu những món ăn ngon cho bữa tối. Phòng ăn được thiết kế trong khu bếp, nên gia đình chị, mỗi khi định sắm đồ gì là chồng chị lại “nghiên cứu” xem nên mua loại nào cho tiện lợi nhất với sinh hoạt, sử dụng của gia đình.
 
Chị Nhã tâm sự vui rằng: “Chồng mình chọn mua máy hút khói nhà loại dấu trong tủ, khi dùng thì kéo ra, nhìn rất gọn mà đỡ phải lau chùi nhiều. Nhưng thật tình thì mình thấy máy hút khói chỉ để làm kiểu, rất ít khi dùng.”
 
 
"Mình rất thích kiểu bếp này, nhìn sạch sẽ và tươm tất.
Nó tạo cảm hứng cho mình khi làm bếp.
Khi thiết kế bếp là mình tính hết, sao cho thật tiện dụng và hợp lý".

Chia sẻ về góc nội trợ của người phụ nữ duy nhất trong nhà, chị Nhã cho biết thêm: “Trên mặt bếp mình chỉ bày máy sấy chén, lò chiên, lò nướng và lò viba, còn các loại máy móc khác thì cất vào tủ, khi nào dùng mới lấy ra. Các loại nước tương, tương ớt, gia vị khác mình cũng cất vào tủ, trên mặt bếp chỉ có muối, bột ngọt và bột nêm. Như vậy mặt bếp lúc nào nhìn cũng sạch sẽ và gọn gàng.”

 
Phòng khách nhỏ gọn nhưng những đồ vật trang trí toát lên vẻ đẹp hiếm có.

Phòng khách là nơi mà gia đình nào cũng chú trọng, với gia đình anh chị Nhã Minh cũng vậy. Anh Minh nói: “Vợ tôi bị ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây nên mọi đồ vật trong phòng khách cô ấy đều tự tay chọn, tôi đi theo chỉ để tư vấn cho vợ. Vợ tôi chọn lựa rất cầu kì, chú ý đến từng chi tiết như hệ thống đèn, rèm cửa chính, rèm cửa sổ, bộ bàn ghế, gối ôm hay chỉ là chiếc khăn trải bàn. Toàn bộ phần trần thạch cao và trang trí trong nhà đều do vợ tôi thiết kế cả. Tôi rất thích cách lựa chọn của vợ mình.”

 
Bộ ghế sofa da khá đơn giản nhưng rất tông với màu tường,
được trải thêm khăn ren trắng, rất tinh tế.

Trong phòng khách, chị Nhã luôn đặt 1 lọ hoa tươi để bàn nhỏ xinh. Hai vợ chồng chọn mua từng cái đèn trang trí nên chị rất thích. Trên kệ trang trí có ngôi nhà lego do Tí Tỵ (hai cậu con trai) lắp ráp.“Phòng khách dễ thương của nhà mình. Lâu lâu có khách mới được bật tất cả các đèn trang trí lên, còn bình thường nhà mình ít sử dụng phòng này. À, thỉnh thoảng cũng xuống hát karaoke, nhất là khi chờ chồng đi làm về muộn.”chị Nhã cười nói.

 
Góc phòng giải trí sặc sỡ với sắc màu cam.

Lên lầu là phòng giải trí, dùng để chơi game Wii và nếu có khách thì dành cho khách ngủ. Bộ sofa đó có thể trải ra thành giường được. Hoặc nếu có đẻ con gái thì dành cho con gái. Ở góc phòng giải trí sặc sỡ với sắc màu cam, chị Nhã cho rằng, khi ánh nắng chiếu vào căn phòng sẽ tạo cảm giác tràn đầy sức sống.

 
“Phòng “cô dâu chú rể” đây”, chị Nhã cười chỉ về phòng ngủ của hai vợ chồng.

Đến với tầng ba, không gian yêu thích của cả gia đình nhà anh Minh, chị Nhã. Khi thiết kế không gian phòng ngủ, có rất nhiều bạn bè khuyên vợ chồng chị không nên để đồ điện tử trong phòng ngủ bởi nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhưng anh chị vẫn quyết định để chúng trong phòng ngủ, và thiết kế sao cho gọn, đẹp, thuận tiện khi sử dụng.
 
Khi được hỏi vì sao chị lại chọn cách thiết kế để góc làm việc của chồng trong phòng ngủ, chị Nhã cười nói: “Cơ bản là vì lười em ơi, chị muốn tất cả "n trong 1" mà. Hơn nữa chị thích nhìn thấy anh xã làm việc trong tầm mắt. Còn tivi thì nhất thiết phải có trong phòng ngủ, dù rằng đúng là sẽ đi ngủ trễ hơn rất nhiều nhưng nếu thiếu tivi căn phòng sẽ trẻ nên “nhạt” vào buổi tối.”
 
Phòng ngủ chính của gia đình. Chỉ tay về cửa sổ chị nói:
“Kia là góc làm việc của ông xã. Buổi chiều mở cửa sổ,
ngồi làm việc trên máy vi tính rất mát, gió lồng lộng”.
 
Chị cho rằng nếu thiếu tivi căn phòng sẽ trẻ nên “nhạt” vào buổi tối.

Hiện gia đình chị đã có 2 cậu con trai và chị Nhã đang mang bầu đến tháng 3 năm tới là sinh, nên việc cho chúng ở riêng là điều mà anh chị chú trọng. “Sắm đồ cho con luôn luôn phải theo bộ không là chúng lại ghen tị.” – đấy là câu mà chồng chị nói mỗi khi chọn đồ dùng cho phòng của hai cậu nhóc.

 
Đồng bộ với bộ giường tầng và tủ cho hai cậu con trai.
 
 
Phòng tập thể dục nhìn ra sân thượng
 
 
-------------------
 
Chị Nhã, anh Minh  sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là thẻ mua hàng trị giá 400.000 VNĐ của:
 
Cửa hàng nội thất Bon Decor
Địa chỉ: Ô số 3 -Tầng 1 - Siêu thị Coopmart Sài Gòn, Km10 Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 04.85855616 . Hotline: 098.229.8181
 
Chia sẻ