Một thai phụ Hàn Quốc rơi vào tình huống nguy kịch khi không bệnh viện nào tiếp nhận kịp thời, dẫn đến hành trình chuyển viện kéo dài hàng trăm km và cái kết đau lòng.
Vừa mất đứa con đầu lòng được một năm, nỗi đau chưa kịp nguôi thì vợ chồng chị Trang lại sống trong lo lắng khi sự sống của đứa con thứ 2 đang bị đe doạ từng ngày vì cùng chung căn bệnh quái ác.
Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), khoảng 50.000 phụ nữ ở Dải Gaza đang mang thai, 10% trong số họ dự kiến sẽ sinh con trong tháng tới. Việc viện trợ y tế bị đình trệ sẽ khiến họ gặp nguy hiểm.
Khi bụng bầu ngày một lớn, em bé trong bụng cũng hoạt động mạnh mẽ hơn. Vì thế nhiều thai phụ rất thích vuốt ve bụng mình để cảm nhận các cú đạp của con.