Thai phụ tranh thủ chụp ảnh bầu tại bệnh viện, ngay trước khi sinh con

Thạch Anh,
Chia sẻ

Kế hoạch chụp ảnh bầu của Jackie Kunzelman bị lỡ suốt thai kỳ, nên cô dành luôn 10 phút trước khi sinh để chụp bộ ảnh 'có một không hai' ngay tại viện.

Jackie Kunzelman biết rằng mình sẽ rất vội khi lên kế hoạch chụp ảnh bầu vào những tuần cuối cùng của thai kỳ. Tuy nhiên, cô gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình vì lịch làm việc bận rộn.

Một yếu tố không ngờ khác khiến buổi chụp mãi chưa thực hiện được là chiếc váy cô đặt từ Etsy cho dịp này bị giao trễ.

Cô cho biết ý tưởng ban đầu là thực hiện một buổi chụp hình bầu trong bối cảnh sa mạc gần nhà cô ở Arizona. Mẹ cô, Lori và chị gái cô, Lexi Pratt - đều là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - sẽ phụ trách các bức ảnh.

Không kịp đi chụp ảnh bầu, cô gái "diễn sâu" rồi nháy luôn tại bệnh viện, ngay trước khi sinh con - Ảnh 1.

Nhưng cơ thể của Kunzelman lại có kế hoạch khác. Cô bắt đầu nhận thấy bàn tay và bàn chân của mình bị phù nề vào tuần thứ 36 của thai kỳ. Bác sĩ sản khoa khuyên cô nên đến bệnh viện.

Một số xét nghiệm cho thấy cô bị tiền sản giật - một biến chứng nguy hiểm tiềm tàng khi mang thai có triệu chứng là huyết áp cao.

Kunzelman nói: "Bác sĩ sản của tôi muốn kích tôi sinh sớm vì phương pháp điều trị tiền sản giật là sinh nở". Tuy nhiên, cô cho biết, bác sĩ cũng mong có thể trì hoãn việc sinh tới tuần 37 để đứa bé được coi là đủ tháng. Vì lẽ đó, cô phải tiêm một số mũi steroid để giúp phổi của con trai cô phát triển.

Người mẹ được theo dõi chặt chẽ trong vài ngày để xem em bé có thể "cầm cự" được bao lâu. Cuối cùng, bác sĩ sản đã quyết định cho cô ấy lâm bồn vào lúc nửa đêm thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023.

Jackie nói rằng cô ấy cảm thấy "choáng ngợp và sợ hãi" vào chiều thứ ba khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu.

Nhưng điều bất ngờ nhất là ngay lúc Jackie đang lo lắng, mẹ cô nhắn tin cho biết chiếc váy bầu chuẩn bị cho buổi chụp hình đã giao tới nơi, và bà có một ý tưởng "điên rồ".

Mẹ và chị gái cô xuất hiện. Họ mang theo đầy đủ đồ trang điểm, đồ làm tóc và móng tay, máy ảnh, giá đỡ đèn, khăn trải lưng - và tất nhiên, chiếc váy "định mệnh".

Cả đội bắt đầu hành động. Các thành viên gia đình, bao gồm cả chị dâu và cháu gái của Kunzelman, đã xúm lại làm tóc, làm móng và trang điểm cho cô.

Không kịp đi chụp ảnh bầu, cô gái "diễn sâu" rồi nháy luôn tại bệnh viện, ngay trước khi sinh con - Ảnh 2.

Tiếp theo, họ cẩn thận giúp cô mặc chiếc váy màu hồng bồng bềnh trị giá 140 USD. Cô ấy nói: "Tôi có một ống truyền dịch trên cánh tay mà bằng cách nào đó chúng tôi đã dán nó vào bên dưới lớp vải. Nghĩ lại thì, tôi không biết chúng tôi đã làm được toàn bộ việc đó như thế nào".

Chị gái Jackie cho biết cô chỉ có chưa đầy 10 phút để chụp tất cả các bức ảnh trước khi y tá đến kiểm tra sức khỏe của em gái cô.

Cô chụp vài bức ảnh trong phòng tắm sau khi treo một tấm vải nhung lên trên rèm tắm. Sau đó Jackie muốn có một số bức ảnh chụp cô ấy đang đứng trên giường bệnh.

Video trải nghiệm độc đáo này nhận được 1,3 triệu lượt thích trên một nền tảng – Video còn ghi lại cảnh một y tá hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng chụp ảnh độc lạ này. 

Không kịp đi chụp ảnh bầu, cô gái "diễn sâu" rồi nháy luôn tại bệnh viện, ngay trước khi sinh con - Ảnh 3.

Người mẹ cho biết trải nghiệm "cả nhà bên nhau" thật bình yên. Cô nói rằng việc chụp ảnh đầy bất ngờ giúp cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi đến lúc phải sinh mổ vài giờ sau đó.

Bây giờ, Jackie đã chào đón bé Rockwell về nhà an toàn - cô cho biết cô rất vui mừng với kết quả của buổi chụp ảnh ngẫu hứng.

Nguồn: Insider

Chia sẻ